Rực rỡ sắc hoa hè Hà Nội
Tháng 5, khi tiếng ve râm ran trên vòm lá, Hà Nội được tô điểm những sắc màu rực rỡ tự nhiên của nhiều loài hoa của mùa hè như: phượng, bằng lăng, muồng hoàng yến,…
Những ngày hè, trên đường phố người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng ngắm nhìn sắc đỏ thắm của hoa phượng. Đặc biệt, một số nơi như dọc hai bên sông Tô Lịch hay khu hồ Trúc Bạch, hoa phượng dàn thành hàng dài, đồng loạt nở, tạo cảnh quan bắt mắt.
Hoa phượng gắn liền với kí ức học trò |
Phượng được trồng rất nhiều hai bên sông Tô Lịch |
Phượng vĩ khoe sắc đỏ thắm |
Chùm hoa phượng đỏ |
Bâng khuâng nhớ lại thời gian bên nhau |
Nhớ trường nhớ lớp, nhớ bạn bè |
Hoa phượng thường gắn với tuổi học trò, mỗi khi mùa hè đến cũng là lúc các cô cậu học trò bước vào mùa thi và nói lời tạm biệt mái trường, thầy cô. Hoa phượng đỏ rực như nhưng đốm lửa nổi bật cả góc phố, khiến trái tim học trò bâng khuâng nhớ lại thời gian bên nhau, trên ghế nhà trường. Sau tiếng trống của buổi học cuối cùng, tà áo trắng và những giọt nước mắt, nhiều người vội vã nhặt cánh phượng hồng ép vào trong trang vở như muốn níu lại thời gian.
Bằng lăng bừng nở khoe sắc trên đường phố |
Bằng lăng tím nhắc nhở các cô cậu học trò hè đã tới |
Bên cạnh những hàng phượng đỏ khoe sắc dưới cái nắng tháng 5 là những con phố tím biếc của màu hoa bằng lăng. Những cánh hoa tím mỏng manh, biêng biếc trên vỉa hè khiến phố phường Hà Nội trở nên thơ mộng lạ thường. Bằng lăng bừng nở tím đường như màu mực tím nhắc nhở các cô cậu học trò hè đã tới.
Màu tím bằng lăng tượng trưng cho sự dịu dàng tinh tế |
Sắc tím bằng lăng tượng trưng cho sự dịu dàng, tinh tế của hoa đầu mùa hạ. Nhắc đến màu tím bằng lăng, chúng ta liên tưởng đến những dòng nhật kí học trò thường viết cho nhau mỗi khi tan trường. Mang màu tím mộng mơ \, hoa bằng lăng cũng là biểu hiện cho sự nhớ nhung, chung thủy trong tình yêu đôi lứa.
Hoa muồng hoàng yến khoe sắc vàng rực rỡ |
Từng chùm, từng chùm như những chiếc đèn lồng kết lại với nhau |
Những sắc hoa tháng 5 của Hà Nội khiến bao người phải bâng khuâng xao xuyến |
Không thơ mộng như bằng lăng hay rực cháy như phượng đỏ, muồng hoàng yến vàng óng ánh như hòa cùng vào cái nắng chói chang của mùa hè. Cây hoàng yến mảnh khảnh, nhưng cũng rất kiêu sa yêu kiều. Nhiều cây khi đến độ rực rỡ nhất, trông như những chùm đèn lồng xinh xắn rủ xuống, khiến người đi đường chỉ thấy một màu vàng óng ả.
Nhóm phóng viên
- Hà Nội lần đầu thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm
- Việt Nam thu hút 9,27 tỷ USD FDI trong 4 tháng đầu năm 2024
- Lý do gì khiến Google được cho đã chi 20 tỷ USD cho Apple?
- Bộ Y tế làm việc với tỉnh Đồng Nai về vụ gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương rà soát giá vé máy bay
Cùng chuyên mục
Hơn 150 tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ
Hải Phòng: 16 Ông Trâu sẽ tham gia thi đấu tại Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022
Chương trình "Bài hát hay nhất" trở lại cùng sự đồng hành của VPBank Prime
Bình Dương: Sôi động, trẻ trung Chương trình khiêu vũ dưỡng sinh tại Sân chơi đường phố
Tăng cường quảng bá, giới thiệu di sản, văn hóa Việt trên không gian thực tế ảo
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu