Những câu nói hay về gia đình nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6

00:00 12/10/2020

Ngày gia đình Việt Nam (28/6) mới xuất hiện khoảng 20 năm nay, nhằm tôn vinh mái ấm gia đình Việt. Nhân ngày này, chúng ta cùng điểm qua một số câu nói hay nhất về gia đình...

Ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày gia đình Việt Nam. Từ đó tới nay, ngày 28/6 chính là Ngày gia đình Việt Nam.

Gia đình hạnh phúc là đích đến của tất cả mọi người.

-Duy chỉ có ở nơi gia đình, người ta mới tìm được, chốn nương thân để chống lại những tai ương của số mệnh.

-Gia đình là nơi: Chẳng ai bỏ rơi ai và các thành viên thì yêu thương nhau vô điều kiện.

-Cuối cùng vẫn chỉ có tình cảm gia đình là thứ tình yêu vô điều kiện duy nhất trong đời của mỗi con người.

-Gia đình là cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thức.

 

28/6 - ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ... 

-Gia đình là nơi đã trang bị cho bạn những hành trang quý giá nhất để bạn bước vào ngưỡng cuộc đời.

-Tất cả mọi thứ trên đời này, ngoại trừ gia đình, đều là phép thử. Vậy nên đừng đau lòng!

-Nhà không cần quá lớn, miễn là trong đó có đủ tình yêu thương.

-Không một gia đình nào là hoàn hảo… vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong thời gian rất dài. Nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình… nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu.

-Gia đình là sự nghiệp cuối cùng! Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích – đó chính là gia đình.

-Bạn có thể có nhiều bạn bè nhưng gia đình thì bạn chỉ có 1 mà thôi.

-Bố mẹ là người luôn giận trước mặt nhưng sau lưng vẫn yêu thương con.

Gia đình là sự nghiệp cuối cùng! 

-Gia đình là nơi tốt nhất mà bạn tìm về với bình yên. Là nơi có thể giúp bạn nghĩ ngơi khi vấp ngã. Là nơi yêu thương mà không cần điều kiện. Là nơi có cuộc sống tốt nhất để tạo nên vỏ bọc bảo vệ…

-Gia đình không phải là việc bạn mang dòng máu của ai mà là việc bạn yêu thương, chia sẽ thông cảm và quan tâm đến ai.

-Bạn sẽ nuối tiếc vì đã không sử dụng thời gian để ở bên cạnh vợ chồng, bạn bè, con cái hay cha mẹ. Điều mà nhiều người chỉ nhận ra được khi họ đã… cuối đời!

Nam Phương (tổng hợp)