“Ngôi sao” giá bao nhiêu?

00:00 12/10/2020

Nổi tiếng, trở thành một ngôi sao mang lại cho chủ nhân rất nhiều thứ: sự hâm mộ của công chúng, cảm giác được chú ý, được ngưỡng mộ. Trở thành một ngôi sao cũng có nghĩa là có cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn, để trở nên giàu có.

Trong đời sống showbiz, đôi khi chúng ta nhìn thấy một số người trở nên nổi tiếng quá dễ, không phải bằng chỉ bằng tài năng, mà bằng các chiêu trò, chúng ta thường hay nghĩ, trở thành sao đơn giản thế? Nhưng  khi chứng kiến một ngôi sao nào đó phải trả giá cho một hành vi, hay lối sống không nghiêm túc của mình trước khán giả, chúng ta mới thực sự cảm nhận, giá của một ngôi sao đắt tới cỡ nào. Mà câu chuyện của Phạm Anh Khoa chỉ là một ví dụ…

 “Kiếm củi ba năm đốt một giờ”

Tôi nhớ mùa Sao Mai Điểm Hẹn 2006, công chúng đã phát cuồng vì Phạm Anh Khoa như thế nào. Hồi đó làm gì đã nở rộ các game show truyền hình như bây giờ. Sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa mang tới cho cuộc thi một làn gió lạ, công chúng vô cùng thích thú, giám khảo cũng gật gù không kém. Chàng trai đến từ Vũng Tàu với vẻ xù xì, gai góc, chọn một lối đi cũng riêng biệt không kém, đó là nhạc rock. Phong cách biểu diễn, chất giọng, thẩm mỹ âm nhạc tốt đã tạo ra hình ảnh một chàng rocker trẻ được dự báo sẽ làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc trong tương lai. Sau giải quán quân Sao Mai mùa 2006, Phạm Anh Khoa đã không phụ lòng chờ đợi của khán giả. Anh đã chọn con đường làm nghề nghiêm túc, lặng lẽ trao dồi kiến thức và tỏa sáng trên sân khấu, nói không với xì căng đan, với các chiêu trò. 12 năm từ cuộc thi ca hát đó, đến thời điểm trước khi xảy ra xì căng đan gạ tình vũ công Phạm Lịch, hình ảnh rocker Phạm Anh Khoa là một hình ảnh đẹp, sạch sẽ. Trong showbiz nhiều bóng tối của bán mua tình tiền, Anh Khoa dù vẻ ngoài là một chàng lãng tử, nhưng đã chọn một cuộc sống gia đình bình yên. Anh lập gia đình khá sớm và có hai con. Anh Khoa cũng được công chúng yêu mến vì tình yêu vượt qua mọi rào cản với người vợ hơn mình 6 tuổi. Dù thị trường nhạc rock ở Việt Nam những năm gần đây không thực sự sôi động so với thời hoàng kim của nó vào thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng Phạm Anh Khoa vẫn luôn đắt show. Các chương trình liên quan tới nhạc rock dĩ nhiên không thể thiếu vắng tên tuổi rocker hàng đầu này. Trong các chương trình ca nhạc dù lớn dù nhỏ khác, người tổ chức nghĩ đến giọng hát Phạm Anh Khoa như một món lạ, độc đáo, hấp dẫn trên bàn tiệc âm nhạc. Điều này lý giải, mặc dù chưa bao giờ bật lên như một ngôi sao hạng A trong đời sống biểu diễn, nhưng Phạm Anh Khoa vẫn là một cái tên ăn khách, kiếm tiền tốt. Một người đi con đường nghiêm túc, có lối sống nghiêm túc, lành mạnh, hết mình cho nghệ thuật. Phạm Anh Khoa rất đắt sô quảng cáo. Các nhãn hàng yêu thích gửi gắm sản phẩm của họ cho Phạm Anh Khoa giữ hình ảnh đại diện, vì Khoa sẽ khiến cho doanh số bán hàng của họ tăng vọt. Anh còn trở thành đại sứ cho nhiều tổ chức hoạt động vì cộng đồng, mang tiếng nói của mình đẩy lùi tiêu cực, bạo lực, bất công...Tóm lại, con đường gian nan 12 năm kể từ khi chính thức chạm chân vào ca hát chuyên nghiệp, Phạm Anh Khoa đã từng bước trở thành một ngôi sao đắt tiền. Anh trở nên giàu có, có cuộc sống đàng hoàng mà rất nhiều người mơ ước.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã mất, hay ít ra cũng đã rời xa tầm tay Phạm Anh Khoa, chỉ sau một cú ngã do chính anh là người tự gây ra cho mình. Tình yêu của khán giả dành cho đã tiêu tan, tiền của từ các hợp đồng quảng cáo đội nón ra đi, các bầu sô liên tục hủy show của rocker này. Phạm Anh Khoa từ một đỉnh cao là ngôi sao bạc tỉ, rớt xuống trở thành một hình ảnh thảm hại vì đã không trung thực, không xử lý tình huống khủng hoảng của mình một cách thông minh, có tình có lý nhất. Sau ồn ào gạ tình và buộc phải nói lời xin lỗi đến mọi người, Phạm Anh Khoa bị xóa tên trong đêm nhạc “Rock’n’Share” 2018, đêm nhạc được giới mộ điệu chờ đợi như một sự kiện đặc biệt trong năm vì bị Ban tổ chức gạt tên ra khỏi chương trình. Truyền hình VTV cũng chính thức bỏ Phạm Anh Khoa ra ngoài gameshow “Trời sinh một cặp” trong tư cách huấn luyện viên của chương trình. Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tuyên bố chấm dứt hợp tác với ca sĩ Phạm Anh Khoa với tư cách là đại sứ hình ảnh về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Liên tiếp các nhãn hàng cân nhắc hình ảnh quảng cáo của Phạm Anh Khoa và hủy hợp đồng với ca sĩ này. Không có luật thành văn nào, nhưng chắc chắn rằng từ nay, các nhà tổ chức sẽ không dại mà mời Phạm Anh Khoa vào chương trình của họ. Đơn giản là họ không muốn vì sự xuất hiện của ca sĩ mà họ phải hứng “búa rìu” dư luận. Cục nghệ thuật biểu diễn không thể đưa ra văn bản cấm Phạm Anh Khoa biểu diễn, vì hành vi của anh chưa đủ căn cứ về mặt luật pháp để đưa đến quyết định cấm nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng thiết nghĩ, dù không bị cấm biểu diễn thì cơ hội để đứng trên sân khấu của Phạm Anh Khoa cũng không còn nhiều. Mọi thứ nếu có thay đổi phải rất lâu nữa, và hoàn toàn phụ thuộc vào lao động nghệ thuật cũng như cách sống, cách ứng xử của Phạm Anh Khoa trong cộng đồng. Anh sẽ phải bắt đầu lại với mình, gây dựng lại niềm tin và lòng mến mộ của công chúng. Sẽ rất khó khăn với rocker trong những ngày tháng tới đây...

Bán rẻ sự nghiệp hay sự thất bại trong ứng xử văn hóa

Một người của công chúng kỳ công để xây dựng sự nghiệp cho mình nhưng lại dễ dàng để mất sự nghiệp đó chỉ bằng những hành động thiếu chuẩn mực trong ứng xử văn hóa, có phải vì anh ta thiếu may mắn? Phạm Anh Khoa không thể đổ lỗi bất cứ điều gì, có chăng chỉ là cay đắng nhìn lại mình, rằng cho dù tài năng nhưng anh ta lại thiếu đi một nền tảng vững vàng trong văn hóa. Đó chính là những kiết thức về pháp luật, sự hiểu biết sâu sắc về các hành vi văn hóa ứng xử để xác định  đâu là chuẩn mực, ranh giới cho các hành vi ứng xử của mình với những người xung quanh, với cộng đồng. Gạ tình, quấy rối tình dục các đồng nghiệp nữ là hành vi đáng xấu hổ. Xấu hổ hơn khi ngôi sao đổ lỗi cho chính người đã tố cáo mình, rằng họ làm vậy để dựa vào danh tiếng của anh, để muốn nổi tiếng. Văn hóa đổ lỗi đó không chỉ riêng Phạm Anh Khoa mà rất nhiều nghệ sĩ Việt khi bị tố cáo vấn đề gì cũng thường áp dụng. Rồi khi áp lực của dư luận lớn đến mức không thể không xin lỗi, thì lời xin lỗi của ngôi sao đưa lại lại bị cho là thiếu nghiêm túc, thiếu thành khẩn, thậm chí là bao biện, cho rằng “trong showbiz, hành động vỗ mông nhau cũng là một cách chào hỏi”. Dễ hiểu vì sao dư luận ban đầu còn nới lỏng, muốn tin Anh Khoa, hay ít ra cũng muốn cho anh một cơ hội quay đầu là bờ, nhưng đến phát ngôn này thì ngôi sao “hết đường về”. Bởi mỗi lần anh chữa cháy để tự cứu mình thì lại càng giống như việc anh đổ thêm dầu vào lửa. Và người bị cháy hoàn toàn cuối cùng không ai khác chính là Phạm Anh Khoa. Áp lực lớn đến mức anh phải một lần nữa xuất hiện cúi đầu xin lỗi mọi người để sự việc được hạ hỏa, dịu xuống.

Trong buổi gặp mặt báo chí chính thức nhằm gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân, công chúng và đồng nghiệp trong ngành giải trí sau scandal quấy rối tình dục, ca sĩ Phạm Anh Khoa xuất hiện với ngoại hình tiều tụy, hốc hác. (Tin + ảnh: Zing.vn)

Có một thực tế là trong showbiz, nhiều bạn trẻ hăm hở bước vào mang theo rất nhiều khát khao vươn tới một ngôi sao. Họ đầu tư, chăm chút thật nhiều cho bề ngoài của mình. Họ phẫu thuật thẩm mỹ, lột xác từ vịt thành thiên nga. Họ chưng diện áo quần đồ hiệu, đi xe đắt tiền. Họ sắm một vẻ ngoài thật thời thượng, thật long lanh, hợp mốt, chăm chỉ đến các sự kiện để truyền thông quen mặt quen tên. Họ học nhiều khóa kỹ năng lắm, từ chuyên môn đến các kỹ năng mềm như làm thế nào để đi, đứng đẹp hơn, nói cười duyên dáng hơn...Tuy nhiên, dường như không mấy người đầu tư nghiêm túc cho việc làm thế nào để mình trở thành một ngôi sao ngoài việc nhảy tốt, hát hay, còn là một người có chiều sâu văn hóa thực sự. Cái chiều sâu văn hóa đó từ đâu mà có? Dĩ nhiên, nó không phải là cái áo hàng hiệu để đắt mấy cũng chỉ việc chi tiền là sở hữu. Cái chiều sâu văn hóa đó, phải là ý thức tự rèn luyện của người nghệ sĩ qua năm tháng. Họ phải đọc nhiều, nghe nhiều, nhất là các kiến thức về văn hóa, pháp luật. Họ phải tham gia vào các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ mọi người nhiều hơn để trở thành một người trẻ sống có lòng trắc ẩn. Họ phải biết ứng xử đẹp với mọi người xung quanh, tử tế với mọi người như tử tế với chính mình. Họ phải học cách làm một người trung thực, nếu sai, sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa. Khi có một thái độ sống tích cực như vậy họ sẽ tự giới hạn được các hành vi của mình, không gây tổn tại cho người khác. Và nếu có gây ra lỗi lầm nào đó, họ biết cách đối diện và vượt qua, không để mình rơi vào các vũng lầy truyền thông, tiêu tan sự nghiệp.

"Phạm Anh Khoa đã thực sự có bài học cho riêng mình. Công chúng cũng nên cho cậu ấy một cơ hội”, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh cho biết (Theo Lao động)

Câu chuyện của Phạm Anh Khoa để lại một bài học hết sức sâu sắc cho các nghệ sĩ trẻ. Trong thế giới showbiz nhiều màu sắc, nhìn rất khoáng đạt nhưng nhiều cạm bẫy, nếu người làm nghề không biết giữ một cái đầu tỉnh táo, họ sẽ rất dễ bị cuốn trôi đi. Một ngôi sao, nếu càng trải qua nhiều thăng trầm khó khăn để tỏa sáng, phải tự biết giá của mình là bao nhiêu. Nếu họ định giá bản thân mình càng đắt, họ càng phải biết sống khắt khe để bảo vệ sự đắt giá đó của mình. Công chúng thì luôn hào phóng lời khen hay những tiếng vỗ tay cho ngôi sao mà họ mến mộ. Nhưng cũng chính công chúng có thể sẽ ném “muôn vàn gạch đá” vào ngôi sao, quay lưng, tẩy chay họ chỉ trong “một nốt nhạc”, nếu họ phạm phải những sai lầm và không có cách ứng xử đẹp lòng công chúng. Khi hành động xem thường công chúng, ngôi sao sẽ phải trả giá.

Quỳnh Vũ