Khai mạc triển lãm ảnh “Sản phẩm làng nghề Thanh Hóa” của nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Đàm

00:00 12/10/2020

Sáng 11/9, tại Thành phố Thanh Hóa, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa và Sở Công thương Thanh Hóa khai mạc triển lãm ảnh “Sản phẩm làng nghề Thanh Hóa” của nhà báo, NSNA Trần Đàm. Triển lãm ảnh sẽ kéo dài đến ngày 17/9.

Tới dự triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; đại diện Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, Sở Công thương, các sở, ban, ngành và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh.

Các đồng chí đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm          

NSNA Trần Đàm là một nhà báo, nhà thơ, một NSNA đa tài đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng những cống hiến của ông cho ngành, cho nghệ thuật thật đáng cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ cảm phục, yêu mến. NSNA Trần Đàm đã có tới 15 tập sách ảnh đồ sộ, được công chúng mến mộ, góp phần quảng bá hình ảnh tươi đẹp về con người và vùng đất xứ Thanh, 5 cuộc triển lãm ảnh cá nhân với hàng ngàn tác phẩm nổi tiếng. Ông đã được phong tặng tước hiệu ESVAPA (nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc), nhiều tác phẩm được giải chuyên ngành TƯ và địa phương. Năm 2018, ông được phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh quốc tế AFIAP. 

 Cũng trong buổi triển lãm, đại diện Ban chấp hành hội NSNA Việt Nam đã trao Quyết định Bảo trợ Triển lãm ảnh nghệ thuật “Làng nghề truyền thống” cho NSNA Trần Đàm.

Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao Quyết định bảo trợ triển lãm “Sản phẩm làng nghề Thanh Hóa” của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Đàm. 

Bà Nguyễn Thị Nhường, hội viên CLB Hàm Rồng, Chủ nhiệm CLB thơ Trường Thi chia sẻ: Đến tham dự buổi triển lãm này tôi rất vui và xúc động khi được xem những tác phẩm đẹp và ý nghĩa của NSNA Trần Đàm. Tất cả những bức ảnh đều rất tự nhiên, chân thật, sống động, nội dung phong phú về các làng nghề Việt Nam. Những bức ảnh này đã tôn vinh bàn tay tài hoa của các nghệ nhân ở các làng nghề đúc đồng, mây tre đan, thổ cẩm, tơ lụa, làm nón, … ở nhiều địa phương trong tỉnh. Có bức ảnh khiến tôi thực sự xúc động đến phát khóc lên, NSNA Trần Đàm chính là người thổi hồn vào lòng đất.

NSNA Trần Đàm cùng đông đảo người yêu nghệ thuật tham quan triển lãm

“Thơ, ảnh và người Trần Đàm giống như một thứ rượu gạo để lâu trong chĩnh sành, không dậy hương, không hắc giọng, không màu mè, uống là ngấm, ngấm là say, say để nhớ” (nhà thơ Văn Đắc).

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người yêu nghệ thuật chúc mừng Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Đàm

Kết thúc buổi khai mạc NSNA chia sẻ: Sản phẩm làng nghề đã được phôi thai từ lâu qua nhiều cuộc triển lãm trong nước và khu vực. Hôm nay nhân việc được phong tước hiệu NSNA quốc tế, tôi ra mắt 70 tác phẩm ảnh của tất cả các làng nghề Thanh Hóa. Mục đích của cuộc triển lãm là để tôn vinh những tinh hoa văn hóa làng nghề Việt cũng như duy trì và phát triển những làng nghề có giá trị nhưng đang bị mai một dần theo thời gian.

Minh Hiền