Cựu chiến binh già một tay thu nhập tiền tỉ từ trang trại 4.000m2

00:00 12/10/2020

Trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ với một cánh tay còn lại nhưng bằng sự sáng tạo và nghị lực, cựu chiến binh Đỗ Đình Ngô ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã trở thành ông chủ của một trang trại chăn nuôi gà giống với nhiều nhân công làm việc, thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm.

Cựu chiến binh trở về làng với một cánh tay  Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ ông Đỗ Đình Nguyên đã phải theo mẹ ra ruộng cắt cỏ, trồng khoai. Vốn có sức khỏe hơn người lại thêm tính chịu thương chịu khó nên dù còn nhỏ nhưng ông đã thành thạo trong những công việc đồng áng, chăn nuôi. Học hết lớp 4, ông đã biết chăn trâu, nuôi lợn, nuôi gà, cày bừa… phụ giúp gia đình. Năm 1967, khi đó ông Ngô mới chỉ có 17 tuổi nhưng ông đã xung phong nhập ngũ. Sau khi được chấp thuận, ông được cử vào Đoàn 59, ông đã cùng đồng đội hành quân ròng rã 3 tháng vào chiến trường miền Nam. Trong quá trình nhập ngũ, chàng lính trẻ tích cực tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước. Chỉ sau một năm tham gia quân đội, ông đã được kết nạp Đảng ngay giữa chiến trường. Đến năm 1972, trong một lần đại đội ông đang làm nhiệm vụ tại đường mòn Hồ Chí Minh, máy bay giặc bất ngờ ập đến, xả bom dữ dội, ông không may trúng phải mảnh bom của địch nên mất đi một cánh tay. Sau đó ông quay trở lại Hà Nội và được chuyển vào trại Thương Binh Ba Vì an dưỡng 3 năm. Ngày trở về quê hương, anh em, bạn bè đón ông trong cảm xúc lẫn lộn. Họ vui mừng vì ông đã trở về đoàn tụ cùng gia đình, người thân nhưng bên cạnh đó còn là những lo âu, trăn trở khi không biết được chàng trai trẻ sẽ làm gì chỉ với một cánh tay. Nhưng không vì thế mà ông dừng lại mà còn lao động hăng say hơn trước. Trở về ông bắt đầu cuộc sống với một cánh tay của mình bằng việc tập cầm đũa ăn cơm, tập viết, tập cầm chổi… cho đến khi quen việc ông lại tiếp tục lao động trồng trọt, chăn nuôi. cuu-chien-binh-gia-mọt-tay-thu-nhap-tien-ti-tu-trang-trai-4000m2-giadinhvietnam.com 1
Cựu chiến binh Đỗ Đình Ngô hiện quản lý trang trại chăn nuôi thu nhập tiền tỉ mỗi năm
Ông Ngô chia sẻ: “Mặc dù chỉ còn một cánh tay nhưng chưa bao giờ tôi thấy khó khăn trong mọi việc, với tinh thần của người lính công binh ông luôn cố gắng phấn đấu vươn lên cho dù khó khăn. Có lần anh em hàng xóm mua ốc về mời tôi nhưng lại e ngại vì tôi chỉ có một cánh tay, tôi cầm con ốc đặt lên bàn, tay hỏng giữ con ốc, tay còn lại tôi khêu trước sự ngạc nhiên của mọi người” Lập nghiệp từ bàn tay trắng Thời gian đầu khi trở về, ông được phân công là trại trưởng trại chăn nuôi của hợp tác xã Hoài Đức nhưng sau một thời gian làm việc, ông cảm thấy mình không phù hợp với công việc này nên xin nghỉ về nhà. Nhiều người còn nghĩ ông có vấn đề do tàn dư chiến tranh để lại nên mới quyết định từ bỏ một vị trí tốt như vậy. Năm 1976, ông kết hôn cùng bà Chu Thị Chính, người con gái xinh đẹp cùng làng với ông. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khó khăn chồng chất khó khăn khi đất cát, nhà cửa ông Ngô đều để lại cho người em trai của mình. Tài sản duy nhất mà ông có là chiếc ba lô cũ sờn vải. Nhưng ông luôn tin tưởng rằng mình có thể lo được cho gia đình. Ông bàn với vợ đi vay vốn ngân hàng để chăn nuôi vịt. Năm đầu tiên, ông mua 50 con, sau đó lên dần 120 con. Thời gian đầu, thóc gạo còn hiếm, ông và bà ngày đêm thay nhau đi vớt bèo, cắt rau về cho vịt. Bên cạnh đó, ông còn nảy ra ý tưởng mở xưởng ấp trứng gà. Ông mời thầy về dạy cách ấp trứng. Năm 1981, thời gian bắt đầu mở xưởng, kinh nghiệm chuyên môn còn thiếu nên trứng hỏng nhiểu dẫn đến việc kinh doanh của ông bị thua lỗ nặng nề bằng với số vốn ông bỏ ra ban đầu là 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, tình hình kinh tế lúc đó cũng khó khăn, trong làng có 7,8 trang trại thì chỉ còn 4 trang trại hoạt động. Nhưng không vì thế mà ông nản lòng, ông động viên vợ tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế gia đình. Ông nói với vợ : “Tôi sẽ cho bà thấy câu nói “Giàu hai con mắt khó hai bàn tay” là không hoàn toàn đúng, tất cả phụ thuộc vào sự quyết tâm và sáng tạo” Vượt qua bao khó khăn, cho đến bây giờ, ông Đỗ Đình Ngô đã sở hữu một trang trại ấp trứng gà với diện tích 4000 m2, hơn 30 máy ấp trứng công nghiệp. Trang trại ông nuôi 15.000 con gà sinh sản, 4 ngày cho ra một lứa gà con, mỗi lứa khoảng từ 30.000 đến 35.000 con gà con xuất đi các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, năm 2010 ông đã mua thêm chiếc xe tải để chuyển hàng, hiện đã có 2 xe tải chở hàng và 1 xe ô tô con đi giao dịch. Hiện tại, trang trại của ông có 15 lao động, lương bình quân 7,5 triệu đồng/tháng bao gồm nhiều chế độ đãi ngộ tốt. Lao động xa được bố trí chỗ ăn, ở ngay tại trang trại. Ngoài 15 lao động trực tiếp làm việc ở trang trại, còn có 30 gia đình ở xung quanh chuyên nuôi gà đẻ để cung cấp trứng ấp cho trang trại. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Ngô còn giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đi lên làm kinh tế. Ông truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ con giống cho nhiều hộ dân xung quanh. Hằng năm, ông xuất khoảng hơn 10.000 con gà giống và hỗ trợ 500.000 triệu đồng cho các hộ dân chăn nuôi gặp khó khăn. Đến nay, nhiều gia đình trong xã đã có kinh tế ổn định từ việc ấp trứng gà. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị ở địa phương phát động. Với những thành quả có được sau bao cố gắng, nỗ lực, ông Đỗ Đình Ngô đã vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng biểu tượng kỷ niệm chương cho Doanh nhân - Doanh nghiệp cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc năm 2001, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2011, UBND Hoài Đức tặng giấy khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu 2009-2014"... Theo giadinhvietnam.com