Thanh Hóa: Trường tiểu học Nguyệt Ấn - 30 năm một chặng đường

15:15 30/03/2021

Nói đến Trường Tiểu học Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là nói đến ngôi trường miền núi vươn lên đạt trường chuẩn quốc gia từ rất sớm. Đây cũng là ngôi trường có truyền thống ở lịch sử 30 năm ở một huyện miền núi đã gieo mầm, chắp cánh, cho bao thế hệ học trò đến với tri thức, được phụ huynh gửi trọn niềm tin.

Năm 1991, trường Tiểu học Nguyệt Ấn được tách ra từ trường PTCS Nguyệt Ấn. trải qua thời gian, cùng với sự thay đổi về địa lý, hoàn cảnh, đến nay, trường tiểu học Nguyệt ấn có 3 điểm trường với 20 lớp  học. Từ những ngày đầu tiên, nhà trường gặp vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên, song được sự hỗ trợ từ phía nghành giáo dục, từ lãnh đạo địa phương, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên qua nhiều thế hệ, đến nay nhà Trường đã thực sự chuyển mình với hệ thống  cơ sở vật chất khang trang, phòng học kiên cố với một đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, bám trường, bám lớp cùng hướng tới phát triển tri thức và giáo dục cho con em tại địa phương.

Để tạo hứng thú học tập, niềm say mê với tri thức, cùng với phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa, các sân chơi trí tuệ như Rung chuông vàng. Với sự nỗ lực đó, năm học 2019-2020 nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm học với 98,8%, theo chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học.

Học sinh trường Tiểu học Nguyệt Ấn thi rung chuông vàng

Bên cạnh việc đảm bảo kiến thức, nhà trường cũng rất quan tâm đến việc hình thành xây dựng kỹ năng cho học sinh sống cho học sinh. Phong trào Nuôi heo đất hỗ trợ các bạn nghèo vượt khó, hoạt động múa hát sân trường, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ cũng được tổ chức thường xuyên, nhằm giáo dục ý thức  uống nước nhớ nguồn , ý thức cộng đồng cho các em, với mục tiêu xây dựng thế hệ tương lai hoàn thiện đủ đầy về tri thức, nhân cách và kỹ năng sống.

Có thể nói, các em học sinh ở Nguyệt Ấn hôm nay, không chỉ được chăm lo về kiến thức mà còn được chăm lo phát triển tâm hồn. Vì vậy, các em luôn có ý thức học tập, hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và có trách nhiệm cao trong công tác tập thể. Mỗi  học sinh ở đây luôn nêu cao tinh thần tự giác gìn giữ cho ngôi trường thân yêu của mình luôn “Xanh –Sạch –Đẹp”, từ khuôn viên trong trường đến lớp học luôn được bài trí khang trang, thân thiện.

 Học sinh giỏi trường tiểu học Nguyệt Ấn thăm lăng Bác Hồ

Chia tay các thầy cô trường Tiểu học Nguyệt ấn vào một chiều đầy nắng, nhìn lũ trẻ thơ ngây, hồn nhiên, thân thiện, chúng tôi biết rằng, các em đã và đang sống trong một môi trường giáo dục toàn diện với sự yêu thương chăm sóc của thầy cô nơi đây. Với một nền tảng vững chắc đã xây dựng trong thời gian qua, thì mục tiêu hướng đến một ngôi trường phát triển toàn diện trong tốp đầu của huyện là điều hoàn toàn có thể. Cảm ơn các thầy cô giáo trường Tiểu học Nguyệt Ấn đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp bằng tình thầy - trò, sự yêu thương và lòng nhiệt huyết đối với nền giáo dục./.

Ngọc Lâm