Chiếu miễn phí 3 bộ phim hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

21:57 26/07/2023

Hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sẽ có 3 buổi chiếu phim truyện Việt Nam miễn phí từ ngày 25 đến 27/7, tại Rạp Ngọc Khánh, Hà Nội.

Ba bộ phim đồng hành trong sự kiện này là "Đứa con và người lính," "Người về đồng cói," và "Rừng lạnh." Mỗi tác phẩm đều mang trong mình câu chuyện cảm động về tình yêu nước, lòng quyết tâm vì độc lập, tự do, và sự thống nhất của Tổ quốc.

Bộ phim "Đứa con và người lính" của đạo diễn Châu Huế, kể về cuộc hành trình đầy gian nan của một gia đình yêu nước. Người cha dũng cảm đổ máu trên chiến trường từ khi con còn nhỏ, và người con lớn lên với niềm khát khao gặp lại cha và tiếp tục truyền thống anh dũng của gia đình.

Ảnh minh họa
Chiếu miễn phí 3 bộ phim hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Phim "Rừng lạnh" của đạo diễn Trần Phương đưa khán giả đến với những người nghiên cứu chất độc hóa học Mỹ đã gieo xuống miền Nam, cùng những câu chuyện về việc bảo vệ những nghiên cứu này và tác hại của chất độc hóa học đối với con người.

Trong khi đó, "Người về đồng cói" của đạo diễn Bạch Diệp tái hiện hình ảnh Lê Văn, một người thương binh trở về từ chiến trường nhưng không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng quê nhà.

Chương trình này không chỉ là cơ hội để khán giả thưởng thức những tác phẩm điện ảnh chất lượng mà còn là dịp tôn vinh những người anh hùng, liệt sỹ đã dấn thân hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Điều này cũng góp phần thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, lòng quý trọng và lòng kính trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những chiến sỹ xuất chinh, những người đã hy sinh không tiếc nuối vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

Điều đáng chú ý là chương trình còn nhấn mạnh vào truyền thống "hiếu nghĩa bác ái" của dân tộc, khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, chiến sỹ là vô giá trị. Từ chương trình, Viện phim Việt Nam muốn gửi đi thông điệp rằng, lòng biết ơn và đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam không chỉ là lời nói mà còn là hành động cụ thể, tôn vinh những người đã hy sinh để xây dựng một đất nước giàu đẹp, tự hào và vươn tầm quốc tế.

P.V (t/h)