Lan tỏa những hành động, nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ CAND

12:30 27/08/2021

Là một trong những “lá chắn thép” của lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng CSGT nói riêng và các chiến sĩ CAND nói chung đã có những hành động và nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, những tình huống "bất đắc dĩ" khi tham gia giao thông, để lại những hình ảnh và ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân …

Những ngày qua, lực lượng Công an, Quân đội cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch cả nước đã và đang nỗ lực hết mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, dốc hết sức để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các anh cũng sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn.

Lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc hỗ trợ cho a Vọng số tiền 1 triệu đồng để a vọng về lo thuốc cho con
Lực lượng CSGT (Đội CSGT Rạch Chiếc) hỗ trợ cho anh Vọng số tiền 1 triệu đồng để về lo thuốc cho con.

Vào lúc 7h00 sáng ngày 27/8, Tổ công tác chốt G12 phát hiện anh Nguyễn Văn Vọng sinh năm 1979 HKTT ở Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, Bình Định) đi bộ từ hướng Đồng Nai về TP.HCM qua chốt G12 , lúc này Đ/c. Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc PC08 CA TP.HCM ( Chốt trưởng Chốt G12) kiểm tra thì được biết: Gia đình anh Vọng thuê nhà trọ ở Dĩ An, Bình Dương, anh Vọng thì đi làm thuê ngoài Quy Nhơn, Bình Định. Cách đây mấy hôm, vợ anh Vọng thông báo con anh bị bệnh nặng, vợ và con anh đang ở trọ tại Bình Dương nên anh Vọng đã đi bộ từ Quy Nhơn về Bình Dương thăm con. Hiện anh đang rất khó khăn và không có gì để ăn, và không còn tiền trong người. Đ/c Tuấn đã nhanh chóng lấy xuất cơm và nước mời anh Vọng ăn sáng và đã hỗ trợ cho số tiền 1 triệu đồng để mua thuốc cho con .

Trao tặng gạo cho người dân gặp khó khăn ở huyện Bình Chánh

Chiều ngày 26/8/2021, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt , Công an TP.HCM (PC08) đã hỗ trợ UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh 01 tấn gạo để địa phương trao, hỗ trợ bà con nghèo gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, số gạo trên trích từ tiền quyên góp của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị nhằm san sẻ phần nào khó khăn với bà con địa phương nơi đóng quân.

Đội CSGT Phú Lâm đã tổ chức trao tặng UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh 01 tấn gạo để hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Đội CSGT Phú Lâm đã tổ chức trao tặng UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh 01 tấn gạo để hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Tập thể Đội CSGT Phú Lâm cũng đã quyên góp tặng bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và Khu Nhà trọ phường An Lạc, Quận Bình Tân mỗi nơi 01 tấn gạo. Hoạt động này là tấm lòng của cán bộ chiến sỹ Đội CSGT Phú Lâm muốn chia sẻ bớt những khó khăn cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trung tá CSGT dùng xe cá nhân chở 2 mẹ con bị bệnh từ TP.HCM về Đồng Nai

Trưa 25/8, Trung tá Nguyễn Hữu Lanh - Phó Đội trưởng Đội CSGT TT - Công an Quận 10 (CA TP.HCM) đang trực chốt kiểm soát dịch bệnh cùng đồng đội tại chốt kiểm soát trên đường 3/2, Quận 10 thì anh Hồ Huỳnh Lợi (quê Biên Hòa, Đồng Nai) chạy đến chốt xin hỗ trợ. Anh Lợi cho hay sáng cùng ngày, đứa con 2 tháng tuổi của vợ chồng anh lên cơn sốt nên họ sử dụng xe gắn máy chở con từ Đồng Nai lên Bệnh viện Nhi đồng 1 chữa trị. Đến trưa thì cháu bé được xuất viện, do trời nắng nóng, bé 2 tháng tuổi liên tục nôn ói, mệt lã. Do trên đường các phương tiện công cộng không hoạt động, lo lắng cho tình hình sức khỏe của con, anh Lợi đánh liều vào chốt xin hỗ trợ.

Hai vợ chồng lo lắng cho đứa con 2 tháng tuổi nên đến chốt kiểm soát xin hỗ trợ
Hai vợ chồng lo lắng cho đứa con 2 tháng tuổi nên đến chốt kiểm soát xin hỗ trợ. (Ảnh: CAND)

Sau khi thăm hỏi tình hình của 2 mẹ con, Trung tá Lanh đã gọi điện báo cáo sự việc lên lãnh đạo và sử dụng xe ô tô cá nhân của mình chở vợ con anh Lợi từ TP.HCM về Biên Hòa, Đồng Nai. Về đến nhà an toàn, anh Lợi đã bày tỏ lòng cảm phục đối với trung tá Lanh khi giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh ngặt nghèo, éo le. Anh Lợi xúc động: “Con mới 2 tháng tuổi, sốt cao, các tuyến đường đều có chốt kiểm soát, tôi lại không có giấy lưu thông trên đường. Trời đang nắng gắt bất chợt đổ mưa, con liên tục ói, cứ mỗi lần qua chốt phải dừng lại để trình bày thì sức khỏe của con rất nguy hiểm. May mắn cho vợ chồng tôi là gặp Trung tá Lanh giúp đỡ tận tình, nếu không tôi chẳng biết phải làm sao!”.

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo, Trung tá Lanh đã dùng xe cá nhân đưa 2 mẹ con về Đồng Nai. (Ảnh: đặng Vịnh )
Sau khi xin ý kiến chỉ đạo, Trung tá Lanh đã dùng xe cá nhân đưa 2 mẹ con về Đồng Nai. (Ảnh: CAND ) 

Chia sẻ về hành động của mình, Trung tá Lanh cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Ban chỉ huy Công an quận, Công an toàn ngành tăng cường tối đa giữ gìn trật tự an ninh và phòng chống dịch. Trong quá trình làm nhiệm vụ gặp người dân khó khăn thì tuyệt đối giúp sức, hỗ trợ người dân, người dân cần thì chúng tôi hỗ trợ hết mình, đảm bảo an toàn. Những trường hợp này người dân đưa về tới nhà, dù xa hay gần, đến giáp ranh thì bàn giao, không thì đưa về tận nhà. Sau khi đưa 2 mẹ con bé về nhà an toàn, tôi tiếp tục trở về chốt tiếp tục công tác."

CSGT huyện Nhà Bè dung xe đặc chủng đưa cụ ông 87 tuổi đến điểm tiêm Vắc-xin

Trước đó ngày 6/8, cụ ông Nguyễn Chí Sắc - 87 tuổi đã được các chiến sĩ công an CSGT huyện Nhà Bè (CA TP.HCM) dùng xe đặc chủng "hộ tống" đến điểm tiêm vaccine khi bất ngờ gặp chốt kiểm soát dịch trên đường đi bộ đến điểm tiêm Vắccin theo lịch hẹn.

Địa điểm cụ muốn đến là bệnh viện huyện Nhà Bè trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng để thực hiện việc tiêm Vắc – xin phòng Covid – 19 theo lịch hẹn của cơ quan y tế.

Hình ảnh các chiến sĩ Tổ Công tác, Đội CSGT – TT, Công an huyện Nhà Bè dùng xe đặc chủng để đưa cụ ông Nguyễn Chí Sắc đến địa điểm tiêm Vắc - xin. (Ảnh: CANB)
Hình ảnh các chiến sĩ Tổ Công tác, Đội CSGT – TT, Công an huyện Nhà Bè dùng xe đặc chủng để đưa cụ ông Nguyễn Chí Sắc đến địa điểm tiêm Vắc-xin. (Ảnh: CANB)

Sau khi biết được sự tình, tổ công tác đã hỗ trợ đưa cụ Nguyễn Chí Sắc đến tận bệnh viện huyện để thực hiện việc tiêm Vắc-xin bằng xe ô tô đặc chủng, chuyên dụng của tổ dưới sự cho phép và chỉ đạo của đồng chí tổ trưởng Bùi Văn Khanh - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT. Khi được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình từ các đồng chí của tổ công tác, cụ Sắc đã không kìm nén được niềm vui và xúc động, đồng thời cám ơn các chiến sĩ công an của tổ.

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều những nghĩa cữ cao đẹp mà các tổ công tác, chiến sĩ công an đã và đang ngày đêm thực hiện trong suốt chặn đường trường kỳ chống đại dịch cùng bà con. Qua đó cho thấy, việc giúp đỡ người dân đặc biệt là người yếu thế, người trong hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm, bổn phận của người chiến sỹ Công an với nhân dân mà còn thể hiện được nghĩa cử cao đẹp của tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ và sẻ chia cho nhau nhau khi gặp khó khăn của dân tộc ta. Việc làm có ý nghĩa động viên tinh thần cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân – Vì nhân dân phục vụ”.

Lập Nguyễn (tổng hợp)