CSGT huyện Nhà Bè (CA TP.HCM) dùng xe đặc chủng "hộ tống" cụ ông 87 tuổi đến điểm tiêm Vắccine Covid-19

11:07 07/08/2021

Ngày 6/8, cụ ông Nguyễn Chí Sắc - 87 tuổi đã được các chiến sĩ công an CSGT huyện Nhà Bè (TP.HCM) dùng xe đặc chủng "hộ tống" đến điểm tiêm vaccine khi bất ngờ gặp chốt kiểm soát dịch trên đường đi bộ đến điểm tiêm Vắccin theo lịch hẹn.

Sáng ngày 06/08, thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 12-CT/TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh; và Công văn số 2490/UBND-VX ngày 26/7/2021 của UBND Thành phố về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường. Tổ công tác tuần tra, kiểm soát, lưu động của Công an huyện Nhà Bè do đồng chí Bùi Văn Khanh - Phó đội trưởng Đội CSGT-TT làm tổ trưởng đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và lưu động xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về giản cánh xã hội. Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện cụ ông cao tuổi đang đi  bộ trên đường.

Cụ gông Nguễn Chí Sắc và Tổ Công Tác, Đội Cảnh Sát Giao Thông – Trật Tự, Công An Huyện Nhà Bè (Ảnh: CANB)
 Tổ Công Tác, Đội Cảnh Sát Giao Thông – Trật Tự, Công An huyện Nhà Bè, CA TP.HCM trao đổi với cụ ông Nguyễn Chí Sắc (Ảnh: CANB).

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân của cụ, tổ công tác xác nhận được tên cụ là Nguyễn Chí Sắc – sinh năm 1934, ngụ tại số 7/32 Tổ 10, Đặng Nhữ Lâm, Thị trấn Nhà Bè. Địa điểm cụ muốn đến là bệnh viện huyện Nhà Bè trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng để thực hiện việc tiêm Vắc – xin phòng covid – 19 theo lịch hẹn của cơ quan y tế.

Qua trao đổi và trò chuyện với cụ, tổ công tác được biết cụ đã đi bộ hơn 3 km từ đầu đường Ngã Ba Bờ Băng tới chốt tuần tra, kiểm soát. Hiện tại, ở khu vực tổ đang thực hiện nhiệm vụ chưa có tuyến xe buýt đi qua bệnh viện Huyện nên việc đón phương tiện di chuyển tới bệnh viện huyện rất khó khăn đặc biệt là trong thời gian này.

Sau khi biết được sự tình, tổ công tác đã hỗ trợ đưa cụ Nguyễn Chí Sắc đến tận bệnh viện huyện để thực hiện việc tiêm vắc-xin bằng xe ô tô đặc chủng, chuyên dụng của tổ dưới sự cho phép và chỉ đạo của đồng chí tổ trưởng Bùi Văn Khanh - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT. Khi được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình từ các đồng chí của tổ công tác, cụ Sắc đã không kìm nén được niềm vui và xúc động, đồng thời cám ơn các chiến sĩ công an của tổ.

Hình ảnh các chiến sĩ Tổ Công Tác, Đội Cảnh Sát Giao Thông – Trật Tự, Công An Huyện Nhà Bè dùng xe đặc chủng để đưa cụ ông Nguyễn Chí Sắc đến địa điểm tiêm Vắc - xin. (Ảnh: CANB)
Hình ảnh các chiến sĩ Tổ Công tác, Đội CSGT – TT, Công an huyện Nhà Bè dùng xe đặc chủng để đưa cụ ông Nguyễn Chí Sắc đến địa điểm tiêm Vắc - xin. (Ảnh: CANB).

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều những nghĩa cữ cao đẹp mà các tổ công tác, chiến sĩ công an đã và đang ngày đêm thực hiện trong suốt chặn đường trường kỳ chống đại dịch cùng bà con. Qua vụ việc, cho ta thấy được việc giúp đỡ người dân đặc biệt là người già cao tuổi trong hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm, bổn phận của người chiến sỹ Công an với nhân dân mà còn thể hiện được nghĩa cử cao đẹp của tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ và sẻ chia cho nhau nhau khi gặp khó khăn của dân tộc ta; việc làm có ý nghĩa động viên tinh thần cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ “Công an nhân dân” vì nhân dân phục.

Văn Lịch – Thương Nguyễn