Champions League tối 14/9: Man Utd thua ngược dù Ronaldo ghi bàn

08:01 15/09/2021

Cristiano Ronaldo mở tỷ số nhưng Man Utd sau đó mất người và thua Young Boys 1-2 ở trận ra quân Champions League tối 14/9.

Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer hành quân đến Thụy Sỹ với khí thế hừng hực sau khi đè bẹp Newcastle 4-1 ở Ngoại hạng Anh, trong trận ra mắt hoành tráng của siêu sao Ronaldo. Trong khi đó, Young Boys được xem là mềm nhất bảng, nếu so với "hiện tượng" Atalanta và Villarreal - đội đã đánh bại Man Utd ở chung kết Europa League mùa trước. Ở lần đối đầu gần nhất cách đây ba năm, dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, Man Utd đã hạ Young Boys 3-0 ngay trên sân khách, trước khi thắng 1-0 tại Old Trafford.

Và niềm tin của Man Utd như nhân lên gấp bội, khi Ronaldo mở tỷ số từ sớm. Bằng đường chuyền má ngoài đẳng cấp của Bruno Fernandes, bóng vượt qua toàn bộ hàng thủ Young Boys để Ronaldo sút một chạm thành bàn. Đó là bàn thứ ba chỉ trong hai trận của CR7 từ khi trở lại Man Utd hè này. 

Ronaldo ghi bàn thứ ba sau hai trận chơi cho Man Utd
Ronaldo ghi bàn thứ ba sau hai trận chơi cho Man Utd.

Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang với Man Utd. Phải đá trên mặt cỏ nhân tạo của sân Wankdorf, các cầu thủ Man Utd liên tục xử lý lỗi. Bên cạnh đó là lối đá đeo bám giàu thể lực của Young Boys. Phút 24, Christian Fassnacht buộc thủ thành David De Gea phải bay người cản cú sút nặng từ khoảng 25 mét. Man Utd phản công đáp trả, và kết thúc bằng pha ra chân của Ronaldo đưa bóng đến trúng thủ môn chủ nhà.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi hiệp một còn 15 phút. Aaron Wan-Bissaka ham bóng và giẫm lên cổ chân Martins Pereira trong pha tranh chấp ở phần sân của Young Boys. Hậu vệ Man Utd nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội khách vào thế thiếu người. HLV Ole Solskjaer buộc phải rút Jadon Sancho - cầu thủ chơi khá thất vọng từ đầu trận, để đưa Diogo Dalot vào để lấp vị trí ở cánh phải.

Sancho không phải người duy nhất phải hy sinh bởi tấm thẻ đỏ của Wan-Bissaka. Sau giờ nghỉ, HLV Solskjaer rút tiếp Donny van de Beek ra để tăng cường Raphael Varane ở hàng phòng ngự. Một sự thay đổi có phần đáng tiếc cho Man Utd lẫn Van de Beek. Đây là lần đầu đá chính mùa này của tiền vệ người Hà Lan - cầu thủ luôn bị hoài nghi về chỗ đứng tại sân Old Trafford từ khi chuyển đến từ Ajax hè năm ngoái.

Với Varane, Man Utd cố gắng kiểm soát bóng ở sân nhà. Nhưng HLV Young Boys David Wagner không muốn bỏ lỡ cơ hội hơn người. Ông đưa tiền đạo cao 1m90 Theoson Siebatcheu vào sân để đe dọa hàng thủ Man Utd bằng những pha tranh chấp sức mạnh, còn người đá cắm trong hiệp một Meschack Elia di chuyển rộng để pressing.

Man Utd gần như không thể đưa bóng tiếp cận Young Boys, trừ tình huống Ronaldo cướp bóng từ phía sau trung vệ Mohamed Ali Camara rồi ngã trong vòng cấm nhưng không được phạt đền. Có tới năm hậu vệ trên sân nhưng một mình Fred ở giữa sân tỏ ra quá đơn độc trong những pha tranh chấp. Bị gỡ hòa là kết quả khó tránh khỏi với Man Utd. Shaw để hở cánh trái sau một pha bó vào trong kèm người. Dù nhanh chóng khép góc, anh không thể ngăn quả tạt của Silvan Hefti. Bóng khẽ chạm chân Shaw đổi hướng trước khi đến vị trí của Moumi Ngamaleu, người đã cắt mặt Varane rồi đánh bại De Gea bằng pha chạm bóng tinh tế phút 66.

Không lâu sau, HLV Solskjaer cho cả Ronaldo lẫn Fernandes rời sân. Ông có lẽ muốn hai trụ cột dành sức cho trận gặp West Ham cuối tuần. Ngồi trong khu kỹ thuật, Ronaldo theo dõi phần còn lại của trận đấu với vẻ lo lắng. Hàng thủ Man Utd phải gồng mình chống đỡ những đợt lên bóng của Young Boys. Và khi họ tưởng như có thể ra về với một điểm, thì bi kịch xảy ra. Người vào thay Ronaldo - Jesse Lingard - phạm sai lầm tai hại khi lùi về nhận bóng từ tuyến dưới. Anh chuyền về bất cẩn, để Siebatcheu đoạt được bóng và thoát xuống đánh bại thủ thành De Gea, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Young Boys.

ĐT