Bayern Munich và sự trở lại của nhà vua

00:00 12/10/2020

Với những gì đã trình diễn, Bayern Munich xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận và kỳ vọng về cú ăn ba tiếp theo sau 7 năm.

Khi Pep Guardiola rời Bayern Munich vào cuối mùa giải 2015/16 mà không thể giúp đội bóng Đức giành chức vô địch Champions League trong 3 năm gắn bó, ban lãnh đạo Bayern thừa nhận họ chưa từng đặt ra mục tiêu "phải vô địch Champions League" với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge gọi quãng thời gian gắn bó với Pep trong thông báo chia tay là "3 năm tuyệt vời". Thomas Mueller chỉ trích những người cay nghiệt với Pep vì không thể vô địch Champions League rằng "các người không hề chú ý tới chúng tôi suốt 3 năm và chẳng thấy toàn đội đã tiến bộ trong cách chơi bóng đá ra sao".

Quan điểm thẳng thắn, sòng phẳng ấy trực tiếp cho thấy giá trị của Bayern. Họ không nhìn nhận Champions League như mục tiêu tối thượng. Với Bayern, hành trình quan trọng hơn đích đến.

Ở Champions League mùa này, Bayern đang có cả hai, một hành trình tuyệt vời lẫn đích đến đầy vinh quang.

Bayern Munich vào chung kết Champions League để đấu với PSG. Ảnh: Reuters.

Kinh nghiệm của Bayern

Trước Lyon rạng sáng 20/8, Bayern vẫn có những giây phút khó khăn. Memphis Depay hay Ekambi tiến gần tới việc tạo ra cú sốc khi liên tục có những cơ hội để trừng phạt Manuel Neuer.

Rõ ràng, Bayern có sơ hở, và Lyon hiểu được cách khoan phá đối thủ. Song Bayern không nhìn lại những kẽ hở ấy để phòng ngự và bịt chúng lại theo tình thế. Nhà vô địch Bundesliga vẫn tấn công, dồn ép đối thủ với tư tưởng áp đặt. Giống cuộc đấu với Barca, họ chấp nhận mạo hiểm. Bayern tin họ sẽ luôn ghi nhiều bàn hơn đối thủ.

Bàn thắng của Serge Gnabry đến theo kịch bản như thế. Phẩm chất ngôi sao của cầu thủ Đức được thể hiện với cú solo qua 3 cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm trái phá. Không phải cầu thủ nào cũng có đủ tự tin để làm được điều đó trong trận bán kết Champions League.

Bản lĩnh của nhà vô địch ở Bayern đến từ chính điều đó. ESPN miêu tả sau khi thoát thua, Bayern đã "sử dụng sự lọc lõi của mình để điều khiển nhịp độ trận đấu và tung ra cú đấm chí mạng" là bàn thắng của Gnabry.

Bayern đã sử dụng đội hình có tuổi trung bình lên tới 28 trước Lyon (25,7). Những trụ cột trong đội hình của nhà vô địch Bundesliga đều đã qua tuổi 30. Đội trưởng Manuel Neuer 34 tuổi, tiền đạo Robert Lewandowski 32 tuổi. Thậm chí, Thomas Mueller cũng sẽ bước sang tuổi 31 ngay tháng sau.

Kinh nghiệm, sự già dơ lẫn tỉnh táo của Bayern là khác biệt lớn nhất so với đại diện nước Pháp. Khi Gnabry có bàn mở tỷ số, kết cục của trận đấu gần như khép lại ngay. Bayern chưa và sẽ không bao giờ là đội bóng cho phép con mồi gượng dậy sau khi đã dính đòn.

Sự trở lại của nhà vua

Bayern vô địch châu Âu 5 lần, là một trong những tượng đài ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Tuy nhiên, đội bóng vùng Bavaria chỉ được chú ý và tôn vinh nếu vào trận chung kết.

Ba mùa giải liên tiếp phải dừng bước tại bán kết dưới thời Pep Guardiola của Bayern được ghi nhận là thất bại. Màn rượt đuổi tỷ số trước Real Madrid vào mùa 2016/17 chỉ được nhớ tới với các quyết định sai lầm của trọng tài. Việc vào bán kết ở mùa 2017/18 còn mờ nhạt hơn nữa khi Real Madrid với Cristiano Ronaldo chiếm hết hào quang và sự ghi nhận khi giành chiến thắng.

Khi bị Liverpool loại ngay ở vòng 1/8 mùa trước, Bayern sớm bị gán vào những tính từ đậm màu sắc thất bại như "hết thời" (Daily Mail) hay mệt mỏi, già cỗi (ESPN).

Ở tuổi 34, Manuel Neuer vẫn là thủ môn hay nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Báo chí thế giới cho rằng Thomas Mueller chỉ còn là cái bóng của chính mình và sẽ sớm bị bán xới khỏi sân Allianz Arena. Manuel Neuer lẫy lừng sẽ bị Nubet từ Schalke 04 chiếm chỗ, Jerome Boateng chắc chắn sẽ bị đem bán.

Trong khi đó, Lewandowski cứ mãi thưởng thức cảm giác chiến thắng ở ao làng Bundesliga và ngước nhìn Ronaldo hay Messi tại UEFA Champions League.

18 tháng sau thất bại trước Liverpool, Bayern vẫn giữ nguyên bộ khung của mùa trước để đè bẹp mọi đối thủ tại Champions League mùa này.

Mueller, Neuer hay Boateng không hết thời như báo chí vẫn chỉ trích. Điều các ngôi sao đẳng cấp hàng đầu này cần chỉ là sự tin tưởng. Chỉ cần vậy, Bayern hồi sinh.

Mueller hết thời mà báo chí chỉ trích đã phá kỷ lục kiến tạo tại Bundesliga mùa này với 21 lần dọn cỗ cho đồng đội và dẫn đầu đội quân Bayern nghiền nát Barca 8-2 với cú đúp bàn thắng.

Bị coi là tượng đài tham quyền cố vị, Neuer đã trở lại thành thủ môn hay nhất thế giới khi làm nản lòng hàng loạt pha dứt điểm ngon ăn của Lyon ở trận bán kết với phản xạ như thời đỉnh cao

Còn với Lewandowksi, anh bị coi là tiền đạo khôn nhà dại chợ, nhưng đã ghi 15 bàn tại Champions League mùa này, kém kỷ lục của CR7 ở mùa giải 2013/14 đúng 2 bàn. Trong khi đó, Bayern chỉ đá tứ kết và bán kết trong 2 trận, thay vì 4 trận như thường lệ vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thế giới bóng đá tôn vinh Ronaldo và Messi, những ngôi sao ngoài tuổi 30 nhưng vẫn giữ được phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm qua, nhưng lại quên Bayern với sức mạnh và cách làm bóng đá khoa học của họ cũng là mẫu tập thể với những ngôi sao tuổi băm thể hiện phong độ đỉnh cao trong suốt cả mùa giải.

Sau những gì đã trình diễn, Bayern xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận và kỳ vọng về cú ăn ba lịch sử tiếp theo sau lần gần nhất vào năm 2013.

Bayern Munich đã vùng dậy ở Champions League và chứng minh mình chưa chết như thế.

Việt Nhật