"Vua mẫu đơn" đất Cảng

00:00 12/10/2020

DNHN: "Chơi cây cảnh là một nghệ thuật. Thú chơi ấy tạo nên triết lý sống thảnh thơi và mang tới sự “cát tường” cho gia chủ". Đó là tâm sự của anh Đỗ Huy Thành (39 tuổi) ở Quán Toan, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng), một người đam mê và tâm huyết với cây cảnh.

anh-thanh-tung-la-han

Anh Thành bên cây tùng la hán cổ.

Từng là giáo viên chuyên ngành Hóa - Sinh nhưng anh Thành lại thích kinh doanh và đam mê cây cảnh. Ngay từ năm 2008 anh đã đi sâu vào kinh doanh các loại máy xây dựng như: xúc, ủi, lu… của Nhật. Sau khi lưng vốn đã khá, năm 2010 anh bắt đầu cho thuê máy và nhận làm công trình xây dựng. Từ công việc này, duyên nghiệp rẽ lối anh đến với nghề làm cây cảnh. Khi mới vào nghề, để nâng cao khả năng nhận biết các loại cây, nhất là cây cổ, anh đã tham quan nhiều nhà vườn ở các tỉnh phía Bắc, như: Nam Định, Phú Thọ, Hà Nội…, học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước và tìm hiểu kiến thức trên mạng, báo, đài… về đặc tính và kỹ thuật chăm sóc đối với từng loại cây. Hiện nay, trong khu vườn rộng 1.000m2, anh Thành sở hữu hàng chục loại cây với nhiều thế khác nhau, như: sanh, si, tùng la hán, hoa mẫu đơn… Toàn bộ số cây đó đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nhà vườn uy tín trên cả nước, trong đó độc đáo nhất là những cây cổ thụ quý hiếm, trầm mặc rủ bóng thời gian bên những hòn non bộ xen lẫn hoa mẫu đơn - loại cây anh thích nhất và cũng chiếm số lượng nhiều nhất trong khu vườn. Nói về những cây cảnh tiền tỷ của mình, anh Thành gọi đó là "những đứa con tinh thần" chứ không phải cây cối vô tri vô giác.

anh-thanh

Anh Thành dành tình yêu đặc biệt đối với cây hoa mẫu đơn.

Để có được số lượng cây phong phú như hiện nay, theo kinh nghiệm của anh Thành thì càng đi xa khả năng tìm mua được cây đẹp càng cao.  "Có khi những lần đi "săn" cây là một kỷ niệm để đời. Bản thân tôi từng ăn chực nằm chờ cả ngày trời để "săn" được cây hoa mẫu đơn dáng long độc nhất Việt Nam. Cây này có nguồn gốc ở Hải Hậu (Nam Định). Tôi đã phải trả giá cao và nhờ mối quan hệ của bạn bè trong vùng mới có thể mua được cây đó. Kể từ đó trở đi tôi đi sâu vào sưu tầm cũng như dành nhiều thời gian để tạo thế, chăm sóc cho loại cây này", anh Thành tâm sự.

cay-canh-cua-anh-thanh

Cây tùng la hán khoe sắc giữa khu vườn

Theo anh Thành, 5 năm gắn bó với cây cảnh, anh luôn coi đó là một nghề và anh đã dành cả đam mê, tâm huyết của mình để theo đuổi nó. Anh Thành nhấn mạnh: "Để có được những tác phẩm cây cảnh mang tính thẩm mỹ cao, tôi đặc biệt chú trọng tới "cây phôi". Bởi vì khi có được "cây phôi" ưng ý như có được cả đất trời để mình thỏa sức thả hồn, sáng tạo nghệ thuật… Các phôi ban đầu chỉ đơn giản, thô sơ nhưng nếu người chơi cây tinh ý sẽ hiểu được giá trị mà nó mang lại. Nếu ai có tâm, có lòng với cây thì sẽ được cây bù đắp, người không phụ cây thì cây sẽ không phụ người". Hiện tại, anh Thành là hội viên Câu lạc bộ Bonsai Hoa Phượng (TP. Hải Phòng). Cây cảnh của anh đã từng tham gia các triển lãm lớn, như: Triển lãm Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) năm 2014, cây sanh cổ được chứng nhận tác phẩm tiêu biểu; năm 2015 tại Triển lãm sinh vật cảnh và cây ăn quả lần thứ nhất huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), cây si cổ đạt huy chương vàng… Không chỉ đam mê cây cảnh, mà anh Thành còn là một doanh nhân tâm tài với cương vị Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ Thùy Linh, có địa chỉ tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng). Ái Liên