Hết mình vì cây cảnh nghệ thuật

00:00 12/10/2020

DNHN: Nhiều nghệ nhân sinh vật cảnh tâm sự: "Nhiều khi để hoàn thiện một tác phẩm đẹp có khi phải mất cả đời người".

Khu vực sản xuất gốm sứ của Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại gốm sứ Hiệp Anh.

Tác phẩm sanh tam đa.

Tác phẩm ngũ lão.

Anh Ngô Mạnh Hiệp ở xóm 5 Giang Cao, xã Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) là người rất say mê với nghề sinh vật cảnh. Ngay từ năm 2002, anh đã tìm tòi học hỏi kiến thức trong sách báo về cây cảnh và lặn lội sang các tỉnh bạn như Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định để tìm gặp các nghệ nhân, các nhà vườn lớn học tập cách chăm sóc cây cảnh. Hiện tại, trong khu vườn rộng 1.000m2, anh Hiệp sở hữu hàng trăm loại cây với nhiều thế khác nhau, trong đó tập trung vào một số loại cây có giá trị như: sanh, si, tùng, hoa giấy… Không chỉ đam mê trong lĩnh vực sinh vật cảnh, anh Hiệp còn là một doanh nhân tâm tài trong lĩnh vực gốm sứ. Hiện tại anh là Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại gốm sứ Hiệp Anh. Hiện tại, mỗi tháng Công ty tiêu thụ hơn 50.000 sản phẩm gốm sứ. Doanh nghiệp tạo việc làm cho 60 công nhân với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Tùng bên tác phẩm sanh dáng trực.

Đối với anh Nguyễn Thế Tùng ở Đan Nhiễm (Văn Giang- Hưng Yên), những năm mới trồng sinh vật cảnh do ít vốn, kinh nghiệm chưa nhiều, anh chỉ mua những cây cảnh rẻ tiền về tạo dáng, chăm bón đại trà rồi bán, thu nhập chẳng đáng là bao. Vừa làm anh vừa tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, sau đó anh mạnh dạn tìm mua các loại cây quý hiếm, tập trung đầu tư thời gian vào uốn nắn, tạo hình, dựng thế cho nhiều loại cây. Với nỗ lực của mình, anh Tùng đã tạo được một số cây đạt 5 yếu tố về gốc, thân, tay, tán và bệ khá độc đáo và sáng tạo. Đặc biệt các cây cảnh của anh đều vươn tới 3 tiêu chí: cổ (nhiều tuổi), kỳ (kỳ vỹ), mỹ (cây đẹp). Trong đó, tác phẩm sanh dáng trực được ví như "tác phẩm để đời" của anh, vì quá trình anh hoàn thiện tác phẩm này rất công phu nên hiện tác phẩm có giá trị cao và nhiều người ngỏ ý muốn được sở hữu nó nhưng vì yêu cây nên anh Tùng chưa muốn bán. Ái Liên