Những chiến sĩ áo vàng thầm lặng dưới cái nắng nóng trên 40 độ C tại các chốt phòng dịch Covid 19

16:51 27/06/2021

Ngày oằn mình dưới cái nắng nóng trên 41 - 42 độ C, Chiều dầm mình ướt sũng dưới những cơn mưa giông tầm tã. Lực lượng CSGT thành phố Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh nói chung đang cùng đội ngũ "chiến binh áo trắng", tình nguyện viên, gồng mình trong công tác kiểm soát phòng chống dịch tại tất cả các chốt cửa ngõ ra vào.

Các chiến sĩ CSGT, da đen sạm lại vì cái nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm như tắm sau buổi trưa oằn mình dưới trời nắng nóng, nhiệt độ có lúc lên đến 41 - 42 độ C..
Các chiến sĩ CSGT, da đen sạm lại vì cái nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm như tắm sau buổi trưa oằn mình dưới trời nắng nóng, nhiệt độ có lúc lên đến 41 - 42 độ C...
Trưa oằn mình dưới nắng, chiều lại dầm mình trong nhưng cơn mưa giông tầm tã, các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch lại phải
Trưa oằn mình dưới nắng, chiều lại dầm mình trong nhưng cơn mưa giông tầm tã, các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch lại phải "gồng mình" đón những làn hơi đất nồng nặc trên mặt đường bốc lên vì trời mưa..

 Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, TP. Đà Nẵng tái bùng phát trở lại sau chuỗi ngày dài cả tháng không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. 

Lực lượng CSGT TP Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung quyết tâm thực hiện mục tiêu kép là vừa kéo giảm tai nạn giao thông, vừa tham gia chống dịch hiệu quả.
Lực lượng CSGT TP Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung quyết tâm thực hiện mục tiêu kép là vừa kéo giảm tai nạn giao thông, vừa tham gia chống dịch hiệu quả..
Sáng - trưa - chiều - tối - khuya, các chiến sỹ luôn có mặt 24/24 để tập trung công tác kiểm tra, phòng chống dịch. Quyết tâm không chủ quan, lơ là, để rồi xảy ra những việc ngoài ý muốn.
Sáng - trưa - chiều - tối - khuya, các chiến sỹ luôn có mặt 24/24 để tập trung công tác kiểm tra, phòng chống dịch. Quyết tâm không chủ quan, lơ là, để rồi xảy ra những việc ngoài ý muốn..

 Chính vì thế, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, đã yêu cầu kiểm soát, siết chặt việc kiểm dịch tại các chốt kiểm soát người ra vào thành phố. Có mặt trên đường 24/24h, ngày ngày oằn mình dưới nắng, chiều tắm mình trong những cơn mưa giông. Để làm nhiệm vụ ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào thành phố.

Phòng CSGT tỉnh Kon Tum đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho chốt chặn túc trực 24/24, tại chốt phòng dịch trên đèo lò xo thuộc huyện Đak Glei, giáp với tỉnh Quảng Nam
Phòng CSGT tỉnh Kon Tum đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho chốt chặn túc trực 24/24, tại chốt phòng dịch trên đèo lò xo thuộc huyện Đak Glei, giáp với tỉnh Quảng Nam.

 Tại tỉnh Kon Tum, qua chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Lê Quang Chính - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết; Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT tỉnh làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát Sao Mai cũng như các chốt kiểm soát tại các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Glei, Ia H’Drai, Phòng CSGT tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho chốt chặn túc trực 24/24, “đội nắng, thắng mưa” để ngăn ngừa dịch bệnh.  Áp lực, mưa nắng thất thường, điều kiện sinh hoạt tạm bợ, nhưng không vì thế mà công tác kiểm soát lơi lỏng. Bên cạnh đó đơn vị lập tức điều động cán bộ chiến sĩ tham gia vừa thực hiện công tác phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại các điểm chốt chặn và ở tất cả tuyến đường trên địa bàn tỉnh, vừa kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh. Ngoài ra các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện các phương án dẫn đường, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ vận chuyển công dân từ các nơi về khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tại Trạm Kiểm soát Sao Mai cũng như các chốt kiểm soát tại các huyện, Phòng CSGT tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho chốt chặn túc trực 24/24,
Tại Trạm Kiểm soát Sao Mai cũng như các chốt kiểm soát tại các huyện, Phòng CSGT tỉnh cũng đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho chốt chặn túc trực 24/24,.

  Hiện tại tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, đồng nghĩa với nhiệm vụ của các chiến sĩ áo vàng sẽ còn “dầm mưa, dãi nắng” thức trắng đêm để làm nhiệm vụ. Xác định đây là thời điểm then chốt để ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn nên dù vất vả, mệt mỏi, các cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn động viên nhau giữ vững tinh thần và quyết tâm để góp phần ngăn chặn, đẩy đẩy lùi Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Bài - ảnh; Hữu Văn - Trọng Tâm