Đà Nẵng: Chấp nhận buồn trong ngắn hạn để được hưởng niềm vui dài.!

08:34 17/08/2021

Ngày đầu tiên toàn thành phố áp dụng triệt để nguyên tắc "ai ở đâu thì ở yên đó", đường phố vắng lặng, yên ả, trên tất cả các con đường, ngõ phố từ lớn đến ngõ nhỏ, hẻm sâu...nhìn thành phố như "bất động".

 Chính quyền TP. Đà Nẵng đã có Quyết định 7 ngày, “ai ở đâu, ở yên đấy” bắt đầu thực hiện từ 8 giờ ngày 16-8, tạm dừng tất cả các hoạt động, trừ một số hoạt động đặc biệt phục vụ công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo cũng như người dân Thành phố rất đồng tình ủng hộ chủ trương này, đa số đều chấp nhận buồn trong ngắn hạn để được hưởng niềm vui dài hạn.

  Mới chỉ 1 ngày đầu tiên trôi qua, trong chuỗi 7 ngày hoặc dài hơn một chút. Điều dễ nhận thấy chính là, ý thức chấp hành người dân Đà Nẵng thật tuyệt vời. 

 Tất cả mọi công việc thường ngày đều tạm dừng hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm túc việc cách ly nhà với nhà, tổ với tổ...

Cơ quan, công sở giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử những người làm việc thật sự cần thiết, ở lại cơ quan trụ sở để làm việc (không đi lại trên đường).

Các tuyến đường lớn trên phố như Lê Duẩn, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh...chỉ lưa thưa những bóng người thực hiện công vụ, nhiệm vụ chống dịch.

Đây là yếu tố then chốt để giúp lãnh đạo thành phố, lực lượng  y tế, tuyến đầu...chống dịch thành công trong giai đoạn quan trọng này. Cũng trong 7 ngày áp dụng triệt để nguyên tắc - "ai ở đâu ở yên đó", ngành y tế thành phố chạy đua với thời gian, tổng lực xét nghiệm cho đại diện hộ dân trên toàn thành phố.

 Những biện pháp rất mạnh mẽ, quyết liệt được xem là chưa từng có trong tiền lệ, của lãnh đạo TP.

   Cầu Sông Hàn ngày thường người qua lại rất nhộn nhịp, nhưng nay cũng vắng vẽ. 

Mục tiêu hướng tới bóc F0 ra khỏi cộng đồng, chặn đứng các nguồn lây của dịch bệnh trên dịa bàn, đảm bảo bình an cho người dân toàn thành phố. Những ngày phải ở yên trong nhà, cảm giác, tâm lý mỗi người chúng ta sẽ thấy rất dài. Nhưng sẽ chẳng đáng là bao so với thời gian an toàn, thoải mái, vui vẻ...được đổi lại sau đó. Thế nên, mới nói Đà Nẵng! Buồn ngắn để vui dài.

 Hữu Văn - Trọng Tâm