Trở thành tỷ phú nhờ say rượu

00:00 12/10/2020

Nhà sáng lập Invoice2Go Chris Strode, 40 tuổi, là một doanh nhân giàu có, thành công nhưng ít ai biết, ông đã từng bị sa thải bởi ngân hàng đầu tư Macquarie, sau khi say rượu trong 1 bữa tiệc cocktail.

Strode  cho Mashable biết trong 1 cuộc phỏng vấn, “trong cái rủi có cái may, bị sa thải là điều tốt đẹp nhất đã thay đổi cuộc đời tôi”. Strode xây dựng phiên bản Invoice2Go đầu tiên trong khi giao dịch với Macquarie khi 28 tuổi với tư cách lập lập trình viên phần mềm tự do. Anh phát hiện hệ thống xuất hóa đơn của công ty có vấn đề và quyết định xây dựng một cách tiếp cận tốt hơn. Chris Strode "Tất cả những gì tôi tìm ra là những gói kế toán cồng kềnh," Strode trả lời phỏng vấn The Australian. "90% chức năng không có ý nghĩa với tôi, tôi chỉ cần gửi một hóa đơn nhanh nhất có thể" Sau đó thì biến cố tại bữa tiệc cocktail xảy ra, và Strode bị đuổi việc. Vụ sa thải đã cho anh nhiều thời gian để tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm. Anh làm việc say mê bất kể ngày nghỉ hàng năm để cho ra đời Invoice2Go, đặc biệt khi sản phẩm trở thành một ứng dụng di động 5 năm trước đây. “Tôi nhớ lần đầu tiên được cầm 1 chiếc Iphone, khoảng 6 năm trước” Strode trả lời phỏng vấn Sydney Morning Herald. "tôi nhận ra nó sẽ có khả năng thay đổi mọi thứ và có thể giúp giải quyết vấn đề được thanh toán nhanh chóng trên quy mô toàn cầu". Giờ đây, công ty có trụ sở tại Úc của anh đã nâng giá lên 35 triệu đô la, 100,000 doanh nghiệp đã xuất hóa đơn, trị giá lên tới 10 tỷ đô qua ứng dụng Invoice2Go. Công ty anh hiện nay định giá hơn 100 triệu $. LB