Từ anh bán lan dạo… đến ông chủ vườn lan rừng

00:00 12/10/2020

Xuất phát từ suy nghĩ ban đầu là cần có một nghề kiếm tiền đong gạo, thay thế nghề phụ hồ đang làm, đến nay, diện tích trồng lan của anh Trường lên gần 4.000m2, doanh thu hàng năm khoảng 3 - 5 tỷ đồng.

Tình cờ mà “nên duyên”  Nghề trồng hoa lan những năm gần đây mang lại sự giàu có cho nhiều người dân xã Đông La (huyện Hoài Đức – Hà Nội). Trong đó có vợ chồng anh Hoàng Ngọc Trường, chị Trần Thị Uyên- chủ vườn lan Trường Uyên, người đã từng trải qua rất nhiều nghề trước khi đến với cây hoa lan... Anh Hoàng Ngọc Trường  Về thăm Hoài Đức vào một buổi sáng cuối thu, trên con đường vào xã Đông La, có đến hàng chục tấm biển ghi danh những vườn lan khác nhau, nhưng chúng tôi không gặp khó khăn khi hỏi thăm đến vườn hoa lan của vợ chồng anh Trường. Năm 1989, từ mối duyên tình cờ, anh Hoàng Ngọc Trường được tiếp xúc với những nhánh lan rừng từ thú vui của một gia đình giàu có trong làng. Gần cây, lâu ngày Trường “yêu”, đam mê và gắn bó với những nhánh lan rừng. Anh lặn lội lên rừng, tìm kiếm những bụi lan đem về bán lẻ dọc những con phố của Hà Nội. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là, chàng thanh niên trẻ Hà Thành chưa bao giờ nghĩ hay coi đó là thú vui. Anh luôn tâm niệm, đó là một nghề. “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ nó như môt nghề kiềm tiền đong gạo để thay cho nghề phụ hộ đang làm. Mặc dù chưa biết hết mặt lan, tôi đạp xe lên rừng, cứ nhìn thấy loài hoa nào bám vào cây là tôi hái cho vào bao. Nhiều hôm tôi bị lạc, may gặp được người đi rừng hái thuốc chỉ đường mới về được nhà”– Trường chia sẻ. Kiếm được lan, anh tiếp tục đạp xe rong ruổi trên khắp các con phố Hà Nội để rao bán. Số tiền lãi thu được tính ra nhiều hơn những việc khác mà anh đã từng làm. Điều quan trọng là anh nhận ra mô hình trồng lan rất phù hợp với điều kiện ở nông thôn, nơi có diện tích đất rộng, không gian tốt để lan phát triển. Dám nghĩ, dám làm, anh bắt đầu thực hiện mô hình trồng hoa lan ngay trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra. Tuy nhiên, vốn khởi nghiệp chẳng đơn giản chút nào, không có kinh nghiệm chăm sóc, không có kĩ thuật nên ngày qua ngày, anh đứng nhìn những cây hoa lan mình trồng cứ chết dần chết mòn. “ Lấy lan về, cây nào đẹp tôi giữ lại làm giống. Tuy nhiên, lúc đó do ít vốn đầu tư, không có lưới cũng chẳng có hệ thống phun sương, tôi phải đi nhặt những quả dừa khô, dừa điếc về để trồng. Do môi trường không phù hợp, nên lan cứ trồng xuống là chết. Và tôi nhận ra rằng, không hiểu gì về kỹ thuật là một thiếu sót vô cùng lớn” – anh Trường cho biết. Hai năm đầu trôi qua, anh cặm cụi, chăm chỉ tìm nguyên nhân vì sao trên rừng không có ai chăm thì hoa lan lại sống tốt, còn ở nhà, anh luôn chăm sóc chúng hàng ngày, hàng giờ mà lại chết hết như vậy. Rồi anh cũng nhận ra rằng, trên rừng vách đá cheo leo, lan thích hợp ở môi trường đó nên sống tốt. Còn ở nhà, độ ẩm quá cao, khiến cho lan bị chết hết. Từ đó, anh đầu tư mua tre, cây cắm cà về để làm giàn, mày mò kỹ thuật điều tiết độ ẩm, ánh sáng phù hợp với từng loại lan và bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định. Đến nay, tổng diện tích trồng lan của anh lên tới gần 4.000m2, với vài trăm loài lan rừng như đai trâu, quế lan hương, tam bảo sắc, lan đuôi cáo, lan đuôi sóc... rất quý hiếm. Hàng năm thu về 3 - 5 tỷ đồng.  Đừng “đứng núi này trông núi nọ” Sau những năm tháng vất vả, gắn bó với cây hoa lan, bây giờ anh Trường đã trở thành một trong những người kỳ cựu trong nghề. Tuy nhiên, để có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ quá trình đam mê học hỏi và chịu khó áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất và một chút may mắn. Anh Trường kể: “May mắn nhất của tôi là được tiếp cận thị trường sớm. Ngày ấy, tôi gặp một người ở TP Hồ Chí Minh chuyên “săn” lan rừng miền Bắc giúp đỡ, mời vào Nam chơi. Những ngày ở miền Nam, nói là đi chơi nhưng thực chất là tôi đi học kinh  nghiệm trồng lan của họ”. Theo anh Trường, trồng hoa lan không khó, chỉ cần quan tâm đến 3 yếu tố cơ bản là: Độ ẩm, ánh sáng, độ thông thoáng. Một yếu tố quan trọng không kém, đó là tình yêu đối với hoa lan. “Lan cần thoáng khí nên tránh để ở góc nhà hoặc nơi ít người qua lại. Khi tưới, dùng bình xịt phun vào gốc và lá, không nên phun nước vào hoa. 1-2 ngày hãy dùng thuốc dưỡng phun vào hoa để hoa tươi lâu. Lan không thích nghi với không khí ô nhiễm… nên cần trồng và chăm sóc trong môi trường thiên nhiên trong sạch. Kiến thức chung để trồng lan thì ở mọi nơi đều có những nét tương đồng, tuy nhiên đối với từng loại lan lại có cách chăm khác nhau” – anh Trường cho biết. Muốn chơi lan, theo anh Trường trước hết phải hiểu lan, nhận biết rõ các loại lan, từ đó nắm được đặc tính của từng loại để chăm sóc. Hoa lan đẹp đến vậy nhưng không phải ai cũng biết chơi và điều khiển cho lan ra hoa đúng dịp mình muốn. "Để có được giỏ đai trâu nở hoa, phải điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng và áp dụng kỹ thuật cao". Mặc dù đã trở thành ông chủ vườn hoa lan lớn nhất Đông La và có tiếng trên thị trường Hà Nội, nhưng anh Trường vẫn thường xuyên đi học hỏi những mô hình trồng lan đạt hiệu quả cao trong và ngoài nước. Để có được giống lan như ý, anh Trường phải lặn lội vào tận rừng. Có những đợt, anh phải đi vài tháng mới kiếm được số lượng và chủng loại lan như ý. Có lan giống rồi, anh lại nghiên cứu để ghép lên giá (gốc cây, mảnh xơ dừa...) rồi tỉ mẩn chăm chút từng ngày. Rồi lan rừng đã không phụ lòng người chăm sóc, nhiều loại lan mới được ra đời, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với anh Trường, ngành nghề nào cũng quý. Tuy nhiên, khởi nghiệp là con đường đầy gian nan, vất vả… có thể sẽ về đích, song có thể không. Điều quan trọng, là các bạn phải đi sâu tìm hiểu thực tế, học hỏi kinh nghiệm. “Làm gì cũng phải có quyết tâm, phải yêu quý nó, đừng đứng núi này trông núi nọ” – anh Trường nói. Hiện tại, anh Trường và những người trồng lan xã Đông La còn xây dựng thương hiệu trên các trang mạng xã hội, tổ chức diễn đàn trên mạng để cùng giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm trồng trọt và kinh doanh. Họ đã biết thích nghi với điều kiện mới, nỗ lực vươn lên để cùng viết lên kỳ tích cho họ và cho cả quê hương mình.
"Nhiều bạn trẻ nói rằng khởi nghiệp không có vốn, khó khăn. Tôi lại nghĩ, điều này chưa đúng. Các bạn phải nghĩ ra cách chi tiêu tiết kiệm và đi từ nhỏ đến lớn, phù hợp với điều kiện kinh tế của mình. Nhiều đại gia khởi nghiệp từ con số không nhưng thành công. Như vậy, không có vốn có thể khởi nghiệp được, nhưng không có kinh nghiệm mà mở ra đầu tư lớn là chết ngay. Mà kinh nghiệm không đơn giản, là do mình học hỏi, tích lũy. Mặc dù, xã hội bây giờ có nhiều điều kiện giúp các bạn trẻ khởi nghiệp hơn (Chính sách, Công nghệ Thông tin, phương tiện…) nhưng cũng phải cân nhắc. Theo tôi, có vốn đôi khi chưa phải là tốt, mà còn rất nguy hiểm”, anh Hoàng Ngọc Trường chia sẻ.
(Theo tuoitrethudo.vn)