Niềm đam mê cây cảnh của một nghệ nhân

00:00 12/10/2020

Đến xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội), ai cũng biết anh Lê Văn Huynh (nhà vườn Châu Anh) - chủ vườn cây cảnh có tiếng với nhiều loại cây quý, đẹp. Từng công tác trong ngành điện lực, nhưng vì đam mê cây cảnh, năm 2006 anh Huynh quyết định lập nhà vườn. Anh tâm sự: "Tôi chính thức "bén duyên" với cây cảnh qua những lần đến chơi, thăm thú vườn cây đẹp của người quen, bạn bè. Ban đầu, theo sở thích của bản thân, tôi lựa chọn một vài cây phù hợp với điều kiện để chơi trong sân nhà, rồi theo thời gian nó trở thành "nghiệp" lúc nào không hay. "Vạn sự khởi đầu nan", ban đầu khi đến với lĩnh vực cây cảnh, do thiếu kinh nghiệm, kiến thức về bộ môn nghệ thuật này, anh đã “khăn gói” đi đến những địa phương có truyền thống làm cây cảnh như: Nam Định, Hưng Yên… để tìm hiểu, học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm. Quá trình bươn trải miệt mài ấy đã giúp anh có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn, tạo dáng cũng như chăm sóc các loại cây. Hiện tại, trên diện tích 4.000m2, anh Huynh đang sở hữu hơn 200 chậu cây với nhiều thế, dáng khác nhau như: sanh, tùng… Để có được vườn cây đẹp như ngày hôm nay, anh Huynh đã bỏ rất nhiều mồ hôi và công sức, đôi khi là cả nước mắt khi kinh doanh thất bại, nhưng anh vẫn bền bỉ, quyết tâm "Thất bại vì cây, sẽ đứng lên vì cây". Những năm gần đây thị trường cây cảnh trầm lắng, không ít người phải bỏ nghề, nhưng bằng niềm đam mê, anh Huynh vẫn bám trụ với nghề. Anh hy vọng thị trường cây cảnh sẽ sôi động trở lại để khuyến khích người chơi cây ổn định diện tích vườn cây cảnh, tham gia vào hội sinh vật cảnh tại địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm, thông tin, hỗ trợ lẫn nhau. Chia sẻ về hai tác phẩm "để đời" của mình: "Song long" (đôi rồng vờn nhau) và "Nhất nhân đa tri tự" (dáng trực - gia đình gồm nhiều thế hệ), anh Huynh tâm sự: "Năm 2009, tôi may mắn mua được tác phẩm "Song long" tại Hưng Yên, hai năm sau đó tôi lại có duyên sở hữu tác phẩm "nhất nhân đa tri tự" tại Thái Bình. Khi được hỏi về quan điểm chơi cây của mình, anh Huynh cho biết, hơn 10 năm qua, từ những thế, dáng cơ bản người xưa truyền lại kết hợp quan sát các yếu tố về rễ, thân, cành, lá… anh luôn tư duy để biến những cây thô thành tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Cụ thể, anh thường có xu hướng chọn cốt (phôi) già sau đó tạo tác cây theo dáng, thế tự nhiên. Dưới đôi bàn tay khéo léo của mình, những cây tưởng như đơn giản, vô tri, vô giác đã biến thành những tác phẩm giàu sức sống. "Đặc biệt, trong quá trình làm cây đòi hỏi người nghệ nhân phải có con mắt nghệ thuật, biết cảm nhận cái đẹp, cái khoẻ, cái thần thái của cây, như vậy mới có thể tạo ra nhiều tác phẩm độc đáo và giá trị", anh Huynh nhấn mạnh. Với vai trò là Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh, năm 2015 anh Huynh vinh dự được phong tặng là “Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam”. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của anh. Đối với phong trào sinh vật cảnh nói chung, anh luôn khuyến khích mọi người tham gia, bởi đây không chỉ là sân chơi mà còn tạo động lực giúp họ làm giàu bằng chính đam mê và khả năng của mình. Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua hoặc trao đổi kinh nghiệm cây cảnh nghệ thuật, hãy liên hệ theo địa chỉ nói trên hoặc qua số điện thoại: 0973.265886 Ái Liên