Lương y Nguyễn Phú Cường: Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng

00:00 12/10/2020

(DNHN): Gặp gỡ với chúng tôi – nhóm phóng viên Doanh nghiệp & Hội nhập trong buổi lễ kỉ niệm 9 năm ngày thành lập Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập (02/08/2007 – 02/08/2016) những chia sẻ và câu chuyện làm nghề “cốt ở chữ Đức” của Lương y Nguyễn Phú Cường khiến chúng tôi không khỏi thán phục về tài năng, tấm lòng y đức cùng sự nhiệt huyết của một lương y đã qua cái tuổi thất thập.

Lương y Nguyễn Phú Cường sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hoa Lư, Ninh Bình. Ngày còn nhỏ, với tình yêu và sự đam mê tìm tòi đối với cây cỏ xung quanh mình, ông phát hiện ra những “giá trị vàng” của những thực vật phát triển tự nhiên trong khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: không chỉ làm đẹp cho đời mà còn có nhiều tác dụng bổ ích cho sức khỏe con người. “Không dừng lại ở sự khám phá đơn thuần của một cậu bé tuổi mới lớn, tôi tìm tòi, nghiên cứu những tác dụng của cây cỏ trong vườn như một công việc nghiêm túc và đầy đam mê” - Lương y Nguyễn Phú Cường chia sẻ. Về sau, Lương y Nguyễn Phú Cường với lòng nhiệt huyết, khát khao chữa bệnh cứu người sâu sắc, ông quyết định chọn nghề y làm con đường mà ông theo đuổi. Với kinh nghiệm tích lũy được từ những sự nghiên cứu ban đầu về tác dụng của những cây cỏ, loài hoa cùng với kiến thức sâu sắc học được từ  nghề gia truyền, ông quyết định mở phòng khám chữa bệnh bằng Đông y gắn với cái tên Lương y Nguyễn Phú Cường.

luong-y-nguyen-phu-cuong Bằng tấm lòng nhân sinh cao cả, ông Nguyễn Phú Cường tâm niệm: “Tôi biết được sự dằn vặt, đau đớn của những người bệnh lúc nào cũng mang bên mình những viên thuốc và  những chiếc kim tiêm. Tôi cũng biết những nỗi lo lắng và trăn trở của những người nông dân, công nhân nghèo phải gồng mình chạy chữa cho người thân trong những bệnh viện. Và hơn hết, tôi biết về mặt trái của những viên thuốc kháng sinh đối với sức khỏe con người”. Có lẽ vì thấu hiểu và cảm nhận tất cả những nỗi lòng của con người bằng tấm lòng chân tình và sự hiểu biết uyên thâm của một vị Lương y đầy nhiệt thành với nghề nên ông Nguyễn Phú Cường đi theo con đường “cứu chữa những giấc mơ” bằng “sức mạnh tiềm ẩn” của những ngọn cỏ, lá cây hiện hữu trên mảnh đất hình chữ S mà không phải ai cũng biết. Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Lương y Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ: số 08, phố Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội chuyên chưa trị các bệnh: Phong tê thấp, khớp, dạ dày, tiêu hóa… bằng những những vị thuốc Đông y cổ truyền. Phòng khám của Lương y Nguyễn Phú Cường luôn được người bệnh gần xa tìm đến như một địa chỉ tin cậy vì sự uy tín và chất lượng. Đối với  rất nhiều những bệnh nhân nghèo, khó khăn, Lương y luôn dành sự ưu ái và đôi khi miễn phí cho việc khám chữa bệnh. Chính tài năng và y đức của người làm nghề mà Lương y Nguyễn Phú Cường luôn nhận được sự yêu mến và kính trọng của mọi người. Chia sẻ với chúng tôi bằng sự trải lòng chân tình của một người luôn hết lòng với nghề, với đời, Lương y Nguyễn Phú Cường kể lại cho chúng tôi nghe về cuộc đời khó nhọc và đầy vinh quang của một vị thầy thuốc bước vào nghề đã nhiều năm. Câu chuyện khiến chúng tôi bị thu hút không chỉ bởi chất giọng truyền cảm và đầy năng lượng của một bậc lương y tâm huyết với nghề mà còn bởi chất tinh túy, sự cao quý trong câu chuyện làm nghề y đức của ông. Câu chuyện ấy để lại dư âm sâu sắc cho chúng tôi, khiến chúng tôi trăn trở về cuộc đời làm nghề cầm bút để nhận ra một chân lý muôn thuở  “Nghề quý ở chữ Tâm”. [box]Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phụ trách chuyên môn đa khoa Đông y: Lương y Nguyễn Phú Cường Xem mạch – kê đơn – bốc thuốc. Số 08, phố Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 0433826308 GPHĐ: Số 332 – Sở Y tế. Thời gian làm việc: 7h30 sáng đến 17h30 chiều.[/box] Hoàng Hoa Huệ - Lê Huệ Phương