Gieo hạt vàng sau những bão giông

00:00 12/10/2020

Với một nữ doanh nhân xinh đẹp, dịu dàng, đôn hậu sinh ra ở mảnh đất đồng chiêm trũng Hà Nam và trải qua sóng gió tuổi thơ, gây dựng sự nghiệp khốn khó ở mảnh đất Sài thành để rồi thành đạt bước đầu tôi nghĩ cũng là nhân cách nữ doanh nhân đáng trân trọng. Tôi nghĩ vậy. Và rồi tôi ngộ ra rằng không phải ngẫu nhiên chị mở lòng tâm sự với tôi như vậy. Trong một sáng Hà Nội ấm áp không khí xuân, bỗng dưng tôi chạnh lòng vì câu nói của chị “Tết nào chị cũng tự tay gói bánh chưng”. Chị nói về gia đình, về các con hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt. Nếu không được các đồng nghiệp tâm sự về chị từ trước, tôi có lẽ không biết chị đang là một doanh nhân thành đạt. Chị bảo mình đi qua nhiều đau khổ, đến bây giờ vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức nhưng nhìn thấy con cái trưởng thành, gia đình hạnh phúc; anh em bạn bè, nhân viên trân quý cũng thấy thêm nhiều niềm tin ở cuộc đời tươi đẹp. Cũng là câu chuyện gia đình, chị Thúy đau đáu những mất mát tuổi thơ. “Bố chị mất năm trước rồi năm sau mẹ chị mất, chị buồn quá; chỉ còn hai anh em khi đó còn rất nhỏ chưa lập gia đình nương tựa vào nhau mà sống; chị muốn quên đi ký ức…”- chị Thúy xúc động chia sẻ.

Mình làm kinh doanh cũng có lúc thăng trầm nhưng lúc nào cũng tâm niệm gieo hạt vàng thì sẽ được quả ngọt, lấy đạo lý làm người tử tế, để thêm những mầm xanh tươi… Từ những mất mát tuổi thơ, chị dằn lòng vào Nam, lấy chồng, xây dựng sự nghiệp để bây giờ có cơ ngơi là Chi nhánh Nguyên Hương Garden ở Phường Thới An, Quận 12 (Tp. Hồ Chí Minh) mà chị làm Giám đốc. Theo chị Thúy, hiện nay Chi nhánh Nguyên Hương thuộc Công ty TNHH Cà phê Nguyên Hương Garden 9999 có giấy phép kinh doanh, đóng thuế cho Nhà nước đầy đủ, đang nuôi sống trên 30 gia đình. Điều khó khăn cho công việc kinh doanh, mà chị Thúy đã có đơn gửi nhiều cơ quan chức năng là chi nhánh công ty hiện nay đang nằm trong quy hoạch treo đã gần 20 năm, nhưng vẫn chưa được xóa bỏ quy hoạch. Mặc dù khu đất có nguồn gốc từ những năm 1944 với hạng đất là đất vườn, có nhà ở, đã được UBND phường kê khai năm 2014. “Chúng tôi nhận chuyển nhượng từ chủ cũ đã có nhà ở, qua công chứng hợp pháp, có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất… nhưng đến nay vẫn chưa được UBND quận 12 cấp đổi giấy chứng nhận mới theo Luật Đất đai năm 2013. Mình làm kinh doanh cũng có lúc thăng trầm nhưng lúc nào cũng tâm niệm gieo hạt vàng thì sẽ được quả ngọt, lấy đạo lý làm người tử tế để thêm những mầm xanh tươi…”- chị Thúy trăn trở. Hữu Thông, Lê Phạm Thu (Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập)