Doanh nhân Phạm Thị Hạnh “cho đi là còn mãi”

00:00 12/10/2020

DNHN: “Tôi luôn tâm niệm, làm việc thiện là trách nhiệm và bổn phận của mỗi con người. Nếu mình no đủ thì hãy biết chia sẻ với những người nghèo khó”. Đó là tâm sự của Doanh nhân Phạm Thị Hạnh – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Lâm Son.

Nếu tôi còn sức lực thì tôi sẽ vẫn tiếp tục làm từ thiện bằng cả tấm lòng của mình

Rạng ngời và đằm thắm trong trang phục áo dài Việt Nam, chị bước lên bục nhận giải “Top 20 Bông hồng vàng xuất sắc 2017” nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 do Câu lạc bộ Doanh nhân Tiên phong tổ chức. Trong niềm hạnh phúc ngập tràn, chị chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự và tự hào ngoài mong đợi của bản thân tôi. Vì tôi chỉ biết chú tâm làm thật tốt công việc của mình chứ không nghĩ đến việc được vinh danh như thế này”. Ít ai biết rằng, đằng sau dáng vóc mảnh mai ấy là cả một nghị lực phi thường, hằng ngày chịu đựng áp lực công việc sản xuất, kinh doanh và nắm bắt những biến động của thương trường. Lịch làm việc của chị hầu như phủ kín tuần. Có những hôm chị mải mê làm việc quên cả bữa ăn trưa hoặc phải tranh thủ ăn ngay trong xe khi đang di chuyển trên đường gặp đối tác. Bận bịu như thế, vất vả là vậy, nhưng hàng tuần chị vẫn dành 1 buổi ngày thứ năm để đi phát những suất ăn từ thiện cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các Bệnh viện Nhi Đồng, Chợ Rẫy, An Bình và Trung tâm Ung Bướu. Chị cho biết, mỗi lần như vậy thì chị và nhóm bạn của mình phát từ 300 đến 500 phần cho bệnh nhân nghèo.

Chị Hạnh cùng sư cô Chơn Huyền trao quà cho người khiếm thị tại Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Trao quà cho những hộ nghèo ở Hồng Ngự (Đồng Tháp) “Tôi đã thấy nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền bạc đều dồn vào mua thuốc thang chữa trị nên chẳng còn tiền mà ăn chứ đừng nói đến ăn uống bồi dưỡng sức khoẻ. Tôi đã vận động bạn bè. Người thì ủng hộ hộp, muỗng, người thì hỗ trợ xăng, xe, mỗi người đóng góp 1 chút tiền bạc hoặc công sức để có những bữa ăn nho nhỏ hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo, mong sao họ sớm vượt qua khó khăn và mau chóng lành bệnh”. Được biết chị rất tích cực tham gia vào các chương trình từ thiện hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật. Mặc dù công việc bận rộn nhưng nếu có thông tin về chương trình từ thiện nào đó là chị tham gia ngay, bất kể ngày nắng hay mưa, tỉnh gần hay tỉnh xa, cứ như đó là lẽ sống của chị vậy. Sư cô Chơn Huyền – Trụ trì Tịnh thất Giác Huệ (Hóc Môn), nơi chị Hạnh thường xuyên cộng tác cho biết: “Chị Hạnh đã cùng chúng tôi thực hiện rất nhiều chương trình từ thiện. Riêng năm 2016, chị Hạnh đã hỗ trợ 360 phần quà cho những người khiếm thị ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), 500 phần quà cho những người khiếm thị khu vực huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), huyện Củ Chi và Hóc Môn. Trước Tết Đinh Dậu (2017) chị Hạnh cũng cùng với Tịnh thất Giác Huệ đến trao 500 phần quà Tết cho những người già neo đơn, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giuộc (Long An). Còn nhiều chuyến từ thiện khác do chị Hạnh bận không tham gia được nhưng chị vẫn ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Là những người tu hành, chúng tôi chỉ mong có những mạnh thường quân như chị Hạnh, luôn sẵn lòng tương trợ, sẻ chia để giúp những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ”. “Tôi lớn lên trong thời kỳ hoà bình nhưng nền kinh tế đất nước vẫn còn rất nhiều khó khăn vì phải khắc phục hậu quả chiến tranh – Chị Hạnh tâm sự - và hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó cũng vậy. Ngày đó, tôi vừa phải đi học, vừa phải đi làm gia sư buổi tối và làm cả công việc dọn dẹp nhà cửa thuê những lúc có thời gian rảnh để kiếm tiền ăn học. Chính vì vậy, tôi rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của những người nghèo, đặc biệt là những người nghèo bị khuyết tật. Không hiểu sao, lúc đó trong đầu tôi có suy nghĩ, mà có thể nhiều người cho tôi là mơ tưởng hão huyền, đó là: mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt và nhất định mình sẽ giúp đỡ những người nghèo khó, những người khuyết tật”. Có lẽ trời phật cũng thấu hiểu tấm lòng của một người có tâm như chị. Sau nhiều năm bôn ba trên thương trường với nhiều ngành nghề khác nhau, đến nay chị Hạnh đã trở thành doanh nhân thành đạt đúng như ước nguyện của chị năm nào và chị đã thực hiện quyết tâm của mình, đó là giúp đỡ những người nghèo khó, khuyết tật. Nếu một ngày nào đó chúng ta thấy những chiếc xe đang phân phát suất ăn từ thiện tại bệnh viện, rất có thể đó là chị Hạnh đang cùng các bạn của mình chung tay cùng xã hội mang đến niềm vui cho những bệnh nhân nghèo. Đức Phật đã dạy: Thiện tại Tâm, những phần quà mà chị Hạnh làm từ thiện, tuy chỉ là vài kilôgam gạo, vài thùng mì gói, chai nước mắm hay tấm chăn ấm hoặc chỉ là những phần cơm bình dân thôi nhưng đó là món quà của một tấm lòng nhân ái, là cái tâm của một con người. Chính tấm lòng vàng nhân ái của chị hay của nhiều nhà hảo tâm khác đã tiếp thêm sức mạnh và thắp sáng lên cho bao mảnh đời cơ cực đi xuyên qua màn đêm đen tối của cái nghèo, cái khó.

Trao quà cho người khiếm thị tại Tịnh thất Giác Huệ

Chị Hạnh trao quà cho hộ nghèo tại Cần Giuộc (Long An)

Cuộc sống là một bức tranh muôn màu với những mảnh ghép là mỗi số phận con người. Bức tranh đó có những mảng sáng – tối khác nhau và có thể vẫn có những mảnh ghép chưa hoàn hảo. Nếu chúng ta muốn bức tranh đó hoàn thiện hơn thì hãy cùng chung tay giúp đỡ cho những mảnh ghép đó trở nên tốt đẹp hơn. “Từ lâu tôi đã tâm đắc với triết lý: Cho đi là còn mãi. Mình cho đi những gì có thể giúp ích được cho đời thì những giá trị đó vẫn tồn tại mãi mãi, đó là tình người. Từ ngàn xưa, người Việt Nam đã có một truyền thống văn hoá hết sức tốt đẹp và mang ý nghĩa nhân văn rất cao cả: Lá lành đùm lá rách. Truyền thống đó đã và đang được các thế hệ người Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người Việt Nam khác, nhưng nếu tôi còn sức lực thì tôi sẽ vẫn tiếp tục làm từ thiện bằng cả tấm lòng của mình để chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh”, chị Hạnh bộc bạch.

PGS TS Nguyễn Văn Cường - Hàm vụ phó VPCP trao giải “Top 20 Bông hồng vàng xuất sắc 2017” cho chị Hạnh

Hành động và tấm lòng của Doanh nhân Phạm Thị Hạnh thật đáng trân trọng. Việt Nam đã thoát khỏi nhóm những quốc gia nghèo và lạc hậu. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vẫn còn đó nhiều mảnh đời bất hạnh. Vì vậy, cần lắm những tấm lòng nhân ái, cao cả của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm như Doanh nhân Phạm Thị Hạnh cùng chung tay, góp sức chia sẻ những khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà Đảng ta đã đề ra. Quang Đại