Đắk Nông: Chàng thanh niên học hết lớp 12 tự chế thành công “siêu xe Shelby Cobra 427”

00:00 12/10/2020

Trần Văn Kim, huyện ĐắkMil, tỉnh Đắk Nông, chàng thanh niênmới 27 tuổi đã là chủ nhân của chiếc “siêu xe” Shelby Cobra 427, đang được nhiều người thán phục, bởi chỉ từ ước mơ - niềm đam mê, anh đã biến nó giống hệt phiên bản gốc.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nằm sâu trong huyện ĐắkMil, tỉnh Đắk Nông. Trần Văn Kim (1989) với mức kinh tế của gia đình không được khá giả. Trước đây, khi đang còn học cấp 3, hàng ngày Kim đến trường học tập còn những lúc học xonganh phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy. Nên việc anh chế tạo ra được chiếc “Siêu xe Shelby Cobra 427” quả là một thành tích đáng nể, khiến nhiều người phải thán phục.

tran-van-kim

 Trần Văn Kim bên chiếc “siêu xe” Shelby Cobra 427 của mình.

Đam mê không chờ tuổi tác.           Với thân hình nhỏ bé, gầy gò, đen “nhẻm” bởi cái nắng, cái gió Tây Nguyên. Không ai nghĩ rằng chàng thanh niên Trần Văn Kim lại bị những chiếc xe ô tô “hớp hồn” từ năm lên 6 tuổi. Vào khoảng thời gian đó, do kinh tế gia đình không cho phép, kiếm tiền lo miếng cơm manh áo còn khó, huống gì có tiền để anh thực hiện đam mê của mình.Nhưng,không vì hoàn cảnh mà anh từ bỏ đam mê đó, những khi bố mẹ mua măng về ăn, Kim đã tận dụng những gốc mang già, bỏ đi để ghép lại thành những mô hình xe ô tô tải, xe khách bằng “măng”. Đến khi lớn hơn, Kim lại muốn nâng cấp những mô hình ô tô của mình chuyên nghiệp và kì công hơn. Anh tận dụng những miếng gỗ bố làm mộc bỏ đi, bắt tay vào cưa, đục, đẽo. Muốn tác phẩm tạo ra để được lâu dài, vì măng chỉ để được một khoảng thời gian ngắn là héo đi, nên anh đã bắt tay vào chế tạo ra những mô hình ô tô nhỏ bằng gỗ. Lúc mới bắt tay vào làm, thì quả là vô cùng khó khăn đối với Kim, do tuổi đời còn ít, tay chân đang còn yếu nên cầm cưa, đục-đẽo không được mượt mà, những đoạn đục đẽo còn thô nhám.  Đến năm 2010, khi đã lớn và có kinh nghiệm hơn, Kim đã chế tạo ra mô hình xe khách, với giường nằm, hệ thống cửa xe tự động đóng mở, hệ thống đèn điện do anh tự nghĩ ra... Mô hình xe khách của anh chủ yếu 95% bằng gỗ, những miếng gỗ được anh mài dũa kĩ càng, tạo nên những đường cong mượt mà, uyển chuyển, ngoài ra còn có da, chai nhựa bỏ đi dùng để trang trí cho chiếc xe thêm phần sinh động.

xe-mo-hinh

Những mô hình ô tô bằng gỗ đầu tiên của Trần Văn Kim. “Trước đây, do đam mê xe nhưng lúc đó chưa phổ biến mạng Internet, tôi phải đọc báo xem những trang báo nào có hình xe thì cắt ra rồi cất đi để bắt chước làm theo. Sau này, khi có điều kiện hơn, tôi bắt đầu tìm tòi hình ảnh xe, cách thức chế tạo xe trên các trang mạng, để thuận tiện hơn. Lúc mới bắt đầu vào làm, gặp vô vàn khó khăn, từ việc bố mẹ ngăn cấm cho đến kinh phí thực hiện, nhưng do đam mê đã ngấm sâu, nên tôicố gắng sắp xếp, ổn định việc gia đình với việc sáng tạo của mình để tiếp tục đam mê. Giờ đây, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi bố mẹ đã tin tưởng, ủng hộđam mê của tôi hết mình”.Anh Kim chia sẻ. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Kim tranh thủ những lúc rảnh rỗi sau giờ học và phụ giúp bố mẹ, để mày mò, tìm tòi để thực hiện. Nhiều đêm, tranh thủ học bài sớm, để tận dụng thời gian tiếp tục chế tạo xe. Sau khi học hết lớp 12, anh thi Đại học Công nghiệp 4, nhưng không đậu, anh vẫn tiếp tục ấp ủ đam mê làm nên những chiếc “Siêu xe”. Thổi đam mê thành hiện thực. Sau khi thi Đại học trở về, Kim bắt tay vào chạy xe thuê cho các cửa hàng. Năm 2013,sau khi có ít vốn, Kim bắt tay vào thực hiện từng bước việc chế tạo nên những chiếc xe lớn có thể sử dụng được. Chiếc xe đầu tiên anh chế tạo là chiếc Shelby. Anh mua sắt từ các cửa hàng sắt thép, tận dụng cả sắt phế liệuđể về hàn khung, tạo kiểu dáng cho xe rồi gắn động cơ xe máy vào. Khi chiếc xe đầu tiên ra đời, đã thất bại đối với anh, xe vẫn còn rung, lắc nhiều. Nhưng không vì thế Kim nản chí. Anh tiếp tục bắt tay vào thực hiệnchiếc xe thứ hai, đầu tư mua chiếc Toyota Corolla với số tiền 25 triệu đồng, rồi tìm tòi, tham khảo những hình ảnh trên mạng. Sau 6 tháng, cuối cùng chiếc xe Shelby đã hoàn thành, nhưng không được mượt mà, chau chuốt vì khả năng gò, hàn của anh còn chưa giỏi, chiếc xe không được đẹp như mong muốn. Kim tiếp tục chạy xe và gom tiền, vay mượn thêm để mua chiếc xe Silvia 70 triệu đồng. Đến đầu 2016, anh mới độ và thay bộ vỏ mới cho chiếc Silvia này. Anh bắt tay vào cắt, đục đẽo, tạo nên những đường cong quyến rũ, mượt mà cho chiếc xe. Nhiều lúc khó khăn, làm xe bị hụt tiền, không có tiền để tiếp tục thực hiện đam mê, anh phải đi vay mượn của người quen, chứ chưa bao giờ anh có ý định từ bỏ.

chiec-xe-tu-che-tao

 Chiếc Silvia được Kim mua với giá 70 triệu để “biến” thành Shelby như hiện nay.

Anh Trần Văn Kim chia sẻ: “Trong những ngày cuối cùng để hoàn thành chiếc xe, do phải thức khuya làm, vì mong chiếc xe hoàn thành sớm, nên khá là mệt. Có hôm đang trang trí mặt đồng hồ Táp lô, lúc đó vừa mệt vừa thiếu ngủ nên tôi đã ngủ quên trên xe lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy giật mình nhìn đồng hồđã là 3 giờ chiều rồi. Mặc dù vất vả, khổ cực nhưng “đam mê” nó ngấm vào máu rồi, không thể bỏ được”. “Đến ngày 22/8, chiếc xe đã được thử nghiệm lần đầu tiên, với tên gọi là Shelby Cobra 427. “Đứa con tinh thần” đã hoạt động rất tốt, ngoài sức mong đợi của tôi, lúc đó tôi chỉ thấy “vui sướng”, một niềm vui khó có thể diễn tả thành lời, khi bao tiền bạc, mồ hôi, sức lực của bản thân giờđã được đền đáp xứng đáng”. Anh Kim với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhớ lại. Chiếc xe với thân hình nhỏ gọn, những đường nét được uốn cong, bo tròn một cách tỉ mỉ, thuận lợi cho quá trình di chuyển, kết cấu xe cũng khá nhẹ, nên vượt đồi núi thuận tiện hơn những chiếcxe khác. Điểm đặc biệt ở đây, là chiếc Cobra không được trang bị kính lái như những chiếc ô tô khác, chiếc xe đơn giản, mộc mạc như chính chủ nhân của nó. Chi tiết được đánh giá cầu kì và bắt mắt nhất của chiếc xe có lẻ là hai ống xả được thiết kế hai bên hông xe,bên cạnh đó là thiết kế gầm xe có thể thay đổi màu sắc liên tục.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, chiếc xe hoạt động khá tốt, không thua kém bất kì chiếc xe nào ngoài thị trường, với động cơ chạy êm ái, mượt mà, hệ thống đèn điện hoạt động linh hoạt, chính xác... Bạn bè anh có chụp và ghi lại những hình ảnh độc đáo của chiếc xe Shelby Cobra 427 và chia sẻ trên mạng xã hội. Có lẻ vì chiếc xe “độc lạ”, bên cạnh đó là sự thán phục của mọi người đối với tài năng của anh, nên đã có rất nhiều người hỏi thăm, chia sẻ và có ý định muốn mua chiếc Shelby Cobra 427 này. Đây là “Đứa con tinh thần” đầu tiên mà tôi hài lòng nhất, “đứa con” này đã lấy đi biết bao mồ hôi, công sức, kể cả là máu khi những lần cắt sắt tôi vô ý để cắt trúng tay. Mặc dù bán đi cũng tiếc, nhưng tôi đành phải chấp nhận, để có thêm kinh phí tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, là chế tạo nên những chiếc “siêu xe” đời cao hơn, công phu hơn để trưng bày trong các khu du lịch, quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới..., anh Kim chia sẻ. “Nếu bản thân có ước mơ, có đam mê, nếu có thể hãy thử bắt đầu thực hiện nó ngay trong hôm nay, đừng sợ và giữ mãi kế hoạch đó trong đầu”. Dung Nguyễn (PV DNN Thường trú tại miền Trung -Tây Nguyên)