4 anh em về nước... trồng rau sạch

00:00 12/10/2020

Tích lũy kinh nghiệm khi đi làm thêm tại các trang trại nông sản lúc đang du học tại Pháp, Australia…, 4 anh em trong một gia đình thuần nông ở Bắc Ninh khi trở về nước có cùng ý tưởng đã quyết tâm lập công ty đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp...

Tích lũy kinh nghiệm Sinh năm 1985, Phạm Đăng Kiên là người tiên phong khởi xướng ý tưởng kinh doanh với việc thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Phân phối nông sản sạch - OFP (nhà C4, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy). Kiên cho biết, cả 4 anh em đều có niềm đam mê, cộng với kinh nghiệm tích lũy được về lĩnh vực nông nghiệp trong quá trình du học và làm việc ở nước ngoài, cũng như nhận thấy nhu cầu sử dụng nông sản sạch của người dân khá lớn nên quyết định về nước thành lập công ty đầu tư vào lĩnh vực này.
Thu hoạch rau ngót tại trang trại nông sản sạch của OFP. Ảnh: Khắc Kiên
Thu hoạch rau ngót tại trang trại nông sản sạch của OFP. Ảnh: Khắc Kiên
Lần lượt đi du học, 4 anh em chỉ được bố mẹ “tài trợ” một tháng đầu, sau đó  phải đi làm thêm để trang trải mọi chi phí học tập, sinh hoạt. Có lẽ vì thế, đây cũng là cơ duyên để họ tiếp cận được với các mô hình nông nghiệp tiên tiến khi làm ở các trang trại rau, cam… "Bản thân tôi tuần 4 buổi đi học, tối đi làm thêm tại các nhà máy. Khi ở TP làm tại trang trại rau muống, còn nghỉ hè thì xuống các trang trại trồng cam, dưa chuột… ở vùng nông thôn. Về cơ bản công việc chủ yếu là liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nên tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm" - Kiên tâm sự. Từ “điên rồ” đến thành công bước đầu Khi về nước, Kiên một mình lặn lội đi xe máy khảo sát các dự án nông nghiệp, HTX nông nghiệp, các cửa hàng nông sản, thực phẩm sạch… để tìm hiểu thực tế sản xuất, kinh doanh trong nước với quyết tâm biến ý tưởng thành hiện thực. Lúc đó, gia đình, bạn bè ai cũng thắc mắc là cầm bằng cấp về sao không đi xin việc ổn định? Thậm chí, mọi người còn cho là "điên rồ" khi đi vào lĩnh vực không phải chuyên môn đã học... Sau thời gian vất vả, mày mò, cơ may rồi cũng đến với Công ty khi Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng (Bộ KH&CN) chuyển dự án tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vào Thanh Hóa nên vùng đất này bỏ hoang, chưa có người tiếp tục canh tác. Chớp thời cơ, OFP đã tiếp cận để có thể canh tác trên chính mảnh đất đã được xét nghiệm toàn bộ, trong quy hoạch sạch, được kiểm nghiệm về đất, về nước... "Sau đó, tôi cùng anh em, kể cả cậu em thứ ba đã gần 10 năm học tập và làm việc, có thể định cư bên Australia trở về nước thuê lại mảnh đất cùng chung tay xây dựng trang trại nông nghiệp" - Kiên chia sẻ. Lúc bắt tay thực hiện, khó khăn nhất là về nguồn vốn. Phần lớn là vốn đi vay từ người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, khi tiếp nhận, mảnh đất sau thời gian để hoang hóa cỏ mọc cao ngút, đất gồ ghề; đất bãi nên tưới nước thấm rất nhanh, phải đầu tư bể chứa nước cùng hệ thống tưới hiện đại. Rồi nhân công địa phương hầu hết chưa được đào tạo về vận hành máy móc thiết bị, môi trường làm việc, tác phong. Ngoài ra, Công ty chưa có các đối tác, DN, cửa hàng phân phối… Nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của các thành viên, dần dần Công ty đã thành công bước đầu với các sản phẩm nông sản theo tiêu chuẩn VietGap. Với số vốn đầu tư ban đầu gần 3 tỷ đồng trên diện tích trang trại 4,5ha tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, OFP hiện đang xây dựng và phát triển trang trại nông sản sạch, tạo công ăn việc làm cho 13 lao động, phát triển 5 chuỗi cửa hàng rau sạch tại Hà Nội có hơn 10 nhân viên với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/tháng. Chia sẻ về tương lai, Kiên mong muốn tiếp cận được nguồn vốn, có chính sách hỗ trợ để đầu tư nhân rộng, xây dựng làm thành mô hình mẫu, hướng tới mô hình nhà kính, nhà lưới, áp dụng công nghệ, quản lý phần mềm… Theo Kiên, trong bất kỳ công việc nào thì thái độ chuyên nghiệp và luôn học hỏi, dám thử nghiệm cộng với sự quyết tâm, đồng lòng của các thành viên sẽ mang lại thành công, nhất là với những bạn trẻ khi bắt tay vào khởi nghiệp.
Theo kinhtedothi.vn