Nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh - Nửa đời còn lại “Sống như Hoa Sen”

13:03 05/04/2023

Đến với nhiếp ảnh, mỗi người đều có một lý do riêng. Với nhiều người, nhiếp ảnh xuất phát từ niềm đam mê cháy bỏng nhưng với không ít người, nhiếp ảnh là kế sinh nhai và cao hơn nữa, có người gắn với nhiếp ảnh vì ở đó họ tìm thấy chân lý đời mình.

Đối với nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh thì nghệ thuật ảnh chính là con đường dẫn dắt anh trở về cuộc sống lương thiện, rời bỏ quá khứ - tuổi trẻ nhiều lầm lỡ, sai trái…trở thành công dân chân chính, có khát vọng và những đóng góp, cống hiến cho đời. Có thể nói nghệ thuật ảnh đã giúp nghệ sĩ ảnh Xuân Anh tìm được đúng những giá trị Chân - Thiện - Mỹ và thông qua ảnh anh muốn truyền tải thông điệp của tình yêu thương, lan toả điều tốt đẹp nhất cho đời - cho người.

Bao năm qua, nghệ sĩ ảnh Thành Xuân Anh nổi tiếng với những bức hình chụp Hoa Sen - một loài hoa cao quý mang nhiều biểu tượng của người Việt Nam, còn với riêng tác giả thì Hoa Sen giúp anh ngộ ra nhiều điều. Quý giá hơn là những triển lãm ảnh của anh đều gắn liền với công tác quyên góp từ thiện. Anh đã trao nhiều học bổng cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa và xây nhà cho các gia đình khó khăn, nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Mấy mươi năm sáng tác, tính đến nay, Thành Xuân Anh đã có cả ngàn bức ảnh về Hoa Sen. 

Sắp tới đây anh cũng sẽ dành riêng 48 tấm hình Hoa Sen để triển lãm, đấu giá và tặng khách mời trong chương trình văn nghệ Phật giáo: “SỐNG NHƯ HOA SEN” với chủ đề: CÔNG ĐỨC SINH THÀNH. Tham gia chương trình như là một món quà đặc biệt anh gởi tặng đến quý phật tử, quý khán giả hữu duyên & thương thỉnh bộ ảnh nhằm đóng góp thêm kinh phí tu sửa chùa và duy trì Bếp chay tuỳ tâm - Thực hiện Phật sự nơi vùng quê xa còn nhiều khó khăn.

Trong chương trình này, tác giả của ngàn bức ảnh Sen sẽ triển lãm bộ ảnh Công Đức Sinh Thành với thông điệp: Ca ngợi và biết ơn đấng sinh thành.

Bức ảnh với ý nghĩa chữ Công:

Bức ảnh biểu tượng cho chữ Công
Bức ảnh biểu tượng cho chữ Công.

Lá Sen tượng trưng cho người mẹ luôn mở rộng vòng tay cho con, từ lúc sinh con ra cho đến khi nuôi con khôn lớn mẹ luôn bảo vệ che chở cho con. Đài Sen  gieo hạt giống lành cho cuộc đời tượng trưng cho cha. Cha mẹ gieo những hạt giống tốt lành vào lòng con, yêu thương con mỗi ngày để con lớn lên, để tâm hồn con xanh tươi, tấm lòng con rạng ngời, để con trưởng thành và dạn dĩ trước bão giông cuộc đời. Và đó như là ánh sáng chân lý soi đường thiện lành cho con.

Bức ảnh với ý nghĩa chữ Đức: mang màu trắng sáng ngời.

Bức ảnh biểu tượng chữ Đức
Bức ảnh biểu tượng chữ Đức.

Người xưa từng nói: “Phúc đức tại mẫu”. Một người mẹ vĩ đại, hiền đức và nhân từ. Trí tuệ và đức hy sinh, cách dạy dỗ và sự hậu thuẫn của người mẹ đã định hình vận mệnh cho con cái.

Bức ảnh với lá Sen và Hoa Sen nở tượng trưng cho người mẹ, lòng mẹ nhân hậu đức độ - là tấm gương sáng cho các con trưởng thành “như Hoa Sen nở rộ” - và đó tượng trưng cho một người con có ích cho xã hội.

Bức ảnh với ý nghĩa chữ Sinh:

Bức ảnh biểu tượng chữ Sinh
Bức ảnh biểu tượng chữ Sinh.

Trong kinh Vu Lan báo hiếu đã có câu:

“Đàn ông xương trắng nặng quằn

Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn

Người có biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra

Sanh con ba đấu huyết ra

Tám hộc bốn đấu sữa hòa nuôi con

Vì cớ ấy hao mòn thân thể”...

Ơn của mẹ là ơn mang nặng đẻ đau, là đã chia cho con một phần máu thịt, chịu bao đau đớn, nhọc nhằn, thậm chí mỗi lần “đi biển mồ côi một mình” là một lần đối mặt với tử thần. Lá Sen úa như tấm thân mẹ mang nặng đẻ đau, như rách da xẻ thịt cho con được sinh ra một hình hài thiên thần hiện hữu.

Bức ảnh với ý nghĩa chữ Thành:

Bức ảnh biểu tượng chữ Thành
Bức ảnh biểu tượng chữ Thành.

Con thành người nở hoa Sen - mẹ cha như bóng chiếc lá sen còn lại - một chiếc bóng bên con mãi mãi suốt cuộc đời. Một hành trình cao cả của người mẹ và người cha - sinh ra con, nuôi dưỡng bảo bọc con, dạy dỗ gieo mầm sống thiện đức cho con thành người và cha mẹ mãi là hình bóng cao đẹp bất diệt, soi sáng tâm hồn con suốt cả cuộc đời.

Một số những bức ảnh Sen khác của Nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh.
Một số những bức ảnh Sen khác của nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh.
Mỗi bức ảnh là một biểu tượng.
Mỗi bức ảnh là một biểu tượng.
Tâm hồn mỗi người đẹp như Hoa Sen
Tâm hồn mỗi người đẹp như Hoa Sen.
Hãy sống như Hoa Sen
Hãy sống như Hoa Sen.
Bức ảnh là biểu tượng Tình mẫu tử
Bức ảnh là biểu tượng Tình mẫu tử.

Công Đức Sinh Thành biết đền đáp bao giờ đủ, bao giờ đầy? Chỉ có thể sống là người lương thiện, sống đẹp như Hoa Sen thì mới không phụ công đức mẹ cha.

Hiểu Châu