Goo Hara và Sulli - Hai đóa hoa sớm nở chóng tàn của Kpop

00:00 12/10/2020

Goo Hara và Sulli đều nổi tiếng từ rất sớm, nhận được ánh hào quang của sân khấu từ khi còn rất trẻ, nhưng cuối cùng họ lại lựa chọn cách ra đi khi độ tuổi chưa bước nổi sang đầu ba.

Thông tin Goo Hara qua đời tại nhà riêng với lý do tự tử đang khiến cộng đồng fan Kpop bàng hoàng. Sự việc này càng đau lòng khi xảy ra chỉ sau hơn 1 tháng kể từ khi nữ thần tượng quá cố Sulli cũng chọn các quyên sinh vì áp lực từ dư luận. 

Những cái chết của thần tượng Kpop liên tiếp xảy ra khiến nhiều người giật mình tự hỏi "Liệu showbiz Hàn đáng sợ đến mức nào?" và "Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sự ra đi nghiệt ngã này?". Những idol trẻ tuổi với ước mơ được đứng trên sân khấu, được cống khiến cho mọi người và cũng bị chính ánh hào quang đó làm cho gục ngã. Đã có idol từng nói rằng "Tôi tưởng khi được ra mắt mọi thứ sẽ kết thúc nhưng ra mắt rồi thì tất cả mới thực sự bắt đầu". Những tiếng tung hô, vỗ tay, tán dương của công chúng sẽ đổi lại sự cô đơn và áp lực đến tận cùng.

Ngày hôm nay, lại có thêm một thần tượng nữa của Kpop lựa chọn cách ra đi để giải tỏa khỏi những áp lực của việc trở thành người nổi tiếng. Khi bắt đầu họ khao khát bao nhiêu, chắc chắn khi ra đi họ cũng dằn vặt và đau khổ bấy nhiêu. Goo Hara hay người bạn thân của cô ấy là Sulli chắc chắn đều đau khổ như vậy, nỗi đau ít ai có thể thấu hiểu được, chỉ họ mới biết.

Goo Hara - thanh xuân dừng lại ở tuổi 28

Goo Hara năm nay mới 28 tuổi và Sulli mới bước qua tuổi 26, độ tuổi được xem thanh xuân của nhiều người. Có lẽ Sulli và Goo Hara cũng từng trải qua những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời bên cạnh những người yêu mến họ, gia đình và bạn bè. Thế nhưng đến một lúc cả hai đều không thể tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, cô đơn cùng cực giữa những yêu thương luôn là thứ ám ảnh nhất với tất cả mọi người.

Sulli và Goo Hara là những đóa hoa sớm nở chóng tàn, quả thật là như vậy. Cả hai đều xinh đẹp, thành công và giỏi giang nhưng thiên đường lại đón họ quá sớm, để lại những mất mát và nuối tiếc cho những người ở lại.

Sulli, thiên đường sẽ có thêm một người bạn mới

Sẽ có nuối tiếc, sẽ có hụt hẫng, sẽ có đau đớn... vì Sulli và Goo Hara không đáng phải gánh chịu như vậy. Nhưng có lẽ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ra đi là cách duy nhất mà họ chọn. Tạm biệt nhé Goo Hara và cả Sulli nữa! 

Phương Thảo