Đại tá - Bác Vũ Thị Thoa - Người đầu tiên hiến tặng giác mạc cho y học

00:00 12/10/2020

Cả cuộc đời gắn bó với ngành nhãn khoa, đến khi trút hơi thở cuối cùng do bệnh ung thư, nữ Bác sĩ, Đại tá Vũ Thị Thoa, Trưởng khoa Mắt, BV 19-8, Bộ Công an đã hiến tặng đôi mắt cho y học. Sau hai ngày được ghép giác mạc từ Bác sĩ, Đại tá Vũ Thị Thoa, mắt của bệnh nhân đã sáng lại.

14182148_1003840016380722_1404564209_n.jpg
 BS Vũ Thị Thoa 
Trưa 30/8, BS Vũ Thị Thoa trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư vú di căn vào xương. Với tâm nguyện được hiến tặng giác mạc của BS Vũ Thị Thoa, chiều cùng ngày, đôi giác mạc của BS Vũ Thị Thoa đã được các cán bộ y tế Ngân hàng Mắt, BV Mắt Trung ương lấy, bảo quản, giữ gìn cẩn thận.
 20 năm trước, BS Vũ Thị Thoa đã phát hiện mắc ung thư vú. Đó là vào năm 1996, khi đang mang thai con thứ hai, BS Thoa thấy xuất hiện một khối hạch ở nách. Khi biết mình bị ung thư vú, BS Thoa đã không lùi bước trước bệnh tật. Năm 1997 khi sinh em bé xong, chị bắt đầu chiến đấu với căn bệnh ung thư. Khi bệnh có dấu hiệu lui, chị đã dành hết tâm sức cho công việc cứu người tại BV 198. Tốt nghiệp đại học rồi bác sĩ nội trú khóa 14, về công tác tại khoa Mắt BV 19-8 từ khi mới ra trường, BS Thoa luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao ngay cả khi biết mình có bệnh.
Năm 2013 phát hiện bệnh ung thư tái phát và đã di căn nhưng trong thời gian điều trị nhưng BS Thoa vẫn theo học BS chuyên khoa 2. Mới đây, vào tháng 12/2015, BS Thoa đã hoàn thành xuất sắc luận án tốt nghiệp BS CK 2.
Biết sức khoẻ của mình đang xuống dần, trước khi nằm xuống BS Thoa có di nguyện được hiến giác mạc được chồng, người cùng công tác trong ngành y và con trai hiện đang là BS nội trú BV Mắt Trung ương hết sức ủng hộ, trân trọng và tự hào.
Trước khi tiến hành lấy giác mạc, gia đình và đồng nghiệp nghiêng mình dành 1 phút mặc niệm chia tay người vợ, người mẹ, người đồng đội.
 Sau hai ngày sau khi được ghép giác mạc từ bác sĩ, Đại tá Vũ Thị Thoa - Trưởng khoa Mắt của Bệnh viện 198, bệnh nhân đã  nhìn thấy ánh sáng.

Bị bệnh lý giác mạc bẩm sinh, người thanh niên 29 tuổi đã trải qua những tháng ngày vất vả và tự ti bởi vẫn bị gọi là "mù dở". Vài năm gần đây, bệnh của anh tiến triển nặng khiến thị lực chỉ còn gần 1/10. Nhưng may mắn đã đến với anh khi được chọn để ghép giác mạc một bên mắt trái.

Kết quả thành công ngoài mong đợi của cả bác sĩ và bệnh nhân. Từ thị lực chưa được 1/10, bệnh nhân đã nhìn được với thị lực 3/10 chỉ 1 ngày sau khi ghép giác mạc.

Giác mạc là một màng mỏng, trong suốt ở mắt nên việc lấy giác mạc từ người vừa qua đời là chỉ lấy đi màng mỏng đó để ghép cho bệnh nhân. Mỗi ca ghép kéo dài khoảng 1 tiếng. Để lấy lại thị lực hoàn toàn bình thường phải chờ sau 6 tháng nhưng chỉ cần 24h sau khi ghép giác mạc, bệnh nhân đã cảm nhận rõ được sự thay đổi khi có thể nhìn thấy ánh sáng, cảm thấy cuộc đời như bước sang trang mới. Điều này càng cho thấy giá trị của nghĩa cử cao đẹp hiến tặng giác mạc của những tấm lòng nhân ái như bác sĩ, Đại tá Vũ Thị Thoa thực sự vô cùng ý nghĩa.

Được biết, tại BV Mắt TƯ mỗi năm nhận đươc trên dưới 100 giác mạc từ 50 người hiến, và khoảng 100 giác mạc từ nước ngoài. Trong khi đó, theo thống kê của ngành y tế, VN có khoảng 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc, nhu cầu được ghép giác mạc rất lớn.

Bùi Huế (Tổng hợp)