Quảng Nam: Đón 80 ngư dân 2 vụ chìm tàu ở Trường Sa trở về niềm vui hòa quyện cùng nước mắt

07:47 21/10/2023

Đúng 14h chiều 20/10, tàu Hải quân 467 đã đưa 83 người và 2 thi thể ngư dân trên 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 bị chìm trên vùng biển Trường Sa về tới đất liền an toàn.

Dự buổi bàn giao có các ông: Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành địa phương. Thừa ủy quyền Quân chủng Hải quân, Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì tại cảng Chi đội kiểm ngư số 3 (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Đón 80 ngư dân Quảng Nam từ 2 vụ chìm tàu ở Trường Sa trở về trong niềm vui hòa quyện nước mắt
Đón 80 ngư dân Quảng Nam từ 2 vụ chìm tàu ở Trường Sa trở về trong niềm vui hòa quyện nước mắt.

Phát biểu tại buổi bàn giao, thay mặt Quân chủng Hải quân, Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã gửi lời chia sẻ sâu sắc đến gia đình các ngư dân trên 2 tàu bị nạn. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, gia đình các ngư dân nhanh chóng ổn định tinh thần, sớm vượt qua những khó khăn, mất mát.

Cũng làm việc trên tàu QNa 90927 TS, ngư dân trú xã Tam Giang) cho biết thêm, khi đang chới với trong sóng biển thì chụp được thuyền thúng rồi trèo lên
Cũng làm việc trên tàu QNa 90927 TS, ngư dân trú xã Tam Giang) cho biết thêm, khi đang chới với trong sóng biển thì chụp được thuyền thúng rồi trèo lên.

Bà Phạm Thị Đi (76 tuổi), mẹ anh Phước với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác khi biết đứa con trai mình đã được cứu nhưng bà vẫn thấp thỏm. “Đàn bà có chồng, con đi biển như hồn treo cột buồm. Chỉ khi nhìn thấy nó trở về lành lặn mới yên tâm được”.

Cũng làm việc trên tàu QNa 90927 TS, ngư dân Lương Hoàng Quốc Văn (1995, trú xã Tam Giang) cho biết, khi đang chới với trong sóng biển thì chụp được thuyền thúng rồi trèo lên. “Lúc đó không nghĩ được gì nhiều, chỉ thương vợ mình đang có bầu 3 tháng, sợ không kịp nhìn mặt đứa con ra đời”, vừa kể, anh Văn nắm chặt lấy tay của vợ mình ngồi bên cạnh dường như không muốn rời xa.

Cách đó không xa, khi biết người thân của mình còn mất tích, người phụ nữ này khóc đã nghẹn, thế nhưng với chút hy vọng mong manh
Cách đó không xa, khi biết người thân của mình còn mất tích, người phụ nữ này khóc nghẹn, thế nhưng vẫn còn chút hy vọng mong manh.

Không gian như chùng lại, 2 thi thể của nạn nhân Đỗ Văn Hải và Lương Hùng Vương (thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) được đưa vào bờ. Ông Lương Văn Hiển (65 tuổi), bố của nạn nhân Lương Hùng Vương nấc nghẹn: “Nó nói đi chuyến này là chuyến cuối năm rồi ở nhà với gia đình. Vậy mà bây giờ bạn thuyền trở về đoàn tụ, nó lại bỏ mạng giữa biển khơi”. Đau đớn nhân lên bội phần đối với gia đình ông Hiển khi ngoài anh Vương tử nạn, hiện người em trai là Lương Ngọc Anh đang mất tích giữa biển.

Thay mặt Quân chủng Hải quân, Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã gửi lời chia sẻ sâu sắc đến gia đình các ngư dân trên 2 tàu bị nạn
Thay mặt Quân chủng Hải quân, Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã gửi lời chia sẻ sâu sắc đến gia đình các ngư dân trên 2 tàu bị nạn.

Cách đó không xa, dù biết chồng mình còn mất tích, thế nhưng với chút hy vọng mong manh, chị Nguyễn Thị Nhung (1975) vợ ngư dân Huỳnh Thanh Hải (1973, trú xã Tam Quang) cùng 2 người thân cũng có mặt tại buổi đón các ngư dân trở về. Trên tay cầm gói đồ của anh Hải, chị Nhung nghẹn ngào xin các chiến sĩ Hải quân cho vào bên trong. Sau khi biết chắc là anh Hải không có mặt trong đoàn người trở về, chị Nhung khụy ngã trên tay 2 người thân…

Dự buổi bàn giao có các ông: Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành địa phương
Dự buổi bàn giao có các ông: Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành địa phương.
Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng
Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Được biết, Hải quân Vùng 3 tiếp tục điều 2 tàu HQ 471 và 735 túc trực trên biển, quyết tâm bằng mọi giá để phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân đang còn mất tích do chìm tàu.

Trọng Tâm