Những “Hạt giống đỏ” đặc khu Vĩnh Linh trở về tri ân vùng đất lửa Quảng Trị

09:04 27/07/2024

Tháng 7, khi nắng đổ rực, Đoàn bác sĩ tình nguyện của CLB Bác sĩ Quân y khóa 7- Học viện Quân y và Công ty CP Y tế Hòa Bình lại về vùng đất Quảng Trị anh hùng, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà người dân xã Kim Thạch.

Trước khi đến xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, những cựu binh đã ghé thăm Làng địa đạo Vịnh Mốc - dấu ấn lịch sử của những năm tháng chiến đấu quật cường. Theo lời của Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Bích Hà - Giám đốc Công ty Cổ phần Y tế Hòa Bình đồng thời là nhà tài trợ chuyến thiện nguyện tri ân Quảng Trị lần này: Năm 1965, đế quốc Mỹ mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam bằng không quân, mảnh đất Vĩnh Linh phía Bắc sông Bến Hải trở thành “túi bom”, tuyến lửa của cuộc chiến. Vịnh Mốc là tiền đồn của miền Bắc và cũng là điểm tập trung chi viện cho đảo Cồn Cỏ - hòn đảo có vị trí chiến lược ở vùng biển này. Ước tính trung bình mỗi người dân Vĩnh Linh phải chịu 7 tấn bom và 8.000 quả pháo các loại. Chính vì thế, địa đạo Vĩnh Linh đã ra đời để người dân sống và chiến đấu ngay từ trong lòng đất.

Đoàn Bác sỹ Quân y về Vĩnh Linh giữa tháng 7 đổ lửa
Đoàn thiện nguyện của các Bác sỹ Quân y về Vĩnh Linh giữa tháng 7 đổ lửa.

Giữa tháng 7, cái nóng của Quảng Trị như được làm dịu đi bởi sức sống mới mãnh liệt. Vùng đất hoang tàn đổ nát do bom đạn khi xưa nay vẫn ngút ngàn màu xanh của khoai, của sắn... Mảnh đất Vĩnh Linh đang tràn đầy sức sống.

“Tôi không còn thấy gương mặt khắc khổ, cam chịu nghèo khó của những người dân nơi đây. Nghe giọng các chàng trai, cô gái nói cười, vừa nhẹ nhàng, vừa tươi vui, tưởng như bao thế hệ ở miền đất này đã truyền nối sức sống mãnh liệt đó”- Bác sĩ Nguyễn Bích Hà chia sẻ.

Ảnh minh họa
 Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Bích Hà - Giám đốc Công ty Cổ phần Y tế Hòa Bình phát thuốc cho bà con.

Bác sĩ Nguyễn Bích Hà - người con của Quảng Trị, cũng là cô bé 10 tuổi trong “Cuộc trường trinh màu đỏ” năm xưa đã kể về tuổi thơ dữ dội của chị và những đứa trẻ. Họ là “mầm non trong tuyến lửa”, vừa đội bom vừa lớn. Và nay, họ trở về tri ân mảnh đất khét mùi khói bom nhân ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7. Họ hạnh phúc khi mảnh đất nhuốm màu tàn khốc khi xưa nay lại đang ươm mầm sống cho tương lai.

Tại Trạm Y tế xã Kim Thạch, với tác phong nhanh nhẹn, tinh thần hồ hởi, đội ngũ các bác sĩ - cựu binh là những Bác sĩ Quân đội và Công an gồm nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2, Dược sỹ cao cấp cùng các kỹ thuật viên có kinh nghiệm thâm niên công tác trong các bệnh viện trung ương đều hối hả đặt bàn, xếp thuốc, chỉ sợ bà con đến phải đợi lâu. Khẩn trương nhưng trật tự, người nào việc đó, sự điều phối của Đại tá Ngô Hữu Minh và sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên đã khiến cho công việc của các thầy thuốc thuận lợi.

Niềm vui của những tấm lòng đẹp khi được chăm sóc sức khỏe miễn phí cho bà con
Niềm vui của những tấm lòng đẹp khi được chăm sóc sức khỏe miễn phí cho bà con.

Cái nóng của mùa hè Vĩnh Linh đọng ướt trên quân phục xanh dưới lớp áo blouse trắng của các thành viên thiện nguyện. Đội ngũ thầy thuốc nay tuy tuổi đã cao nhưng rất nhiệt huyết, tận tụy, ân cần khám và tư vấn về sức khỏe cho bà con cặn kẽ từng trường hợp cụ thể. Trong 2 ngày, đoàn thiện nguyện đã thăm khám, phát thuốc cho 850 người dân và trao tặng 900 xuất quà với tổng trị giá hơn hai trăm triệu đồng, thể hiện tấm lòng của đoàn tri ân đến bà con xã Kim Thạch.

Tạm biệt bà con vùng đất lửa, niềm vui đong đầy trên khuôn mặt và nụ cười của mỗi thành viên đoàn thiện nguyện với lời hẹn: “Năm sau lại về Quảng Trị...!”

Nguyễn Tuấn