Hành trình kiếm hơn 3,6 nghìn tỷ đồng của chàng trai 19 tuổi

11:36 29/05/2024

Câu chuyện về Kaivalya Vohra thực sự đáng kinh ngạc. Ở độ tuổi mà nhiều người vẫn chưa định hình được tương lai, Kaivalya đã làm điều phi thường - thành lập Công ty Zepto khi mới 19 tuổi và hiện tại công ty này có giá trị khoảng hơn 900 triệu USD.

Ảnh minh họa
Kaivalya Vohra trở thành triệu phú trẻ nhất Ấn Độ ở tuổi 19.

Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, tính đến thời điểm hiện tại, Kaivalya Vohra (23 tuổi), là người trẻ nhất có tên trong Danh sách người giàu Ấn Độ 2022 (IIFL Hurun India Rich List 2022). Hiện nay, anh sở hữu khối tài sản ròng trị giá 144 triệu USD (tương đương với hơn 3,6 nghìn tỷ đồng).

Được biết, Kaivalya và người bạn học Palicha từng là sinh viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford. Họ đã quyết định khởi nghiệp và theo đuổi con đường kinh doanh riêng. Lĩnh vực mà họ lựa chọn để phát triển là ứng dụng giao hàng trực tuyến.

Tên của ứng dụng đó là Zepto - chuyên giao hàng trực tuyến chỉ trong vòng 10 phút - là sản phẩm do Kaivalya và bạn học cùng nghiên cứu và phát triển vào năm anh 19 tuổi. Sau một thời gian ra mắt, dự án của triệu phú trẻ đã phát triển mạnh mẽ và phủ sóng tại 10 thành phố lớn ở Ấn Độ. Công ty cũng đã nhận được khoản tài trợ 60 triệu USD và ngày càng phát triển với hơn 1.000 nhân viên.

Kaivalya chia sẻ rằng, trong khoảng thời gian chờ đợi để quay lại trường học, Zepto đã huy động được 360 triệu USD tiền vốn, vì vậy anh và cộng sự quyết định theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và tạm dừng việc học tại Stanford. 

Kaivalya và Palicha đã tận dụng lúc đại dịch bùng phát, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao để ra mắt ứng dụng giao hàng trực tuyến. Về quyết định khởi nghiệp, triệu phú trẻ tuổi này cho biết: “Khi chúng tôi bắt đầu dự án, không ai nghĩ rằng có thể giao hàng trong 10 phút. Nhưng hiện tại, Zepto đã đạt được tốc độ nhanh hàng đầu như vậy”.

Theo hồ sơ trên LinkedIn, Kaivalya đã hoàn thành chương trình trung học tại Dubai và là người sáng lập Hiệp hội Máy tính tại trường. Kaivalya thừa nhận anh đã phải hy sinh một phần tuổi trẻ để đạt được vị trí như hiện nay. Tuy nhiên, anh không cảm thấy hối hận và không muốn thay đổi bất cứ điều gì.

H.C (t/h)