Thành phố Thanh Hóa buông lỏng quản lý các điểm tham quan, du lịch

00:00 12/10/2020

(DNHN). Năm 2016, thành phố Thanh Hóa xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa- xã hội với nhiều mục tiêu tiên tiến, nhấn mạnh việc khai thác tiềm năng du lịch, khuyến khích người người, nhà nhà làm du lịch. Từ kế hoạch nêu trên, đầu xuân Bính Thân phóng viên TC Doanh nghiệp & Hội nhập tại văn phòng đại diện tại Thanh Hóa và nhiều bạn đồng nghiệp đã cùng bà con tham quan 2 điểm du lịch lớn: Trung tâm hội phật giáo tỉnh( phường Trường Thi) và khu du lịch sinh thái Hàm Rồng( phường Hàm Rồng), mọi người đều ngán ngẩm. Vì ở trung tâm  Hội phật giáo người xe chen chúc nhau bụi mù. Ven đường vào chùa người họp chợ, người bán vàng hương và đám đông thanh niên ngông nghênh đi xe bóp còi inh ỏi.

bai-trong-xe-hoi-cuu-chien-binh Khu tưởng niệm mẹ Việt Nam Anh Hùng( phường Hàm Rồng), khách tham quan phải leo 99 bậc lên khu trung tâm đều hẩng hụt vì cả hàng ngàn m2 nhà tưởng niệm chỉ vẻn vẹn vài chiếc lư hương và ít bài vị đơn sơ chẳng khác gì  chùa “ bà Đanh”. Ở khu du lịch sinh thái – văn hóa Hàm Rồng khách hào hứng vào thăm động Tiên Sơn. Động Tiên Sơn nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái- văn hóa Hàm Rồng, một điểm du lịch hiếm hoi của  thành phố Thanh Hóa, mặc dù chưa được đầu tư xây dựng  đáng kể, nhưng do có phong cảnh đẹp với núi non hang động kỳ vĩ đậm mầu tâm linh nên vẫn thu hút được khá đông du khách tới tham quan, chụp ảnh vào dịp tết. Đáng tiếc,  những người có trách nhiệm ở đây lại tìm cách “tận thu” với  giá vé vào cổng và trông giữ xe  quá cao, gây bất bình cho du khách. Ngay tại đầu đường rẽ vào, cách khu vực Động Tiên Sơn khoảng 400m là bãi giữ xe (của Hội Cựu chiến binh phường Hàm Rồng) án ngữ ngay lối đi. Tất cả  người đi xe máy, nếu vào động đều bắt buộc phải gửi xe tại đây với 10.000 đồng/xe. Ngoài xe máy,  ô tô con được phép vào bên trong, nhưng khi quay ra cũng phải mua vé 20.000 đồng/xe . Chưa hết, ngoài phí gửi xe, khách muốn vào Động Tiên Sơn còn  phải tiếp tục móc hầu bao, chi thêm 30.000 đồng lệ phí nữa. Trước mức giá “cắt cổ” trên, nhiều du khách đã  phản đối nhưng vẫn phải nộp. Đáng phàn nàn hơn nữa là sự “nhập nhèm” của các bác đeo băng đỏ “cựu Chiến binh”, làm việc tại bãi trông giữ xe. Đó là số đông xe con   từ bên trong  Động Tiên Sơn ra, bị “đè cổ” đòi thu 30.000  đồng. Thấy bất hợp lý,  một hồi tranh cãi vì  lái xe không chịu mức giá trên, cuối cùng các bác nhân viên mới  chịu hạ xuống còn 20.000 đồng ( đúng với giá ghi trên vé: 20.000 đồng xe ô tô 5-7 chỗ). Chưa hết, theo quan sát của chúng tôi, gần như tất cả khách gửi xe, cả ô tô và xe máy đều không được nhận vé ( nếu không đòi hỏi). Và tất nhiên, số lượng vé bán ra cũng như số tiền thu được mỗi ngày sẽ không hề được thống kê, kiểm soát. Như vậy, không biết số tiền thu được từ dịch vụ trông giữ xe, thay vì vào ngân sách Nhà nước hay dùng để tái đầu tư, tôn tạo khu du lịch sẽ “chui” vào túi ai?  Hơn nữa, chính thói quen không đòi hỏi vé của du khách đã “tạo điều kiện” cho nhân viên trông giữ xe nhập nhèm giá vé như trường hợp nêu trên.   ve-tham-quan-vao-khu-du-lich-sinh-thai Sau Tết, chiều ngày 18/2, tức ngày 12 tháng Giêng, chúng tôi một lần nữa quay lại khu du lịch Động Tiên Sơn. Tất cả vẫn không thay đổi, sau khi vào bên trong khu động quay ra, xe chúng tôi bị chặn lại nơi bãi giữ xe và phải nộp đủ 20.000 đồng mới được cho ra. Trả lời thắc mắc về giá vé cao, các vị nhân viên ở đây nói  “ Đây là bãi xe của Cựu Chiến binh phường Hàm Rồng, chúng tôi làm theo quy định của nhà nước, thắc mắc gì mời  anh lên hỏi cấp  trên”. Trao đổi về vụ việc này, ông  Đặng Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng cho biết. Hiện tại xung quanh khu du lịch Động Tiên Sơn đang có sự tranh chấp giữa CTy Du lịch Kim Quy và một CTy khác. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự, UBND phường đã đứng ra giao cho Hội Cựu Chiến binh lập bãi giữ xe. Theo ông Thanh, mức giá 10.000 đồng/xe máy là hợp lý và đã được UBND phường “thống nhất” với Hội Cựu Chiến binh theo hình thức “ giao kèo” bằng miệng. Như vậy du khách đến thăm Động Tiên Sơn phải hai lần móc hầu bao với mức phí “cắt cổ, 30.000 đồng/người/lần vào động và 10.000 đồng/xe máy; 20.000 đồng/ô tô. Đáng nói hơn, khi tham gia lễ hội tại các khu di tích, danh thắng nổi tiếng khác trong tỉnh như Đền Bà Triệu;  Đền Nưa – Am tiên; Phủ Na ... những danh thắng – di tích nổi tiếng, có quy mô, bề dày, cảnh đẹp  hơn nhiều lần so với khu danh thắng Động Tiên Sơn, nhưng ngoài khoản phí xe máy, ô tô với giá phù hợp, du khách không  phải trả  tiền  mua vé vào cửa. Đề nghị UBND  thành phố Thanh Hóa cần nhanh chóng cho kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng thu phí vào cửa nêu trên. THANH TUẤN- PHƯƠNG GIANG