Ngắm hàng trăm gốc đào cùng nở rực rỡ tại Sun World Fansipan Legend
Fansipan rất lạ. Khi kỳ vĩ, lúc nên thơ, có lúc lại đầy thử thách. Fansipan mùa xuân này càng thêm đẹp lạ, khi mê hoặc lòng người bởi khung cảnh xinh đẹp tựa chốn thần tiên, khiến người ta đến mà chợt ngỡ bí mật của rừng Hoàng Liên chỉ vừa hé mở…
Dọc con đường từ Nguyễn Chí Thanh dẫn lên ga đi cáp treo Fansipan, cả dải “mây đào” đang phủ ngợp ngời, bồng bềnh xen trong mây trắng, như một phép màu vừa tình cờ chạm tới Fansipan.
Hàng trăm gốc đào trổ ngàn cánh hoa mong manh thuần khiết vươn thành vòm trải dài lối đi. Chầm chậm lướt đi hay tản bộ trên con đường này, ngước nhìn lên cao, sẽ thấy cả một bầu trời hoa đào đang phủ trên tóc, dịu êm như mùa xuân miền Tây Bắc.
Đây là địa điểm yêu thích nhất của du khách và cả Phật tử mùa xuân năm nay, khi được thả bước băng qua dải lụa đào thần tiên trên đường đến dự hội xuân, chiêm bái xá lợi Phật và quần thể tâm linh trên đỉnh thiêng Fansipan.
Không ít người “ngẩn ngơ” trước khung cảnh quá đỗi tươi đẹp này, giữa núi non trùng điệp, mây trắng bềnh bồng và cả vùng chân núi phủ rực rỡ sắc hoa mơn mởn…
Cùng hơn 100 gốc đào cổ thụ tuổi đời từ 7-20 năm sần sùi rêu mốc đẹp lạ, hơn 500 gốc đào đã được khu du lịch Sun World Fansipan Legend ươm trồng và kỳ công chăm sóc khắp khu vực lối đi và bậc thang 7 tầng, xen lẫn giữa hàng chục ngàn khóm hoa các loại, tạo thành “rừng đào” đón du khách về trẩy hội ngày xuân.
Đào mốc, đào bích, đào phai, đào rừng, đào Hồng Quang và cả bạch đào đan xen nhau bung nở giữa mây trắng. Chốn bồng lai có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng…
Không chỉ có hoa đào, cả khu vực ga đi cáp treo Fansipan đã “biến hình” trở thành xứ sở hoa đẹp nhất vùng Tây Bắc. 10.000m2 bạt ngàn hoa mõm sói đa sắc bên đồi hoa cải đã trở thành địa điểm check-in không thể bỏ qua khi tới Sa Pa.
Và không thể không trầm trồ trước những dải hoa tulip đẹp lộng lẫy đủ sắc màu, trong đó có cả loài tulip đen hiếm gặp.
Giờ đây, đến Fansipan không chỉ có ruộng bậc thang óng vàng mùa thu lúa chín, mà còn mê đắm với “ruộng bậc thang cải mèo” vàng ruộm ngát xanh cả triền núi thế này
Cánh đồng hoa cải bềnh bồng sắc vàng, có khi cao quá đầu người, trở thành chốn lãng mạn của những cặp đôi mùa xuân hẹn ước
Hay đơn giản chỉ là lang thang trong “khu rừng” cải trắng như bông thế này, cũng đủ cho một chuyến đi mùa xuân an nhiên đáng nhớ, để bắt đầu một năm mới tràn ngập sắc xuân.
PV
- Doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất của Pháp đã hiện diện tại Việt Nam
- Những điểm mới của Nghị định số 32/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
- Nghi Sơn (Thanh Hóa): Rực rỡ đêm lễ hội khai mạc du lịch biển năm 2024
- Phát triển kinh tế sáng tạo - nhiều dư địa tăng trưởng
- Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Cùng chuyên mục
Hanoi Melody Residences: Chốn an cư như ý với 5 ưu thế vượt trội
Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La: Đầu tư 190 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu
Phuc Khang Corporation rộn ràng tổ chức Tết Trung thu 2022: Tự hào nét đẹp văn hóa dân tộc
Meey Map ra mắt phiên bản hoàn toàn mới - Bước đột phá trong tra cứu quy hoạch bất động sản trực tuyến
FTE Ba Dinh Hotel – Khách sạn hướng tới dịch vụ 5 sao ngay trung tâm thủ đô Hà Nội
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn