Chuyện ở Bắc Giang:Đạo hiếu đã không còn !

00:00 12/10/2020

(DNHN): Ngày 01/10 năm nay, trong lúc các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đang quan tâm, hướng đến việc tổ chức tôn vinh chăm sóc người cao tuổi thì tại Bắc Giang, phóng viên Doanh nghiệp & Hội nhập gặp cụ già gần 90 tuổi, tay run run cầm lá đơn kêu cứu đến các cơ quan công quyền từ xã đến huyện để tố cáo hành vi ngược đãi, vi phạm pháp luật của người con trai do chính mình dứt ruột đẻ ra?

cu-do-thi-ngot

Cụ Đỗ Thị Ngọt ( sinh nam 1929)

QUÊN NGHĨA SINH THÀNH Cụ Nguyễn Văn Dương (mất năm 2013) và cụ Đỗ Thị Ngọt (sinh năm 1929) là vợ chồng, trú tại thôn Phú Độ, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, có 7 người con chung (2 trai, 5 gái). Người con trai đầu của cụ mất sớm nên còn lại 6 người. 5 người đã xây dựng gia đình ở riêng, điều kiện kinh tế đều khá giả, đã lên ông, lên bà. Duy còn người con gái khuyết tật Nguyễn Thị Khanh (sinh năm 1958) không xây dựng gia đình, ở vậy chăm nuôi bố mẹ già (bà Khanh có 1 người con trai ngoài giá thú, năm nay gần 30 tuổi).

ngoi-nha-cua-cu-ngot

ngôi nhà của Cụ Đỗ Thị Ngọt Năm 2003, thấy mình tuổi đã cao, sức lại yếu 2 cụ Nguyễn Văn Dương và Đỗ Thị Ngọt làm thủ tục sang tên toàn bộ thổ đất và nhà cửa đang ở cho con gái Nguyễn Thị Khanh. Được UBND xã Phi Mô xác nhận, UBND huyện Lạng Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 22/12/2003. Đầu năm 2016, được sự đồng ý của cụ Đỗ Thị Ngọt, bà Nguyễn Thị Khanh chuyển giao toàn bộ tài sản là đất đai nhà cửa của mình cho con trai là Nguyễn Quốc Khánh đã được chính quyền xã, huyện xác lập quyền sở hữu và sử dụng. Cuộc sống của gia đình cụ Ngọt, bà Khanh tuy nghèo nhưng rất yên ổn và hạnh phúc. Không ngờ ngày 16/9/2016 “bão táp” đã ập vào gia đình cụ. Người con trai còn lại duy nhất của cụ là Nguyễn Tiến Dũng đến nhà thay vì thăm hỏi động viên, giúp đỡ mẹ và chị, lại đưa ra một lý do vô cùng phi lý là cách đây 23 năm cụ Dương và cụ Ngọt đã cho Dũng một nửa chỗ đất này. Với tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay (không biết tên ai và cấp ở đâu). Bằng thái độ hùng hổ, lời lẽ tục tĩu, chửi rủa mẹ đẻ và chị gái của mình. Dã man hơn là Dũng còn đập phá tài sản, chặt hạ cây cối của gia đình cụ Ngọt, bà Khanh. Ép buộc bằng được cụ Ngọt và bà Khanh phải ra khỏi nhà để Dũng khóa nhà, khóa cổng không cho cụ Ngọt và mẹ con bà Khanh quay vào nhà. CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT? Trong đơn trình báo của cụ Đỗ Thị Ngọt gửi đến các cơ quan chức năng xã Phi Mô và huyện Lạng Giang khẳng định: Ngày 16/09/2016, cụ và con gái Nguyễn Thị Khanh đang ở nhà thì bị Nguyễn Tiến Dũng cùng thôn Phú Độ, xã Phi Mô đến nhà cụ chửi bới, đe dọa, đập phá đồ đạc, chặt phá cây cối trong vườn, ép buộc cụ Ngọt và bà Khanh ra khỏi nhà, dùng khóa của mình khóa nhà, khóa cổng không cho gia đình cụ Ngọt, bà Khanh vào nhà. Sự việc xảy ra thời điểm anh Nguyễn Quốc Khánh chủ nhân của căn nhà đang đi làm xa, biết tin sự việc qua bà dì ruột điện báo, Khánh vội vã trở về tìm bà và mẹ. Lo cho sức khỏe của bà và mẹ, Khánh thuê chỗ trọ để bà và mẹ tạm thời có nơi cư ngụ. Nhưng cũng ngay sau đó anh Nguyễn Quốc Khánh đã có đơn kêu cứu gửi đến UBND xã Phi Mô và huyện Lạng Giang, đồng thời gửi đơn tố giác tội phạm kèm theo chứng cứ thu thập được. Cụ thể: giấy tờ chủ quyền khối tài sản bị xâm hại đã được pháp luật công nhận, các bản ảnh hiện trường vụ việc do Nguyễn Tiến Dũng xâm phạm gửi đến UBND xã Phi Mô, ông trưởng công an, ông Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang. Sự việc xảy ra quá nghiêm trọng, với hành động dã man bất chấp  pháp luật và luân thường đạo lý của Nguyễn Tiến Dũng đã buộc cụ Đỗ Thị Ngọt, anh Nguyễn Quốc Khánh đề nghị cơ quan pháp luật điều tra xử lý Nguyễn Tiến Dũng về tội xâm phạm chỗ ở của công dân theo Điều 124, Bộ luật Hình sự.

cay-bi-chat

 cây cối bị chặt

CHÍNH QUYỀN ĐANG Ở ĐÂU? Mặc dù ngay từ khi xảy ra sự việc cụ Đỗ Thị Ngọt đã có đơn trình báo, anh Nguyễn Quốc Khánh có đơn kêu cứu gửi đến chính quyền xã Phi Mô. Thay vì chính quyền xã xem xét giải quyết ngay sự việc và có những động thái thăm hỏi, động viên và đưa cụ Đỗ Thị Ngọt nhanh chóng về nhà để gia đình chăm sóc tránh hậu quả khôn lường khi cụ đã ở tuổi gần 90 phải lang thang không nơi cư ngụ, thì chính quyền xã Phi Mô lại loay hoay “nghiên cứu” xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trước đây có nhầm lẫn gì không? Một điều trớ trêu là cơ quan chuyên môn thực thi pháp luật giữ gìn trật tự trị an ở địa phương là công an xã đã nhầm lẫn chức năng nhiệm vụ của mình, lấn sân của người khác. Bỏ qua vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Nguyễn Tiến Dũng về tội xâm phạm chỗ ở của công dân, ngược đãi cha mẹ, phá hoại tài sản của người khác, chiếm đoạt tài sản hợp pháp của người khác sang giải quyết lỗi về tranh chấp đất đai không đúng chức năng và căn cứ pháp luật.

nha-cu-ngot-bi-khoa-cua

ngôi nhà bị  khóa cửa 

Hơn 1 tháng đã trôi qua, cụ Đỗ Thị Ngọt và bà Nguyễn Thị Khanh vẫn lang thang ăn bợ, ở nhờ. Sức khỏe của bà cụ gần 90 tuổi sau cú sốc đau lòng đang yếu đi trầm trọng. Không một lời thăm hỏi, không cần biết cụ bà Đỗ Thị Ngọt đang ở đâu và hiện tại ra sao? Đó là sự thật trong cách giải quyết của chính quyền xã Phi Mô trong những ngày cả thế giới đang tôn vinh, chăm sóc người cao tuổi? Kỳ sau: Đi tìm cuốn sổ đỏ đầy bí ẩn? Nguyên Bình