Về đảo Trần nghĩa tình nơi địa đầu Tổ quốc

00:00 12/10/2020

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong hành trình “Vì biển đảo quê Hương” vừa qua, đoàn công tác gồm Đoàn Khối các cơ quan đoàn thể thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra thăm cán bộ, chiến sỹ QĐND và người dân đang công tác và sinh sống trên đảo Trần.

Quang cảnh góc đảo Trần yên bình

Khởi hành từ Cảng Cái Rồng, sau 2h đồng hồ rẽ sóng, chúng tôi có mặt tại đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), nơi tiền tiêu địa đầu của Tổ quốc. Dẫn đầu đoàn là đồng chí Vũ Văn Diện, UVBTV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức tại cơ quan Đảng ủy khối CCQ, Văn phòng Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, cùng đoàn thể thanh niên, các em học sinh trường chuyên Hạ Long...

Ông Vũ Văn Diện UVBTV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho cán bộ chiến sĩ

Đặt chân lên đảo đúng vào tiết Xuân, mặc dù gió mùa mưa lạnh nhưng khắp đảo đều mơn mởn sức sống căng tràn. Nơi đảo xa giờ không chỉ cò tiếng sóng vỗ ầm ì, mà còn có tiếng nói cười, tiếng  văng vẳng tàu chạy, tiếng của những đàn gà, đàn lợn tăng gia bừng sức sống. Đoàn chúng tôi được đón tiếp  niềm nở bởi các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn đảo Trần và các cán bộ hải quân biên phòng và sự đằm thắm của cô giáo mặn mà từ đảo. Những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười rạng rỡ trong ngày không nắng, chúng tôi gửi trao nhau những câu hát, những trang báo tường chưa ráo mực. Chúng tôi hòa vào nhau trong những trận kéo co tưởng như bất phân thắng bại.Chúng tôi như được tiếp sức sau những giờ trải nghiệm chinh phục đỉnh cao đảo Trần với hàng ki lô mét đường bê tông trải dài tới cột cờ do Đoàn thanh niên kiên cường xây dựng. Mặc mưa xuân mù mịt, dưới lá cờ phần phật tung bay trước gió mạnh, chúng tôi thấy Tổ quốc đang ở trong chính tim mình.

Đoàn thanh niên thi giao lưu làm báo tường trên đảo 

Dù được biết qua các phương tiện thông tin về đảo nhưng đến nơi, nhìn những dãy nhà khang trang, dãy trường học kiên cố, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về những gì mình chứng kiến, thầm khâm phục sự quyết tâm nỗ lực gian khó để đảo Trần chẳng khác gì đất liền. “Ở đây có điện chạy bằng năng lượng rồi chị ạ”, cô giáo mầm non chia sẻ với chúng tôi bằng cả niềm vui của đảo sau bao năm giờ mới thấy ánh sáng. Cô chia sẻ thêm: “ Ở đây trường chúng em dạy liên thông mầm non và tiểu học. Trường rất rộng, có tất cả 11 cháu và 3 cô giáo. Toàn đảo giờ có 8 hộ dân rồi”.

Dưới cột cờ nơi đỉnh đảo Trần, công trình do Đoàn thanh niên Quảng Ninh xây dựng

Giao lưu với các chiến sỹ và nhân dân trên đảo, chúng tôi thực sự được cảm nhận nghĩa tình của người trùng khơi. Không phải là những bài phát biểu sang trọng, không phải là những món quà giá trị đất liền trao tặng, nhưng là bữa ăn giản đơn vùng biển khơi, là tiếng cười chân thật trong những trò chơi, những cuộc thi văn nghệ hết mình của hai bên mà chúng tôi tạm gọi là bên đất Liền và bên đảo Trần.Tiết mục nào, trò chơi nào cũng vậy, bên đất liền chẳng chịu kém cạnh. Sức và tài của đảo Trần như kéo lôi đất Liền vào cuộc. Hai bên giao lưu trong lời ca tiếng hát, trong tiếng cười sang sảng giữa trùng khơi. Đảo Trần thật đẹp. Cái đẹp đơn sơ của thiên nhiên, của nhiệm vụ và tình người..

Đoàn công tác chụp lưu niệm trên đảo Trần

Đến đảo Trần mới biết, hóa ra chúng tôi chính là những người được tiếp sức, được động viên chứ không phải người dân hay các chiến sỹ đảo Trần. Chúng tôi tin tưởng trong tương lai không xa, đảo Trần sẽ trở nên một xã đảo trù phú giữa trùng khơi nơi địa đầu Tổ quốc.

Nhóm PV vùng Duyên hải