Trắng đêm "canh" lũ

00:00 12/10/2020

Hơn 12h đêm, những ngôi nhà trên các tuyến phố nội thành Hà Tĩnh vẫn mở cửa, sáng đèn để "canh" lũ.

Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Tại đường Hà Huy Tập, bắt đầu từ 21h ngày 14/10, một nửa phần đường đã ngập sâu đến gần nửa mét, nước tràn cả vào nhà dân. Các phương tiện đi qua tạo thành sóng, nước táp vào nhà dân từng đợt... Đến 23h đêm, nhiều đoạn đường đã ngập sâu trong biển nước, giao thông gần như tê liệt. Để tránh tình trạng nguy hiểm, người dân tại đây đã tự lập một rào chắn ngay tại ngã 3 giao giữa đường Hà Huy Tập và đường Nguyễn Biểu để cảnh báo cho các phương tiện qua lại. Với tâm lý hoang mang về một trận lụt lịch sử như năm 2010 sẽ tái diễn, dù đã quá nửa đêm, nhiều gia đình vẫn sáng đèn để thức canh lũ. "Để điện vậy để thỉnh thoảng chạy ra xem nước đến đâu. Rút kinh nghiệm từ năm 2010, lũ vào lúc nửa đêm nên cả nhà trở tay không kịp", ông Nguyễn Hữu Nghĩa (49 tuổi) cho hay. Sau khi nghe thông tin về việc sẽ xả lũ tại hồ Bộc Nguyên và hồ Kẻ Gỗ, nhiều hộ dân càng tỏ ra hoang mang, dù nước chưa vào vẫn vội vã di tản đồ đạc đến nơi an toàn. Thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh: Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 14/10 đến ngày 15/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng Lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu; kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục lên. Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn điều tiết lũ với lưu lượng 1.800 m3/s. Hồ Bộc Nguyên xả lũ điều tiết lúc 19 giờ ngày 14/10/2016 với lưu lượng 70 m3/s. Một số hình ảnh mưa ngập tại TP Hà Tĩnh đêm 14/10:

mua-lu-ngap-tai-ha-tinh-3 mua-lu-ngap-tai-ha-tinh-5 mua-lu-ngap-tai-ha-tinh-6 mua-lu-ngap-tai-ha-tinh-1 mua-lu-ngap-tai-ha-tinh-2 mua-lu-ngap-tai-ha-tinh-4 Phượng Vũ (theo báo dantri đưa tin_)