Trái tim đồng cảm,yêu thương

00:00 12/10/2020

DNHN: Hoạt động nhân đạo, từ thiện là việc làm xuất phát từ lòng nhân ái, từ trái tim đồng cảm, yêu thương của mỗi con người trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ hạnh phúc của nhân dân, làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Với tư tưởng của người con Phật “Phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật”, suốt 20 năm qua, Đại đức Thích Truyền Tứ đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, mở rộng trên các miền trong cả nước giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua số phận, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Chùa Huyền Trang - Còn gọi bằng cái tên chùa Lá Cũ. Chùa Huyền Trang toạ lạc tại 2056/39 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, được xây dựng từ năm 1996. Gọi là chùa Lá, vì các gian trong chùa đều lợp phủ bằng lá dừa. Chùa có khuôn viên rất rộng, nhưng đất đai cằn cỗi, chua phèn nên hơi thiếu bóng cây xanh. Nhưng khuôn viên chùa rộng lại có hồ ao, có cây xanh bóng mát nên phong cảnh yên tĩnh và thanhtịnh.  Nơi đây đang nuôi dưỡng 40 trẻ mồ côi và gần 20 cụ già neo đơn. Trụ trì chùa, thầy Thích Truyền Tứ, được người dân gọi bằng cái tên thân thương “Bồ Tát”, bởi thầy rất gần gũi và luôn mang tình thương yêu chan chứa, chở che những mảnh đời bất hạnh. Các em mồ côi sống tại đây hiện đều được gửi đi học tại các trường công lập, chiều về học thêm tiếng Anh, tiếng Trung. Tâm nguyện của thầy trụ trì là nuôi dạy và trang bị cho các em kiến thức cơ bản tốt về văn hóa, đạo đức, nghề nghiệp nhằm chuẩn bị cho các em khi trưởng thành có nghề nghiệp ổn định, sống có ích cho bản thân và xã hội. Thầy tâm sự: Nhìn những đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên, ngây ngô, nhưng ít ai biết được mỗi em đang mang trên mình một nỗi đau không tên, có em bị bỏ rơi ngay từ lúc bé, có em trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm mưa lũ… Cuộc đời các em chưa một lần được gọi hai tiếng “mẹ cha”,  nếu có cũng chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên gia đình, chưa kịp đọng lại chút gì trong những trí nhớ non nớt ấy. Chính vì vậy, trong sâu thẳm của lòng mình, tôi luôn trăn trở,  động viên, khích lệ Quý thầy quản lý và các cô bảo mẫu, thầy cô giáo hãy bằng tình yêu thương, tấm lòng yêu trẻ mà phục vụ tốt hơn nữa cho các em có một cuộc sống thực sự mang hơi ấm tình người”. Quả thật, sự cống hiến bằng nghị lực, bằng tấm lòng từ bi và đức độ của thầy đã tỏa hơi ấm để những phận đời éo le ở các vùng miền tìm về nương nhờ ôngthầy, được sống trong tình yêu thương thực sự.

Với cương vị Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật Tử Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Từ thiện Báo Giác Ngộ TP. HồChí Minh, Trưởng Ban Trung tâm Từ thiện Huyền Trang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Chữthập đỏ Việt Nam, thành viên Hội đồng Bảo trợ Trung ương CTĐ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bảo trợ  CTĐ Tp Hồ Chi Minh, bao năm qua thầy đã suy nghĩ và có kế hoạch hoạt động để giúp đỡ, cưu manghàng ngàn con người sinh ra có số phận kém may mắn để họ có được niềm vui, niềm hạnh phúc vượt qua số phận, vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Hằng ngày, tại chùa có tổ chức chữa bệnh, bấm huyệt, tại chùa có nhiều máy móc thiết bị y tế trị bệnh và kiểm tra sức khỏe cho phật tử và người dân nghèo tại địa phương và quận, huyện lân cận. Hằng tháng, thầy còn tổ chức bữa cơm dinh dưỡng cho người già, phát quà tình thương cho hàng trăm người mù tàn tật, nạn nhân nhiễm chất dộc da cam, người nghèo khó khăn. Thường xuyên tổ chức đoàn y bác sĩ đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí, phát quà cho người nghèo và  cấp  học bổng, xe đạp, máy vi tính cho học sinh nghèo. Ủng hộ, tài trợ mổ tim, mổ mắt cho các bệnh nhân khó khăn, cấp phát xe lắc, xe lăn cho người tàn tật, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, ủng hộ làm cầu, làm đường, ủng hộ cho các trung tâm từ thiện, nhân đạo nuôi cô nhi, người tàn tật, người già neo đơn, giúp đỡ viện phí cho người nghèo khi lâm bệnh, chu cấp mai táng cho người bất hạnh khi qua đời. Thầy đã kêu gọi vận động và tổ chức các đòan đi thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo từ các tỉnh Bắc Trung bộ cho tới các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, các tỉnh Miền Tây Nam Bộ, với những chuyến hàng đầy ắp, mang niềm vui và nụ cười đến khắp người nghèo, người khó khăn trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, thầy Thích Truyền Tứ đã đi trung bình 53 chuyến cứu trợ mỗi năm, cùng những chương trình trên, với trị giá là: 46.673.000.000 đ. Quý I năm 2017, thầy đã trực tiếp vận động và tổ chức đi thăm, tặng quà cho người mù, người tàn tật, người nhiễm chất độc da cam ở vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh. Giúp những con người kém may mắn có điều kiện đón xuân, khám bệnh phát thuốc vàphát quà cho đồng bào nghèo tại Vương quốc Campuchia… với số tiền và hàng hóa trị giá  2.415.800.000đ. Thầy luôn tâm niệm rằng “Làm được việc gì có ích cho đời thì cứ làm, đó cũng là thực hiện theo lời Phật dạy”, “Phục vụ chúng sanh là cúng dường Chư Phật”, thầy luôn mong ước: “Mọi người hãy chung tay, góp sức mang lại cho nhau những ý nghĩa, những niềm vui nhỏ trong cuộc sống để ta thấy cuộc đời tươi đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy để trái tim rung lên bằng những nhịp đập chân thành nhất, khi đó chúng ta sẻ cảm thấy mang lại niềm vui cho người khác cũng chính là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình”. Việc làm đó không lớn nhưng có ý nghĩa rất đáng được trân trọng ở tấm lòng và tình thương giữa con người với con người, giữa những tấm lòng biết đồng cảm và yêu thương nhân loại. Khi được hỏi về ước mơ của thầy, thầy mỉm cười đôn hậu và nói: “Thầy chỉ mong có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,  tôn giáo cùng chung tay góp sức làm việc thiện, để những đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng được chăm sóc và giúp đỡ tốt hơn”.

Để ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện của thầy Thích Truyền Tứ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS HCM, Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh và Chính quyền các tỉnh thành, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước tặng thầy nhiều bằng khen, giấp khen, kỷ niệm chương... Đặc biệt năm 2015, đại đức Thích Truyền Tứ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trung tâm Nhân đạo Huyền Trang và thầy Thích Truyền Tứ 8 năm liền đạt danh hiệu “Hoa việc thiện”. Trong các hội nghị giao lưu “Gương điển hình tiên tiến”, “Gương người tốt việc tốt”, “Hoa nhân ái”… Mọi người đã vỗ tay không ngớt khi nghe thầy chia sẻ tấm lòng, tình thương, sự trăn trở và các hoạt động thiện nguyện của thầy. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên gò má nhiều người. Có lẽ bằng kinh nghiệm thực tiễn và việc làm của thầy luôn gắn với công việc từ thiện, nhân đạo của một con người luôn sống vì mọi người. Thượng tọa Thích Truyền Tứ được mọi người luôn kính trọng và yêu mến bởi trong thầy luôn hiện hữu một tấm lòng, một trái tim đồng cảm và yêu thương. Tuệ Minh