Sở Giáo dục Đào tạo TP. Đà Nẵng đã có chủ trương vận động thầy cô giáo trong thời gian nghỉ dạy ở trường thì ai có đủ sức khỏe, thời gian, khả năng...tình nguyện đăng ký tham gia vào mặt trận chống dịch. Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã rất nhiều thầy, cô giáo, nhân viên y tế học đường đã tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch lần này.

Nhiều thầy, cô tình nguyện đăng ký tham gia cùng tuyến đầu chống dịch
Đến các chốt kiểm dịch có điều đặc biệt, ở các chốt ngoài lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên còn có mặt các thầy, cô giáo, nhân viên y tế học đường nghỉ dạy ở trường tình nguyện đăng ký vào tuyến đầu chống dịch.
Chia sẻ với PV, cô Nguyễn Thị Kim Diệu, giáo viên Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, quận Sơn Trà cho biết: “Tôi cùng với 50 thầy cô giáo khác của trường đã tình nguyện đăng ký tham gia vào việc trực chốt đợt dịch lần này, 2 cháu nhà tôi ở nhà biết tự xoay xở lo cơm nước được. Vì ông xã tôi cũng là giáo viên một trường khác và cũng đang vào việc vận chuyển hàng hóa giúp bà con trong các khu cách ly”.
Cô Phạm Thị Kim Hằng, giáo viên trường Tiểu học Quang Trung, phường Mân Thái, quận Sơn Trà cho biết: "Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương đã 2 tuần nay tôi tham gia trực tại chốt để hỗ trợ cùng lực lượng, kiểm tra giấy tờ, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định chống dịch của TP. Đà Nẵng".

"Mấy hôm nay thời tiết Đà Nẵng rất khắc nghiệt, nắng nóng như đổ lửa, bám chốt cả ngày vất vả nhưng mình thấy vui và ý nghĩa vì được góp chút sức nhỏ cùng thành phố chống dịch. Công việc của mình là kiểm tra giấy tờ người qua chốt nhằm đảm bảo không để những trường hợp ra đường không đúng quy định theo Chỉ thị 05 của thành phố”, cô Hằng cho biết.
Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở giáo dục Đào tạo TP. Đà Nẵng, cho biết: "Với diễn biến dịch bệnh căng thẳng, phức tạp như hiện nay. Sở có chủ trương vận động tất cả các giáo viên, nhân viên, ai có khả năng, đảm bảo về sức khỏe, thời gian...thì đăng ký tham gia vào công cuộc phòng chống dịch. Hiện này đã có rất nhiều thầy cô giáo tham gia vào tuyến đầu phục vụ vông tác chống dịch. Còn một điều đáng trân quý nữa đó là: các thầy cô giáo lớn tuổi, không đủ sức khỏe, thời gian, đáp ứng nhu cầu phục vụ tuyến đầu thì các cô thầy vận động nhau tập trung vào công tác hậu cần, như việc nấu cơm, làm những chai nước mát, ly café… thường xuyên đến thăm hỏi động viên tinh thần lực lượng đang bám trụ tại các chốt, các khu cách ly… Toàn ngành giáo dục thành phố rất mong muốn góp phần nhỏ bé, chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu đang hàng ngày phải căng mình dưới cái nắng gay gắt để thực hiện nhiệm vụ cao cả lúc này".
“Vừa rồi, Công đoàn ngành giáo dục thành phố, hiệu trưởng các trường THPT, TTGDTT, HTPT hòa nhập…đã tổ chức đến thăm các chốt trực, tặng những món quà nhằm động viên, cổ vũ tinh thần, cho lượng lượng tuyến đầu đang chịu nhiều vất vả, thiệt thòi”. – bà Thuận chia sẻ thêm. 
Ngoài những thầy cô giáo đứng chốt, những thầy cô giáo làm công tác hậu phương, để động viên tinh thần cho tuyền tuyến. Còn một đội ngũ lớn đó là những nhân viên y tế học đường đăng ký tham gia vào đội ngũ làm công việc truy vết các ca F, lấy mẫu xét nghiệm…
Anh Mai Ngọc Trung – Nhân viên y tế học đường trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu cho biết: “Đây là lần thứ 2 anh tham gia vào công tác phòng chống dịch nên cũng đã có được nhiều kỹ năng, kiến thức hơn trong việc truy vết, lấy mẫu. Áp lực về khối lượng công việc quá lớn, mỗi lần có ca dương tính ở đâu, chúng tôi lại nhận lệnh lên đường, vừa vận động, tuyên truyền cho bà con một cách khéo léo nhất, để mong bà con tại khu vực đó chấp hành tốt. Nhiều khi khát khô cổ họng nhưng không dám uống nước, thứ nhất là sợ phải đi vệ sinh nhiều hơn, thứ 2 nữa mỗi lần cởi đồ bảo hộ cũng khó khăn, cũng mang theo nguy cơ cao trong việc lây nhiễm”.

Nhân viên y tế học đường tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm
Trong đợt dịch đang có diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường... mỗi ngày có tới hàng chục ca dương tính, lực lượng y tế thành phố phải căng mình cho công tác chống dịch. Muốn chia sẻ phần nào gánh nặng ấy, đội nhân viên y tế học đường của các trường từ mần non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung họ. Họ đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch truy vết F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm, trực tại trạm y tế...
Ông Nguyễn Thanh Lịch – P. trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết: “Tính đến thời điểm này, phòng GD&ĐT Liên chiểu đã có gần 80 người tham gia công tác chống dịch. Trước đó, đã có hàng trăm giáo viên, nhân viên y tế tham gia vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Liên Chiểu. Mong muốn sẽ chia gánh nặng, áp lực cho tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, đợt dịch lần này các ca F0 chủ yếu nằm trong khu công nghiệp, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao nếu không kịp thời truy vết dập dịch theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. Trước tình hình đó, trên tinh thần kêu gọi của Thường trực Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu, ngành GD&ĐT quận Liên Chiểu đã xung phong tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng”.
Công việc rất vất vả, thậm chí đối diện nguy cơ lây nhiễm bệnh bất cứ lúc nào nhưng các thầy cô giáo, nhân viên y tế học đường luôn sẵn sàng tham gia vào mọi tuyến đầu. Mong muốn thành phố sớm trở lại cuộc sống bình thường vốn có, mọi người dân được an toàn. Các em học sinh thân yêu có ngày tựu trường như trước.
Hữu Văn