Vừa qua, chương trình thiện nguyện “Vầng trăng cổ tích” do Hội đồng hương Lào Cai tại Hà Nội tổ chức đã mang không khí Trung thu rộn ràng và đầy ắp yêu thương đến với các em nhỏ tại Trường Mầm non, Tiểu học và THCS Khai Trung, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai. Sự kiện không chỉ là dịp vui chơi ý nghĩa mà còn là món quà tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực cho học sinh vùng cao vượt khó vươn lên trong học tập.
![]() |
Ai cũng muốn tận mắt ngắm "Chú Cuội" và "Chị Hằng" (Ảnh: Duy Khánh) |
Trung thu từ lâu đã trở thành ngày hội của thiếu nhi trên khắp cả nước. Tuy nhiên, đối với nhiều em nhỏ vùng cao, đây vẫn là một khái niệm xa lạ do điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu thốn vật chất và cơ hội tiếp cận các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí.
Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, Hội đồng hương Lào Cai tại Hà Nội đã tổ chức chương trình “Vầng trăng cổ tích” tại mái trường liên cấp Khai Trung – một ngôi trường nằm trên địa bàn còn nhiều khó khăn của xã Tân Lĩnh. Dù là ngày nghỉ, từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng cười và tiếng nhạc, các em nhỏ trong trang phục truyền thống háo hức chờ đón một ngày hội đặc biệt.
![]() |
Ánh mắt, nụ cười háo hức lần đầu tiên được nhìn thấy "Chị Hằng" của các e học sinh vùng cao (Ảnh: Duy Khánh) |
Chương trình mang đến nhiều hoạt động phong phú như: kể chuyện dân gian về Tết Trung thu, múa lân – múa rồng, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp… giúp các em vừa vui chơi, vừa hiểu hơn về ý nghĩa văn hóa truyền thống. Đây là lần đầu tiên nhiều em được trải nghiệm một lễ hội Trung thu đúng nghĩa.
![]() |
Ông Trần Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lĩnh trao quà cho các em học sinh trường Khai Trung (Ảnh: Duy Khánh) |
Điểm nhấn trong chương trình là hoạt động trao tặng 300 cặp bánh Trung thu đến toàn bộ học sinh trong trường. Những chiếc bánh tuy giản dị nhưng mang đậm nghĩa tình của những người con xa quê, là món quà nhỏ chứa đựng sự quan tâm, chia sẻ và động viên kịp thời tới trẻ em vùng cao còn nhiều thiếu thốn.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nông Đức Giỏi – Chủ tịch Hội đồng hương Lào Cai tại Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn làm điều gì đó thiết thực cho quê hương, đặc biệt là đối với trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước. Nhìn thấy các em vui cười, háo hức, chúng tôi càng thêm tin rằng, những việc nhỏ nhưng làm bằng trái tim thì luôn có ý nghĩa lớn lao.”
![]() |
Nhà báo Nông Đức Giỏi – Chủ tịch Hội đồng hương Lào Cai tại Hà Nội trao quà cho các em học sinh (Ảnh: Duy Khánh) |
Tân Lĩnh là một xã miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai, nơi có đông đồng bào Dao đỏ sinh sống, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào nông – lâm nghiệp, giao thông cách trở. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em tại đây còn hạn chế, phần lớn thiếu nhi chưa từng được tham gia Trung thu một cách trọn vẹn.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưi niệm cùng học sinh Trường Mầm non, Tiểu học và THCS Khai Trung (Ảnh: Duy Khánh) |
Bởi vậy, “Vầng trăng cổ tích” không chỉ đơn thuần là một chương trình vui chơi, mà còn là thông điệp nhân văn gửi đến cộng đồng: “Hãy quan tâm nhiều hơn tới trẻ em vùng khó khăn, bởi các em chính là tương lai của đất nước.”
Cũng nhân dịp này, Hội đồng hương Lào Cai tại Hà Nội đã phối hợp với Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội tổ chức thăm hỏi và trao 300 suất quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Những món quà nhỏ, thiết thực nhưng mang lại niềm vui và động viên lớn lao, giúp các em thêm vững vàng trong hành trình điều trị bệnh tật.
![]() |
Đoàn đến trao quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai (Ảnh: Duy Khánh) |
Tất cả các hoạt động đều được thực hiện bằng tinh thần tự nguyện, sự đóng góp của những người con xa quê và sự chung tay của các tổ chức xã hội. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là biểu hiện rõ nét của tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.
Trong ánh trăng rằm tháng Tám, những nụ cười hồn nhiên của trẻ em vùng cao như xua tan cái lạnh do ảnh hưởng của mưa bão số 10 và tiếp thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp. Với những người tổ chức chương trình, chính ánh mắt long lanh, trong sáng ấy là động lực để họ tiếp tục hành trình gieo mầm yêu thương, mang ánh sáng đến những nơi còn nhiều gian khó.
“Vầng trăng cổ tích” không chỉ là một ngày hội – đó là nhịp cầu nhân ái, là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình người, khi mọi trái tim cùng chung nhịp đập vì một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.
Từ khi thành lập từ năm 2020, Hội đồng hương Lào Cai tại Hà Nội (tiền thân là Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng, được Đảng bộ, chính quyền địa phương đánh giá cao. Nổi bật là hoạt động chung tay đóng góp cùng chính quyền trong việc phòng, chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19. Hàng trăm người đã được đưa về quê trên “chuyến xe đồng”; hàng tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều thiết bị phòng chống dịch đã được Hội ủng hộ. Nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng dụng cụ học tập, hàng chục hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà, trao sinh kế….” |