Nhân Ngày hưởng ứng Hiến tạng quốc gia 20/5, những chia sẻ đầy xúc động của ông Nguyễn Hữu Thập tại Tọa đàm “Hành trình hy vọng” đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và giá trị thiêng liêng của sự sống.
Không nói bằng những điều lớn lao hay khẩu hiệu hoa mỹ, vị doanh nhân xứ Tuyên chọn cách truyền cảm hứng bằng sự chân thành và hành động cụ thể: đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời để trao lại cơ hội sống cho những người đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị |
Trong không gian lắng đọng của chương trình, ông Nguyễn Hữu Thập chia sẻ rằng điều khiến ông xúc động nhất không chỉ là những ca ghép tạng thành công hay thành tựu của y học hiện đại, mà chính là tình yêu thương vô điều kiện của những người đã quyết định hiến tặng một phần cơ thể mình cho sự sống của người khác.
“Một con người có thể khép lại hành trình của mình, nhưng sự sống vẫn được tiếp nối trong một hình hài khác. Đó là điều đẹp đẽ và nhân văn nhất”, ông nói.
![]() |
| Doanh nhân Nguyễn Hữu Thập chia sẻ tại hội nghị |
Theo ông Nguyễn Hữu Thập, hiến mô, hiến tạng không chỉ là một nghĩa cử cứu người mà còn là biểu hiện cao đẹp của tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Bởi phía sau mỗi quyết định hiến tặng là hy vọng sống cho nhiều gia đình, nhiều số phận đang mong chờ phép màu.
“Tôi đăng ký hiến mô, tạng không phải để làm điều gì lớn lao, mà chỉ mong góp một phần nhỏ bé vào hành trình gieo thêm hy vọng cho cuộc đời”, ông chia sẻ.
Là người nhiều năm gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho rằng, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, vai trò của doanh nhân không chỉ dừng lại ở việc tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải góp phần xây dựng những giá trị nhân văn cho cộng đồng.
![]() |
| Đại diện Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam trao tặng thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng cho ông Nguyễn Hữu Thập |
“Một doanh nghiệp lớn không chỉ lớn ở doanh thu. Một doanh nhân thành công cũng không chỉ được nhìn bằng tài sản hay vị thế, mà còn ở trách nhiệm xã hội và sự tử tế với con người”, ông nhấn mạnh.
Từ thông điệp của “Hành trình hy vọng”, ông Nguyễn Hữu Thập mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động sẽ có thêm sự hiểu biết đúng đắn về hiến mô, hiến tạng; từ đó mở lòng hơn với hoạt động đầy nhân văn này.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm |
Theo ông, phía sau mỗi tấm thẻ đăng ký hiến tạng là một lời hứa âm thầm với cuộc đời; phía sau mỗi quyết định cho đi là cơ hội để một em nhỏ được tiếp tục lớn lên, một người mẹ được trở về bên con hay một người cha có thêm cơ hội sống và lao động.
Đặc biệt, ông dành sự tri ân sâu sắc tới những gia đình đã vượt lên nỗi đau riêng để đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân sau khi qua đời. “Họ đã biến mất mát thành ánh sáng, biến chia ly thành sự hồi sinh cho nhiều cuộc đời khác”, ông xúc động nói.
Thông điệp “Cho đi là còn mãi” được vị doanh nhân Tuyên Quang nhắc lại như một lời nhắn gửi đầy nhân văn tới cộng đồng. Bởi “Hành trình hy vọng” không chỉ là tên một chương trình, mà còn là hành trình của tình yêu thương, của sự sống được nối dài bằng những trái tim biết sẻ chia và sống vì người khác.