Khi cả thế giới đang bước vào guồng quay công nghệ, với AI trở thành từ khóa “nóng” ở mọi mặt trận, thì tại một tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, lại âm thầm xuất hiện một phong trào mang tên “Xóa mù AI”. Ít ai ngờ, sáng kiến ấy không khởi nguồn từ trung tâm công nghệ, mà bắt đầu từ một doanh nhân luôn trăn trở với nhiều hoài bão – ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.
![]() |
Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang. |
“Xóa mù AI” – ngay từ tên gọi – đã khiến người ta dừng lại và suy nghĩ. Bởi nó không chỉ là việc tiếp cận công nghệ mà là câu chuyện về trách nhiệm, dấn thân và khát vọng không bị bỏ lại phía sau. Và người đầu tiên hành động – không ai khác – chính là ông Thập.
Với tầm nhìn sâu sắc, ông Thập hiểu rằng: nếu doanh nghiệp địa phương không nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, họ sẽ bị lùi lại trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhưng thay vì chờ đợi, ông chủ động biến lo lắng thành hành động, kiến tạo một phong trào từ gốc rễ – nơi tri thức AI đến được với từng hợp tác xã, từng hộ kinh doanh, từng người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
![]() |
Các mang mô hình “Xóa mù AI” lan tỏa đến cộng đồng doanh nhân |
Không chỉ khởi xướng, ông Nguyễn Hữu Thập trực tiếp tham gia giảng dạy, chia sẻ, đào tạo, mang tinh thần “người đi trước cầm tay người đi sau”. Hình ảnh vị Chủ tịch doanh nghiệp không ngại đứng lớp, không ngại nói chuyện công nghệ với những người chủ Hợp tác xã hay chủ xưởng sản xuất nhỏ – chính là hình ảnh đầy truyền cảm hứng.
Gần đây, ông đã có chuyến công tác và trực tiếp giảng dạy tại Ninh Bình, mang mô hình “Xóa mù AI” lan tỏa đến cộng đồng doanh nhân nơi đây. Không dừng lại ở việc đào tạo, ông còn kết nối với các doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, tạo nên mối liên kết bền vững giữa các địa phương trong việc cùng nhau làm chủ công nghệ và hội nhập số.
![]() |
Ông Nguyễn Hữu Thập trực tiếp hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI |
Dưới sự điều phối quyết liệt của ông Thập, phong trào “Xóa mù AI” được tổ chức bài bản với các lớp đào tạo thực tế, hội thảo chuyên đề, diễn đàn doanh nhân số hóa, và quan trọng nhất là ứng dụng thực tiễn trong từng mô hình sản xuất kinh doanh.
Điều đáng nói là: không chỉ giới hạn trong doanh nghiệp, ông Thập còn mở rộng phạm vi tiếp cận đến từng người dân, từng học sinh – sinh viên giúp AI trở thành một công cụ phổ cập, chứ không phải "chuyện của người khác".
“Công nghệ không chọn người giỏi, mà chọn người dám học” – câu nói ông Thập nhấn mạnh nhiều lần trong các buổi giảng dạy, đã trở thành “chân lý hành động” cho nhiều doanh nhân tại địa phương.
![]() |
Ông Nguyễn Hữu Thập chụp ảnh lưu niệm với các doanh nhân, doanh nghiệp |
Từ Tuyên Quang, "Xóa mù AI" đang dần trở thành ngọn cờ tiên phong cho chuyển đổi số cộng đồng cấp tỉnh. Và hình ảnh người thủ lĩnh – ông Nguyễn Hữu Thập – luôn hiện diện ở tuyến đầu: khi thì đứng lớp, khi thì kết nối doanh nghiệp, lúc lại trực tiếp tổ chức diễn đàn, hội thảo, tất cả đều xoay quanh một mục tiêu: Không để ai bị tụt lại phía sau trong cuộc cách mạng công nghệ.
Không ồn ào, không màu mè, ông âm thầm xây nên một hệ sinh thái tri thức số từ chính thực tiễn. Sự lan tỏa của phong trào đã giúp nhiều tỉnh, thành bạn tìm đến học hỏi, kết nối và cùng lan truyền mô hình đầy giá trị này.
Với vai trò là người kiến tạo – dẫn dắt – truyền cảm hứng, ông Nguyễn Hữu Thập đã chứng minh rằng: một ý tưởng, nếu bắt đầu từ trái tim, sẽ chạm đến cộng đồng. Và nếu đi cùng hành động, nó có thể trở thành ngọn cờ tiên phong cho cả một hành trình hội nhập quốc gia.