Những ngày này, bất cứ ai đến với miền Tây xứ Nghệ vừa bị lũ lụt càn quét đều không khỏi rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang. Song cũng từ trong cảnh tượng tan hoang ấy, mỗi chúng ta lại cảm nhận được “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” đang bừng sáng. Bởi lẽ, ở nơi đây đang thắm đượm “tình quân dân” và tinh thần “tương thân, tương ái”.
![]() |
Cảnh tượng tan hoang sau lũ ở một số địa phương miền Tây xứ Nghệ |
Lũ lụt đi qua, lực lượng vũ trang, chính quyền, các đoàn thể đã và đang ngày đêm nỗ lực cùng với người dân để khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, từng đoàn xe thiện nguyện trên khắp mọi miền của Tổ quốc mang theo “nghĩa đồng bào” đang lần lượt đến với người dân miền Tây xứ Nghệ An để động viên, chia sẻ…
![]() |
Những đoàn xe thiện nguyện ở khắp mọi miền của Tổ quốc đang đến với bà con miền Tây xứ Nghệ |
Dọc tuyến quốc lộ 7, một số người dân xứ Nghệ An đã mở quán ăn miễn phí để phục vụ các đoàn thiện nguyện trên hành trình đến hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng lũ. Những quán ăn miễn phí này còn phục vụ cả người dân vùng lũ trong những ngày qua, đơn cử như quán của gia đình anh Nguyễn Tiến Thành ở xã Mường Xén, quán của bà Nguyễn Thị Hoà ở xã Nhân Hoà…
"Tôi cùng với các tiểu thương tại chợ Cây Chanh góp lương thực, thực phẩm để nấu cơm giúp người dân vùng ngập lụt. Mỗi ngày, cả nhóm nấu gần 800 suất cơm. Những ngày đầu, sau khi nấu cơm xong, chúng tôi mượn thuyền chở vào cho người dân bị lũ cô lập. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục nấu cơm để phục vụ miễn phí cho các đoàn từ thiện trên hành trình đến với người dân vùng lũ lụt”, bà Nguyễn Thị Hoà chia sẻ.
![]() |
Trực thăng bay cứu trợ người dân bị nước lũ cô lập trong những ngày qua |
“Đã 6 ngày liền, gia đình tôi nấu cơm giúp đỡ người dân chịu thiệt hại do mưa lũ ở địa phương và các vùng phụ cận. Trong lũ lụt, thực phẩm rất khan hiếm, nhưng nhờ bản thân tôi là người kinh doanh nhà hàng ở nơi đây nên đã vận dụng được một số mối để cung ứng thực phẩm. Tôi đã nấu 1.200 suất cơm để gửi đến cho người dân bị hoạn nạn. Hiện, tôi vẫn tiếp tục nấu cơm để phục vụ các đoàn thiện nguyện và lực lượng chức năng đến hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng lũ”, anh Nguyễn Tiến Thành bộc bạch.
![]() |
Lực lượng vũ trang đang ngày đêm nỗ lực giúp dân dọn dẹp sau khi nước lũ rút |
Để khắc phục hậu quả thiên tai, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã và đang ra Lời kêu gọi phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay hỗ trợ người dân vùng bị lũ lụt. UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp nhận, phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng mọi nguồn ủng hộ quý báu của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến với nhân dân vùng bị thiên tai.
Thời gian tiếp nhận từ ngày 23/7 đến ngày 30/8/2025; thông tin tài khoản tiếp nhận: Tên tài khoản “Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An”, số tài khoản 5108856666 - Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Nghệ An); nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai”.
![]() |
UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đang tiếp nhận sự ủng hộ bà con bị lũ lụt từ các nhà hảo tâm |
Ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt, vui lòng gửi về: Cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: số 02, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại liên hệ: Bà Hoàng Thị Thanh Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0944006836; ông Nguyễn Đăng Hiệp - Phó Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0942711223; ông Cao Xuân Thảo - Phó Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0916467557.
Mọi tấm lòng vàng, mọi nghĩa cử cao đẹp sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua hoạn nạn.