Trong thời kỳ đầy biến động của nghệ thuật và kinh doanh, MC Nguyên Khang (Đoàn Nguyên Khang) nổi bật như một hình mẫu lý tưởng, không chỉ bởi tài năng nghệ thuật mà còn bởi sự nhạy bén và linh hoạt trong kinh doanh. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, MC Nguyên Khang đã tạo dựng cho mình những giá trị bền vững. Phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã có cuộc trao đổi với MC Nguyên Khang để bạn đọc được rõ hơn, có thêm góc nhìn từ những câu chuyện nghệ thuật đầy cảm hứng đến những thành công trên thương trường của MC Nguyên Khang, qua đó cũng là dịp để lan tỏa động lực cần cho những ai dám ước mơ, khát khao vươn xa và chinh phục thử thách.
![]() |
MC Nguyên Khang tham dự sự kiện YBA Business & Library với vai trò là diễn giả |
Phóng viên: MC Nguyên Khang có thể chia sẻ về ước mơ, khát vọng của bản thân trước khi đậu vào trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh?
MC Nguyên Khang: Tôi từng nộp hồ sơ đăng ký thi vào 2 khối A và D của 2 trường Đại học Bách Khoa và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, và cũng thật may mắn khi tôi đậu cả 2 trường, nhưng cuối cùng tôi chọn học Đại học Bách Khoa theo nguyện vọng của mẹ tôi. Tôi học khá giỏi nhiều môn,12 năm liền là học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu lớp và là lớp trưởng năm cấp 1,2. Tôi khá trầm tính, không sôi nổi hoạt bát như bây giờ, vì thế vào Bách Khoa như sự lựa chọn khá phù hợp với tính cách của tôi.
Tôi có ước mơ sẽ kiếm được một công việc nào đó có thu nhập tốt để lo cho gia đình mình và tôi bắt đầu hành trình kiếm thêm thu nhập bằng đi dạy kèm, thi Gameshow. Thời điểm ấy, tôi thi hầu hết tất cả những gameshow lớn nhỏ của Đài VTV và HTV, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Gameshow Nốt Nhạc Vui khi được lên truyền hình 5 tuần liên tiếp vì là thí sinh xuất sắc nhất. Và lần gặp gỡ ca sĩ Lam Trường, Cẩm Ly đã mang đến cho tôi một giấc mơ khác: Ước mơ nghệ thuật. Tôi bắt đầu đăng ký tham gia 1 khóa học đào tạo người dẫn chương trình nhỏ, rồi tôi bắt đầu thi Én vàng 2006, được vào Chung Kết. Sau đó thi vào Xonefm làm phát thanh viên, ra Hà Nội thi Cầu Vồng VTV và chính thức theo đuổi con đường MC chuyên nghiệp từ năm 2009.
Phóng viên: Khang có thể chia sẻ một chút về cảm nghĩ của mình khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý Kỹ thuật tại Đại học Bách Khoa nhưng lại chuyển hướng sang nghệ thuật? Đã bao giờ Khang cảm thấy tiếc nuối khi rẽ sang một lĩnh vực hoàn toàn khác?
MC Nguyên Khang: Tôi hơi nội tâm và không mở lòng sau những biến cố gia đình, nhưng dần dần khi đến với nghệ thuật, tôi cởi mở hơn, thích cảm giác được nói, được kết nối với mọi người. Và lúc ấy tôi biết mình đã nhóm lên những ngọn lửa đam mê nghệ thuật từ dạo ấy.
Năm thứ 2 ở đại học tôi bắt đầu tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh của trường, làm chủ nhiệm Câu lạc bộ suốt mấy năm, đẩy mạnh phong trào tiếng Anh cho sinh viên của trường tốt hơn. Tôi được đề cử đi giao lưu văn hóa ở Nhật Bản, Hàn Quốc những năm đầu sinh viên, những điều ấy cũng giúp tôi hoạt bát, dạn dĩ và tích cực hơn.
Tôi nghĩ, đến một thời điểm, bản thân mình sẽ nhận ra mình phù hợp nhất với công việc nào, và công việc ấy sẽ tiếp cận mình một cách rất ngẫu nhiên.
Phóng viên: Khang bắt đầu bước vào khởi nghiệp kinh doanh từ khi nào? Những thách thức ở thời điểm ấy là gì? Và làm cách nào để vượt qua những khó khăn ấy?
MC Nguyên Khang:Tôi mở nhà hàng hải sản đầu tiên ở Phú Quốc năm 2017, vì muốn dùng thêm quỹ thời gian cho một đam mê mới: Kinh doanh. Tuy nhiên nhà hàng đầu tiên không thực sự thành công và tôi đã dừng lại sau vài năm vì biến cố. Cùng lúc ấy, tôi khởi nghiệp lại với hệ thống nhà hàng Chả Cá Đế Vương từ năm 2020 đến bây giờ, trải qua khá nhiều thử thách trong đó có dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế. Điều duy nhất giúp tôi trụ lại đến giờ là niềm tin. Tôi nghĩ chúng ta chỉ thất bại thì niềm tin trong mình không còn, và vì thế tôi lại tiếp tục khởi nghiệp sau những cú ngã.
![]() |
Đoàn Nguyên Khang khởi nghiệp thành công với chuỗi Nhà hàng Chả cá Đế vương |
Phóng viên: Hành trình song song giữa hoạt động nghệ thuật và kinh doanh đã được Khang xây dựng, hoàn thiện bằng cách nào?
MC Nguyên Khang: Tôi tìm những cộng sự giỏi để chung tay cùng mình thực hiện giấc mơ và đam mê. Tôi là thuyền trưởng, bên cạnh là những thủy thủ đoàn, tôi sẽ định hướng để lái con thuyền nghệ thuật và kinh doanh đi đúng hướng. Đến giờ, con đường nghệ thuật có vẻ ổn định, nhưng với kinh doanh, tôi vẫn cảm giác như nó chỉ mới bắt đầu. Tôi luôn tin rằng sự cầu toàn, chỉn chu và nỗ lực sẽ là yếu tố cốt lõi cho những gì mình đang làm, và vẫn phải hoàn thiện mỗi ngày.
Phóng viên: Nghệ thuật và kinh doanh, lĩnh vực nào Khang có đam mê cũng như thành công hơn?
MC Nguyên Khang: Rất khó để so sánh, vì nó là 2 cánh tay phải và trái trong cùng một con người tôi. Nghệ thuật là cánh tay phải vì tôi đã khá quen và thông thạo với nó, tôi có nhiều thời gian và kinh nghiệm hơn, kinh doanh là cánh tay trái vì tôi cần thêm nhiều bài học để rèn luyện mình. Tôi muốn bản thân mình sẽ cố gắng để phát triển cả hai song song và hiệu quả nhất.
Phóng viên: Đối với một người mới khởi nghiệp, kỹ năng nào được Nguyên Khang coi là quan trọng nhất để có thể thành công?
MC Nguyên Khang: Kỹ năng quan sát và sửa chữa. Dù cho khởi nghiệp kinh doanh hay nghệ thuật, ai cũng có nhược điểm cần chỉnh sửa. Nếu chỉ mang một trái tim đam mê và nhiệt huyết thì chưa đủ, phải tỉnh táo để quan sát những thứ mình chưa hoàn thiện, cố gắng điều chỉnh mỗi ngày để rút ra bài học, xây dựng một nền tảng tri thức tiềm lực mạnh mẽ cho bản thân và công việc kinh doanh, thì sự phát triển mới bền vững và lâu dài,
Phóng viên: Điều mà Khang cảm thấy hạnh phúc và thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại là gì?
MC Nguyên Khang: Đó là được làm điều mình thích. Tôi sợ nhất cảm giác cố gắng làm điều gì đó mà mình không có đam mê, vì suy cho cùng cuộc đời này quá ngắn, nên nếu phí thanh xuân, thời gian và sức khỏe cho một công việc nào mà mình không thấy được hạnh phúc, tôi nghĩ mình đã sống cuộc đời không trọn vẹn. Vì thế tôi thấy mình hạnh phúc khi được làm công việc MC, nhà sản xuất chương trình, kinh doanh nhà hàng…và thành công nhất khi tôi có được thành quả nho nhỏ.
Phóng viên: Nguyên Khang là một người luôn hướng đến sự hoàn hảo, bạn có đặt kỳ vọng gì cho bản thân trong tương lai?
MC Nguyên Khang: Tôi ở giai đoạn đẹp nhất của sự chín chắn và trưởng thành, nhưng cũng là giai đoạn mình đối mặt với quá nhiều thử thách: Covid-19, suy thoái kinh tế, chiến tranh…và vì thế những áp lực mình phải đối mặt không hề dễ dàng, nhưng tôi luôn suy nghĩ tích cực vào tương lai, và mình vẫn đang cố gắng từng ngày, có nghĩa là mình vẫn đang hướng đến sự hoàn hảo. Tôi sợ nhất cảm giác trên đỉnh, vì lúc đó có thể tôi sẽ mất đi sự quyết tâm của tinh thần khởi nghiệp, vì thế với tôi, mỗi ngày như một hành trình mới cần cố gắng làm tốt nhất.
Phóng viên: Khang có bí quyết gì để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân với công việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật?
MC Nguyên Khang: Tôi thường dành thời gian cho những đam mê khác để cân bằng cuốc sống: Đi du lịch, học thêm một kỹ năng mới (tôi đang học cưỡi ngựa), và gặp gỡ những người bạn mới. Với tôi, những chuyến đi và những người bạn luôn cho tôi cảm thấy mình mới mẻ hơn. Nếu lúc nào đó, tôi thấy mình bị áp lực quá, tôi sẽ tự động điều chỉnh thời khóa biểu làm việc lại, sao cho có đủ thời gian nghỉ ngơi, tôi không cho phép mình lười biếng, nhưng cũng không ép mình quá căng thẳng. Tôi luôn học cách yêu bản thân, lắng nghe bản thân mình tốt nhất, vì suy cho cùng: Chẳng ai yêu ta bằng chính ta.
Cảm ơn Nguyên Khang đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình!