Câu chuyện bắt đầu bằng lời chào mời quen thuộc nhưng đầy sức dụ hoặc: một tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen” quý hiếm, trị giá hàng trăm tỷ đồng, sở hữu khả năng kỳ bí có thể làm vỡ kính và khiến thủy ngân đông cứng.
Đối với người tỉnh táo, đây là điều vô lý. Nhưng với người tin vào những món đồ tâm linh đổi đời, đó lại là cơ hội làm giàu hiếm có.
![]() |
| Các đối tượng từ trái qua phải: Nguyễn Bội Ngọc, Tống Hoàng Huy, La Văn Phép, La Minh Huyên. |
Lợi dụng tâm lý ấy, nhóm đối tượng đã dựng lên cả một kịch bản hoàn chỉnh, từ tiếp cận qua mạng xã hội, tạo nhân vật giả, phân vai người bán – người thân – kỹ thuật viên – cảnh giới, cho tới dàn dựng màn “thử phép” công phu tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, An Giang.
Trong lúc nạn nhân khấn vái, các đối tượng nhanh tay tráo đổi kính và nhiệt kế đã chuẩn bị sẵn, tạo ra hiện tượng “siêu nhiên” đúng như lời quảng cáo. Tin rằng mình đang đứng trước báu vật thật, nạn nhân giao ngay 300 triệu đồng tiền đặt cọc.
Ngay sau khi tiền được trao, kẻ được giao nhiệm vụ cầm tiền lập tức bỏ chạy, cả nhóm nhanh chóng rút lui để chia chác.
![]() |
| Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền |
Sau khi phát hiện bị lừa, nạn nhân nhanh chóng trình báo Công an xã Tri Tôn. Dưới chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng địa phương khẩn trương vào cuộc.
Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng tại địa phương, đồng thời mở rộng điều tra và tiếp tục truy bắt các mắt xích còn lại. Đến ngày 25/4, hai đối tượng chủ chốt là Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền bị bắt giữ tại TP. HCM.
Tổng cộng, 7 người liên quan đã bị xử lý, trong đó 6 đối tượng bị tạm giữ hình sự, một đối tượng được cho gia đình bảo lãnh phục vụ điều tra. Toàn bộ đường dây lừa đảo với thủ đoạn “đồng đen” tạo phép màu bị bóc trần.
![]() |
| Đồng đen có thật nhưng không phải thứ quá quý hiếm. Có thể dễ dàng mua trên thị trường với giá trị thấp như những loại đồ dùng thông thường. |
Việc phá án nhanh cho thấy quyết tâm mạnh tay của lực lượng chức năng trước các hình thức lừa đảo mê tín, tâm linh đang có dấu hiệu biến tướng ngày càng tinh vi.
Dù chiêu trò “đồng đen” đã nhiều lần bị cảnh báo, không ít người vẫn trở thành nạn nhân bởi lòng tham, sự thiếu hiểu biết hoặc kỳ vọng vào những món lợi phi thực tế.
Thực tế, không có “đồng đen thần kỳ”, không có cổ vật phát phép đổi đời. Phần lớn các giao dịch kiểu này đều là lừa đảo có tổ chức, được dàn dựng chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc tại An Giang là lời cảnh tỉnh rõ ràng: càng những món hàng được thổi phồng bằng yếu tố bí ẩn, siêu nhiên, lợi nhuận khổng lồ, người dân càng cần giữ sự tỉnh táo.
Bởi phía sau những “phép màu” thường chỉ là một chiếc bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng, và cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc, mà còn là bài học cay đắng về lòng tin.