Ngày 15/4, tại Liên bang Nga, Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Giao thông Đường bộ Moskva (MADI), Lễ hội sinh viên quốc tế với chủ đề “Đất nước tôi” đã diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ sinh viên nhiều quốc gia cùng đại diện các cơ quan ngoại giao.
![]() |
| Sinh viên quốc tế biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội “Đất nước tôi” ở Moskva, tái hiện không gian giao thoa văn hóa đa quốc gia. |
Đây là hoạt động thường niên của nhà trường, tiếp nối truyền thống từ năm 2007, nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng kết nối giữa cộng đồng sinh viên quốc tế. Theo Hiệu trưởng Artem Azhgirevich, MADI hiện là “ngôi nhà chung” của hơn 1.000 sinh viên quốc tế.
Trong không gian ấy, phần thể hiện của sinh viên Việt Nam nổi bật theo cách rất riêng. Nếu nhiều đoàn mang đến bầu không khí sôi động bằng vũ điệu mạnh mẽ, thì sinh viên Việt lại gây thiện cảm bằng nét duyên của nghệ thuật truyền thống, sự chỉn chu trong trang phục và sự tinh tế ở gian hàng ẩm thực. Những món ăn đậm hương vị quê nhà cùng các tiết mục biểu diễn giàu bản sắc đã giúp hình ảnh Việt Nam hiện lên không phô trương nhưng đủ để giữ chân người xem và tạo thiện cảm với bạn bè quốc tế.
Điều đáng nói, dấu ấn ấy không chỉ nằm ở chuyện “mang văn hóa đi giới thiệu”. Phía sau các tiết mục và gian trưng bày là hình ảnh của một cộng đồng sinh viên Việt Nam đang hiện diện ngày càng rõ hơn trong đời sống học thuật tại Liên bang Nga. Những năm gần đây, Liên bang Nga cấp gần 1.000 học bổng mỗi năm cho sinh viên Việt Nam, hiện có hơn 5.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga. Đây là một nền tảng nhân lực quan trọng cho hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa hai nước.
![]() |
| Gian hàng ẩm thực của sinh viên Việt Nam thu hút đông đảo bạn bè quốc tế với các món ăn truyền thống, thể hiện sự tinh tế và bản sắc ẩm thực. |
Bức tranh ấy càng rõ hơn khi nhìn vào các hoạt động học thuật của sinh viên Việt Nam tại Nga thời gian qua. Cuối tháng 11/2025, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga tham gia một hội thảo khoa học về vật liệu tiên tiến và năng lượng sạch, trong đó sinh viên và nghiên cứu viên Việt Nam có ba tham luận chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược và phát triển bền vững. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đánh giá cao vai trò của lớp trí thức trẻ này trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Theo báo cáo của bộ phận giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, sinh viên Việt Nam theo học các ngành STEM hiện chiếm khoảng 30% tổng số lưu học sinh Việt Nam tại quốc gia này. Con số đó cho thấy cộng đồng sinh viên Việt ở Nga không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa, mà còn đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực khoa học - công nghệ then chốt, chuẩn bị cho vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
![]() |
| Hình ảnh sinh viên Việt Nam tại Nga trong học tập và nghiên cứu, phản ánh thế hệ trẻ giàu tri thức, đang từng bước khẳng định vị thế trên môi trường quốc tế. |
Nhìn rộng hơn, câu chuyện ở Moskva cũng phản chiếu một chuyển động lớn hơn của người trẻ Việt Nam trên toàn cầu. Bộ Ngoại giao từng cho biết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người, trong đó khoảng 1,8 triệu là thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở nhiều điểm đến khác như Australia, các tổ chức sinh viên Việt Nam cũng đang xây dựng những sân chơi nghiên cứu như giải thưởng AURORA, kết nối kết quả học thuật với nhu cầu doanh nghiệp và chiến lược phát triển quốc gia.
Bởi vậy, nếu chỉ nhìn lễ hội “Đất nước tôi” như một cuộc trình diễn văn hóa sẽ là chưa đủ. Giá trị sâu hơn của sự kiện nằm ở chỗ sinh viên Việt Nam đã xuất hiện như những “đại sứ” nhiều tầng: mang theo bản sắc dân tộc, thể hiện khả năng hội nhập, đồng thời phát đi thông điệp về một thế hệ trẻ biết học hỏi, biết sáng tạo và có khát vọng vươn lên bằng tri thức. Ở Nga, điều đó đang được bồi đắp từ môi trường đào tạo, từ các hoạt động học thuật, từ mạng lưới trí thức trẻ Việt - Nga và từ chính sự chủ động của sinh viên.
Từ một gian hàng ẩm thực, một tiết mục múa hay một lần đứng trên sân khấu quốc tế, sinh viên Việt Nam đang kể một câu chuyện lớn hơn về đất nước mình: Việt Nam không chỉ có bản sắc để giới thiệu, mà còn có lớp người trẻ đủ năng lực để bước vào không gian toàn cầu bằng sự tự tin, trí tuệ và khát vọng đóng góp. Và đó mới là dấu ấn bền hơn mọi tràng pháo tay ở một lễ hội.