Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Ottawa khi chỉ đạo chính quyền liên bang “ngay lập tức” đổi tên Hồ Ontario, vùng nước nằm giữa Canada và Mỹ, thành “Hồ Mỹ”.
![]() |
| Dòng trạng thái trên mạng xã hội X của Nhà Trắng về việc đổi tên Hồ Ontario thành "Hồ Mỹ" |
Theo sắc lệnh hành pháp được ông Trump ký cùng ngày, tên gọi mới sẽ được đưa vào một hệ thống bản đồ liên bang quan trọng, vốn được chính quyền các bang, địa phương cũng như khu vực tư nhân sử dụng rộng rãi. Hồ Ontario trải dài dọc biên giới giữa tỉnh Ontario của Canada và bang New York của Mỹ.
Trong sắc lệnh, Nhà Trắng nhấn mạnh hồ này sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của nước Mỹ và nền kinh tế toàn cầu. Động thái trên nối tiếp quyết định trước đó của ông Trump về việc đổi tên Vịnh Mexico - vùng biển giáp Mexico, Mỹ và Cuba - thành Vịnh Mỹ.
Phản ứng trước quyết định này, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định tên gọi Hồ Ontario có nguồn gốc từ tên gọi “Ontari’io” - theo ngôn ngữ bản thổ Canada - mang nghĩa “hồ đẹp, hồ rộng lớn”. Theo ông Carney, tên gọi này đã tồn tại hơn 400 năm, trước cả sự ra đời của Liên bang Canada và Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ.
Ông Carney cho rằng nước Mỹ đang có nhiều thay đổi, từ quan hệ thương mại, chính sách đối ngoại cho đến các di tích quốc gia và tên gọi những vùng nước. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ Canada, việc gọi đúng thực tế đồng nghĩa với việc tiếp tục gọi vùng nước này là Hồ Ontario, như trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Tại bang New York, địa phương duy nhất của Mỹ nằm bên Hồ Ontario, Thống đốc Kathy Hochul cũng bác bỏ tên gọi mới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà nhấn mạnh New York sẽ không sử dụng cách gọi này.
Quyết định đổi tên hồ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Canada tiếp tục rạn nứt, đặc biệt sau khi hai bên áp thuế quan trả đũa lẫn nhau do các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ.
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng cách đây 18 tháng, Canada liên tục trở thành mục tiêu chỉ trích của Washington liên quan đến chủ quyền, bản sắc và kinh tế. Chính quyền Mỹ cũng áp thuế đối với Canada, đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này. Cuối tuần trước, các cuộc đàm phán song phương đổ vỡ sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington đã đề xuất Ottawa giảm đáng kể thuế đối với thép, nhôm, ô tô và gỗ, song phía Canada không chấp thuận.
Về phía Canada, ông Carney cho biết chính ông đã đình chỉ đàm phán sau khi chính quyền Trump đưa ra một thỏa thuận mà Ottawa cho là bất lợi, kèm theo nhiều thay đổi vào phút chót. Sau đó, Thủ tướng Canada nhận định nước này đang trong một cuộc “chiến tranh” thương mại với Mỹ, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump đã tính toán sai phản ứng của Canada trước các biện pháp thuế quan.
Trong nước, lập trường của ông Carney nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Canada, trong bối cảnh dư luận bất bình trước thái độ cứng rắn từ Washington dù điều này có thể kéo theo những hệ quả kinh tế.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Phó Tổng thống Mỹ James David Vance trong tuần này chỉ trích Canada đầu tư quá ít cho quân đội và phụ thuộc vào sự bảo hộ của Mỹ. Trước đó, Canada đã đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP của NATO, đồng thời cam kết nâng ngân sách quân sự lên 5% GDP vào năm 2035.
Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tiếp tục chỉ trích phía Canada trong vấn đề đàm phán thương mại, cho rằng hai bên từng đạt thỏa thuận và bắt tay, song Ottawa đã rút lui vì lý do chính trị.
Sau khi sắc lệnh được ký, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho rằng các vùng lãnh thổ và vùng biển giáp biên giới quốc gia, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế Mỹ, cần phản ánh “sự vĩ đại” của nước này.
Nhận định về động thái này, Brian Rathbun, chuyên gia thuộc Trường Quan hệ Quốc tế và Chính sách Công Munk của Đại học Toronto, cho rằng điều gây ngạc nhiên ở thời điểm hiện nay không phải là việc đổi tên, mà là ông Trump chưa chọn gọi vùng nước này là “Hồ Trump”.