Trước đó, trong phiên luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Kim Tiến mức án từ 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Mức án đề nghị nghiêm khắc
Theo ghi nhận của Tạp chí điện tử Doanh nghiệp & Hội nhập từ diễn biến phiên tòa, để chuẩn bị cho ngày phán quyết, gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ động nộp thay bà tổng cộng 24 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
![]() |
| Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên xét xử. |
Bên cạnh cựu Bộ trưởng, 8 bị cáo khác – phần lớn là cựu cán bộ cốt cựu thuộc Bộ Y tế – cũng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh hoặc chịu thêm cáo buộc tội "Nhận hối lộ" với những khung hình phạt rất nặng. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị đề nghị tổng mức án lên tới 30 năm tù cho hai tội danh.
Trong khi đó, người kế nhiệm vị trí này là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị mức án từ 23 - 26 năm tù. Ở nhóm doanh nghiệp, bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về dòng tiền bất chính và trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm về số tiền nhận hối lộ hơn 88 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản đã chuyển cho người khác, ông Thắng còn phải nộp lại 25 tỷ đồng (hiện mới nộp 1 tỷ đồng). Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp lại hơn 9 tỷ đồng (đã nộp hơn 3 tỷ đồng); riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm phải nộp lại hơn 9 tỷ đồng sau khi đã nộp trước đó hơn 36 tỷ đồng.
Trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 803 tỷ đồng
Về phần thiệt hại của Nhà nước, các Kiểm sát viên khẳng định cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ dưới quyền phải liên đới bồi thường khoản tiền hơn 803 tỷ đồng.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Đây là hậu quả trực tiếp từ việc quản lý yếu kém khiến hai dự án y tế trọng điểm bị đắp chiếu, chậm tiến độ nhiều năm. Trong đó, cá nhân bà Tiến bị đề nghị bồi thường 108 tỷ đồng; bị cáo Thắng phải gánh mức bồi thường khủng hơn 394 tỷ đồng và bị cáo Tuấn là hơn 223 tỷ đồng.
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự ăn năn sâu sắc và gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước cùng nhân dân. Bà Tiến thừa nhận vụ án là "bài học đau xót" xương máu trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và điều tiết dòng vốn công tại các công trình y tế. Dù vậy, bị cáo cho biết bản thân phần nào được an ủi khi đến nay, hai bệnh viện mang tầm quốc tế này đã được khánh thành, từng bước đưa vào vận hành để phục vụ người dân.
Kết thúc lời bộc bạch, cựu Bộ trưởng mong muốn Hội đồng xét xử xem xét toàn diện bối cảnh, vận dụng tối đa các chính sách khoan hồng của pháp luật để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo trong vụ án, đặc biệt là những người có nhiều thành tích đóng góp và có sức khỏe yếu khi tuổi đã cao.