Bút không chỉ dùng để viết, mà còn thể hiện quyền lực, đẳng cấp của người sở hữu chúng. Mặc dù bút máy có thể đang dần thu hẹp thị trường của mình nhưng bạn yên tâm là chúng sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Rất nhiều hãng bút vẫn đang miệt mài nghiên cứu và sản xuất ra các mẫu mã mới độc đáo và đắt đỏ hơn để bán cho các nhà lãnh đạo, các doanh nhân tỷ phú.
Chiếc bút đã được bán trong một cuộc đấu giá ở Thượng Hải vào năm 2010 với giá 8 triệu đô la. Tên của nó có ý nghĩa đặc biệt. Fulgor có nghĩa là huy hoàng, lộng lẫy hay rạng rỡ. Nocturnus có nghĩa là xảy ra vào ban đêm. Vì vậy, tên đầy đủ của cây bút này có thể được dịch là sự huy hoàng của đêm.
Chiếc bút sang trọng Fulgor Nocturnus tuyệt vời này do công ty bút máy Tibaldi của Ý thiết kế dựa trên tỷ lệ Phi (Φ ) thần thánh. Điều này có nghĩa là tỷ lệ giữa nắp bút và thân bút khi đóng lại bằng tỷ lệ vàng Phi là 1.618.
Hơn nữa, chiếc bút sang trọng này còn được đính 945 viên kim cương đen, 123 viên hồng ngọc đỏ, 16 chiếc kẹp phía trên nút nhỏ trên nắp và một ngòi vàng tạo độ bền cho bút. Không cần phải nói, chiếc bút xa xỉ này là tiêu chuẩn vàng mà mọi nhà sưu tập bút đều mơ ước. Tuy nhiên, chỉ có 1 chiếc trên toàn thế giới.
Minh Minh (t/h)