Khi tiếng trống trường rộn ràng vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu, ở nơi thành thị, những đứa trẻ nô nức trong sắc áo mới, tay xách cặp sách, ánh mắt rạng rỡ nhưng ở bản Phì Nhừ B – một ngôi làng nhỏ nằm cheo leo giữa núi rừng Điện Biên – ước mơ đến trường của nhiều em nhỏ vẫn còn lắm nỗi xa vời. Nơi đây, con chữ chưa đủ, sách vở còn thiếu, bàn ghế xiêu vẹo, ánh đèn học là điều xa xỉ. Tri thức – thứ mà lẽ ra các em được quyền tiếp cận, nay lại trở thành một giấc mơ chênh vênh.
![]() |
Xuất phát từ sự trăn trở ấy, chương trình thiện nguyện “Tủ sách cho em” do IWEC Charity phối hợp cùng Ban Điều hành IWEC khởi xướng, mong muốn được kết nối những tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước để mang sách vở, cơ sở vật chất và niềm tin đến với học sinh nơi đây. Điểm đến lần này là Trường THCS Phì Nhừ, thuộc xã Phì Nhừ, một trong những điểm trường khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên.
Chương trình đặt mục tiêu xây dựng một Tủ sách tri thức gồm hơn 200 bộ sách giáo khoa cho học sinh các khối lớp 6 đến 9, cùng nhiều đầu sách bổ ích như truyện thiếu nhi, sách kỹ năng sống, sách văn hóa, danh nhân, từ điển Việt – Anh. Đây không chỉ là những cuốn sách đơn thuần, mà là những cánh cửa mở ra thế giới mới, nuôi dưỡng đam mê học tập và bồi đắp nhân cách cho các em nhỏ vùng cao.
Bên cạnh đó, chương trình cũng đang kêu gọi sự hỗ trợ về cơ sở vật chất thiết yếu như giá sách, đèn chiếu sáng, quạt, bàn ghế học sinh, thiết bị phục vụ sinh hoạt học đường. Một số thiết bị như loa kéo và máy hút bụi đã được tài trợ bởi Happy Academy nhưng vẫn còn rất nhiều hạng mục cần đến sự chung tay của cộng đồng.
Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 04–05/09/2025, nhân dịp khai giảng năm học mới tại Trường THCS Phì Nhừ. Thời gian nhận đóng góp hiện vật kéo dài từ ngày 7/7 đến 30/08/2025, tại Văn phòng IWEC – Tầng 6, Tòa nhà 676 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Mọi sự đóng góp bằng tiền mặt có thể gửi về tài khoản thiện nguyện IWEC tại MB Bank, số tài khoản 8280886688, với nội dung chuyển khoản: Tủ sách cho em – Họ tên – SĐT.
Chỉ một cuốn sách, một chiếc đèn học hay một quyển truyện nhỏ cũng có thể làm nên điều kỳ diệu trong hành trình học tập của các em nhỏ nơi vùng cao xa xôi ấy. Những đóng góp từ Quý mạnh thường quân, doanh nghiệp, cá nhân – dù lớn hay nhỏ – đều là ngọn lửa ấm áp thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực để các em vững vàng tới lớp.
“Tủ sách cho em” không chỉ là một tủ sách – mà là một món quà của yêu thương, là cầu nối đưa ánh sáng tri thức đến những vùng đất còn khó khăn. Rất mong sự chung tay của cộng đồng để chương trình được lan tỏa rộng khắp, để không một đứa trẻ nào phải bỏ lỡ cơ hội được học tập chỉ vì thiếu sách, thiếu đèn.