Giữa núi rừng vùng cao của tỉnh Lào Cai, những giờ ra chơi tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Mỏ Vàng đang trở nên đặc biệt hơn khi nhiều học sinh lựa chọn đến thư viện, cùng nhau đọc sách, kể chuyện và chia sẻ những điều thú vị học được từ từng trang sách nhỏ.
Hưởng ứng Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026”, học sinh nhà trường đã tham gia bằng tất cả sự hồn nhiên, say mê và sáng tạo. Không chỉ là sân chơi bổ ích, cuộc thi còn trở thành nhịp cầu đưa sách đến gần hơn với trẻ em vùng cao, góp phần nuôi dưỡng khát vọng học tập và mở rộng cánh cửa tri thức cho các em nhỏ nơi còn nhiều khó khăn.
![]() |
| Học sinh trường PTDTBT TH Mỏ Vàng tích cực đọc sách vào giờ ra chơi |
Cuộc thi năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh các khối lớp, đặc biệt là khối 4 và khối 5 với 12 em tham gia dự thi. Các em đều là học sinh dân tộc Mông, Dao, Tày sinh sống trên địa bàn xã Mỏ Vàng – nơi điều kiện tiếp cận thông tin và sách báo còn hạn chế so với vùng thuận lợi.
Dù vậy, chính từ những khó khăn ấy, tình yêu sách trong các em lại càng trở nên đáng quý. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc về hành trình khám phá tri thức qua những trang sách.
Có em lựa chọn kể về cuốn sách giúp mình hiểu hơn về Hồ Chí Minh và tình yêu dành cho quê hương, đất nước. Có em chia sẻ những câu chuyện về lòng nhân ái, tình bạn, sự sẻ chia và ước mơ vượt khó để học tập tốt hơn.
![]() |
![]() |
| Các em học sinh đang lan toả tinh thần đọc sách, lan toả tình yêu sách |
Những cảm nhận còn mộc mạc nhưng chân thành đã cho thấy khả năng cảm thụ, tư duy và sự trưởng thành trong nhận thức của học sinh vùng cao hôm nay. Điều đó cũng phản ánh sự thay đổi tích cực trong môi trường giáo dục, khi văn hóa đọc đang từng bước trở thành thói quen đẹp trong nhà trường.
Điều đáng quý hơn cả là thông qua cuộc thi, nhiều em đã mạnh dạn bày tỏ mong muốn trở thành những “đại sứ văn hóa đọc” nhỏ tuổi, lan tỏa tình yêu sách đến bạn bè cùng trang lứa.
Với các em, sách không chỉ giúp học tốt hơn mà còn mở ra những chân trời mới về kiến thức, văn hóa và cuộc sống. Từ những trang sách, các em hiểu thêm về truyền thống dân tộc mình, về bản sắc của các dân tộc anh em và nuôi dưỡng trong lòng khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Để phong trào đọc sách thực sự lan tỏa sâu rộng tại vùng cao, thời gian qua, chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, thư viện học đường và tạo điều kiện để các hoạt động phát triển văn hóa đọc được duy trì thường xuyên. Nhiều chương trình khuyến học, ngày hội đọc sách và hoạt động ngoại khóa được tổ chức đã góp phần đưa sách đến gần hơn với học sinh miền núi.
Cùng với đó, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện và nhà hảo tâm cũng đang góp phần tiếp thêm nguồn lực cho giáo dục vùng cao. Nhiều đầu sách, tủ sách và thiết bị học tập được trao tặng cho nhà trường không chỉ hỗ trợ việc học mà còn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức mới.
Sự chung tay ấy đang từng bước hình thành môi trường học tập tích cực, nơi sách trở thành người bạn đồng hành của trẻ em vùng khó.
Em Hoàng Như Quỳnh, học sinh lớp 4B, chia sẻ rằng mỗi cuốn sách giống như một người bạn giúp em học thêm nhiều điều hay và có thêm động lực để cố gắng trong học tập.
![]() |
| Em Hoàng Như Quỳnh – Lớp 4B lan toả giá trị về sách |
Không chỉ dừng lại ở phong trào thi đua, việc phát triển văn hóa đọc tại Trường PTDTBT Tiểu học Mỏ Vàng đang được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển toàn diện tri thức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.
Theo thầy giáo Tạ Đình Quý – Hiệu trưởng nhà trường, đối với học sinh vùng cao, sách có ý nghĩa như một người bạn đồng hành giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy ý chí vươn lên và hình thành tư duy tích cực trong cuộc sống.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển mạnh, việc duy trì thói quen đọc sách cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng cao, càng trở nên cần thiết. Bởi sách không chỉ mang lại tri thức mà còn giúp hình thành nhân cách, bồi đắp tâm hồn và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp.
Từ những trang sách nhỏ nơi vùng cao Mỏ Vàng, một hành trình đẹp đang được khơi mở – hành trình gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng khát vọng học tập và chắp cánh ước mơ cho những “đại sứ văn hóa đọc” tương lai của quê hương Lào Cai.