Lại đề xuất chuyển đổi rừng tự nhiên để làm điện gió!
- Chúng tôi nghĩ
- 16:30 19/11/2020
DNHN - Dư luận chưa hết bức xúc về việc phá rừng để làm nhà máy thủy điện nhỏ thì đến lượt UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất chuyển đổi 28 ha rừng tự nhiên để làm điện gió!.
Đề xuất trên và một số đề xuất khác của UBND tỉnh Bình Thuận trình bày tại Tờ trình số 4141/TTr-UBND ngày 23/10/2020, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thẩm định, trước khi xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110KV. Được biết, Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 công suất 100 MW được xây tại xã Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Chú thích ảnh: Người dân chăn thả trâu bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ vì hạn hán. Ảnh: Báo Tin tức
Ở đây khoan nói đến tính cấp thiết của Dự án. Việc phát triển năng lượng điện tái tạo, trong đó có điện gió là chủ trương đúng đắn, cần khuyến khích. Nhưng với Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 thì chưa đến nỗi “cháy nhà chết người”. Bởi, như chúng tôi được biết, tiến độ Dự án mới chỉ thiết kế cơ sở, đang đàm phán hợp đồng cung cấp thiết bị và dịch vụ. Công suất của Nhà máy không lớn, chỉ bằng công suất Nhà máy Nhiệt điện Thái Nguyên.
Vậy mà, đúng vào lúc dư luận đang bức xúc về việc phá rừng tự nhiên để làm thủy điện nhỏ thì đến lượt UBND tỉnh Bình Thuận trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên để làm nhà máy điện gió.
Ai cũng biết, cái gọi là “chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên”, thực chất là phá rừng tự nhiên để làm nhà máy điện gió. Trong khi, Bình Thuận là đất khô cằn, nhiều nắng gió; mùa khô năm nào cũng xảy ra hạn hán. Trên các báo từng đăng tải bài viết và hình ảnh cảnh hạn hán ghê gớm ở Bình Thuận. Chẳng hạn, Báo Nhân dân ngày 13/06/2020, trong bài “Bình Thuận ứng phó với hạn hán gay gắt” cho biết: “Nhiều hồ thủy lợi cạn khô, trơ đáy. Đến tháng 5/2020, trong toàn hệ thống chỉ còn khoảng trên 27 triệu m3, chưa tới 11% dung tích thiết kế; chỉ bằng 1/3 so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, và chỉ bằng 31% so với thời điểm xảy ra hạn hán năm 2016.
Nước sinh hoạt cũng thiếu trầm trọng, nhất là địa bàn huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận, từ cuối tháng 4/2020, toàn tỉnh này đã có 38 xã, phường, thị trấn thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Hơn 26.000 gia đình với trên 97.000 người ở khu vực nông thôn đang thiếu nước sinh hoạt.
Rõ ràng, đối với người dân nơi đây, rừng vô cùng quý giá. Rừng sẽ giữ nước ngọt cho mùa khô, điều tiết lũ mùa mưa. Lâu nay, có rừng đã xảy hạn hán khủng khiếp như thế, mai này rừng bị phá, nạn hạn hán, lũ lụt còn hoành hành người dân nơi đây khốc liệt như thế nào?.
Tuy nhiên, sau khi xem xét, Bộ NN&PTNT nhận thấy đề xuất trên của Bình Thuận còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ; chưa đủ điều kiện xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án. Bộ NN&PTNT còn đề nghị, UBND tỉnh Bình Thuận cần cân nhắc cẩn trọng trọng đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, đặc biệt đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, cũng như các hoạt động tác động vào làm thay đổi cân bằng sinh thái tự nhiên khu vực ven biển..
Hoan hô Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn!
Minh Hoa
Tin liên quan
#nhà máy điện

Nguồn điện vô tận dư thừa, tìm vùng đất mới lập nhà máy
Một tháng sau khi kết thúc mức giá ưu đãi cho điện mặt trời, đến nay cơ chế giá mới vẫn chưa được thông qua. Các nhà đầu tư vừa nghe ngóng, vừa đi “săn” đất cho những dự án sắp tới.
Đọc thêm Chúng tôi nghĩ
Vì sao Bộ GD&ĐT chưa công khai danh tính
Theo trung tâm công nhận văn bằng thuộc Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục&Đào tạo), thì qua kiểm tra, đã phát hiện hàng chục ngàn văn bằng có yếu tố nước ngoài bị cơ quan này từ chối công nhận tại Việt Nam. Lý do: những trường cấp văn bằng đó không được Việt Nam công nhận.
Diệt chuột, có cần chi tiền tỷ từ ngân sách?
Thành phố Cần Thơ vừa quyết định chi 30 tỷ đồng cho công tác diệt chuột, trong đó 22,5 tỷ đồng là tiền ngân sách, còn 7,5 tỷ đồng huy động từ nông dân. Mục tiêu của chiến dịch này là tổ chức 1.500 cuộc tập huấn, còn lại là in ấn tài liệu, đăng báo, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ công cụ…cho nông dân.
“Có đất, có sức thì cứ làm”
“Có đất, có sức thì vẫn làm”. Câu trả lời đó của người nông dân đã phản ánh một thực trạng rất đáng buồn của nền nông nghiệp nước ta.
Không biết và... không thấy
Nếu cái gì cũng… không biết, không thấy, thì chẳng bao lâu nữa toàn bộ rừng trên đất nước ta sẽ biến mất, còn tài nguyên dưới lòng đất thì sẽ bị móc không còn một tý gì.
Giải cứu nông sản và chính sách
Đại dịch COVID 19 bùng phát trở lại. Do yêu cầu của chống dịch, việc đi lại, lưu thông bị hạn chế, dẫn đến nông sản của nhiều địa phương, như Hải Dương bị ùn ứ.
Bằng giả, những con số kinh hoàng
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một đường dây làm giả bằng cấp và các giấy tờ khác do hai đối tượng Nguyễn Văn Hùng (Sóc Sơn, Hà Nội) và Hoàng Văn Đức (Bình Gia, Lạng Sơn) cầm đầu.
Cần trí thức hóa nông dân
Hiện trên dưới 60% dân số nước ta đang sinh sống ở nông thôn. Với mỗi gia đình luôn luôn có sự đầu tư, tạo mọi điều kiện cho con học giỏi, thông minh ra thành phố theo học đại học hoặc các ngành nghề khác để thoát cảnh “chân lấm tay bùn”.
Cảm động những chai bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa
Từ đơn đặt hàng của một lãnh đạo Hải quân Việt Nam, nay là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông Trần Song Hải, Giám đốc Công ty TNHH Seefhrer Premlum Beer, một trong những nhà sản xuất cranft bia (bia thủ công hàng đầu Việt Nam)...
Sao không khởi tố, truy tố kẻ bỏ tiền mua chức?
Thông tin VKSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Cù Đăng Thành và Lê Văn Hồng về tội lừa chạy chức vụ phó vụ quan hệ quốc tế thuộc một bộ cho một người, với chi phí 27,7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, khiến dư luận xã hội xôn xao.
Du lịch băng tuyết, tiềm năng cần được đánh thức
Những ngày này, tại rất nhiều địa phương ở phía bắc nước ta như đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa, đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai)… có băng tuyết. Hiện tượng này đang ngày càng trở thành một quy luật, cứ “đến hẹn lại lên”.