Trên dải đất hình chữ S thân thương, từng tấc đất đều thấm đẫm máu xương của những người anh hùng. Họ là những liệt sĩ, thương binh, những người mẹ hiền, người cha già đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập – tự do. Ngày hôm nay, hòa bình đã về, nhưng những ký ức, những mất mát không thể nào quên. Tri ân – không chỉ là một nghĩa cử, mà là một đạo lý thiêng liêng gắn sâu trong dòng chảy văn hóa của người Việt.
![]() |
Xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 |
Tháng 7 – tháng của tri ân, tháng của lòng biết ơn. Và cũng là thời điểm để những trái tim hướng về cội nguồn, hướng về những người đã âm thầm dựng xây nên nền móng vững chắc cho quê hương.
Tại xã Tân Trụ (Tây Ninh), tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành một phần nếp sống, một phong trào xuyên suốt, lan tỏa từ chính quyền đến từng hộ dân. Nơi đây, công tác chăm lo cho người có công luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển địa phương.
Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam xã Tân Trụ, các chính sách ưu đãi theo Pháp lệnh Người có công với cách mạng luôn được triển khai nhanh chóng, minh bạch và đầy đủ.
![]() |
TS Đặng Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Trụ (thứ 4 từ bên phải) cùng Lãnh đạo xã Tân Trụ trao quà cho gia đình chính sách |
Một năm nhìn lại – Tân Trụ đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”: 83 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng, trong đó 03 mẹ còn sống hiện đang được phụng dưỡng chu đáo; 402 liệt sĩ, 34 thương – bệnh binh, 14 người bị địch bắt tù đày, 04 trường hợp bị ảnh hưởng chất độc hóa học, 18 người có công được địa phương quan tâm, hỗ trợ thường xuyên; 163 đối tượng chính sách được nhận trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí hơn 470 triệu đồng/tháng; 100% các đối tượng đều được hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, giúp quá trình chi trả nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, xã Tân Trụ còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người có công: 74 lượt người được tổ chức điều dưỡng trong năm qua (8 lượt điều dưỡng tập trung, 66 lượt tại gia đình), tổng kinh phí hơn 205 triệu đồng; 324 lượt hộ gia đình thờ cúng liệt sĩ được chi trả hơn 453 triệu đồng; 1.063 lượt người có công và thân nhân được nhận quà vào dịp Tết, ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sĩ, với tổng số tiền gần 498 triệu đồng; Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, xã đã thăm hỏi, tặng quà cho 546 lượt người, tổng kinh phí 256,8 triệu đồng.
![]() |
Lãnh đạo xã Tân Trụ trao tặng quà cho gia đình chính sách nhân dịp 27/7 |
Với quan điểm: “Chăm sóc con em người có công chính là chăm sóc cho tương lai đất nước”, xã Tân Trụ không ngừng đầu tư, hỗ trợ cho các em học sinh – sinh viên là con của thương binh, liệt sĩ: Miễn, giảm học phí; Trợ cấp một lần và hàng tháng; Tạo điều kiện học tập, vươn lên thoát nghèo; 100% người có công và thân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh miễn phí, không để xảy ra bất kỳ hiện tượng tiêu cực nào.
Ông Trần Văn Đừng là thương binh tại xã Tân Trụ – người trực tiếp thụ hưởng chính sách tại xã xúc động chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ đến sự đền đáp. Nhưng khi nhận được sự quan tâm chân thành từ xã nhà, từ những món quà nghĩa tình đến từng lần thăm hỏi, tôi thấy ấm lòng và biết ơn vô hạn”.
Những chia sẻ đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của tình người, của lòng biết ơn chân thành từ thế hệ hôm nay dành cho những người đã hy sinh.
Không chỉ dừng lại ở các chính sách nhà nước, xã Tân Trụ còn tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người có công: Xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa, trị giá 250 triệu đồng; Sửa chữa 09 căn nhà, tổng chi phí 450 triệu đồng; Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 200 triệu đồng; Đặc biệt, 03 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời với mức hỗ trợ từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng. Một việc làm giàu tính nhân văn và đầy cảm động.
![]() |
TS. Đặng Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Trụ thắp hương mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Trụ, Tây Ninh. |
TS. Đặng Hoàng Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Trụ khẳng định: “Thành tựu hôm nay là kết quả của sự nỗ lực đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện hiệu quả các chính sách người có công, đặc biệt là nâng cao chất lượng sống cho hộ chính sách, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Trong thời gian tới, xã Tân Trụ xác định các mục tiêu trọng tâm như: Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi; Đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp người có công tự chủ kinh tế; Phát huy hiệu quả Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;Tuyên truyền sâu rộng chính sách ưu đãi; Kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch; Phấn đấu 100% hộ chính sách có mức sống từ trung bình trở lên.
Lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi công những người đã ngã xuống vì nền độc lập. Họ là ngọn lửa bất diệt, là niềm tự hào, là động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục phấn đấu, cống hiến và dựng xây quê hương.
Tân Trụ hôm nay không chỉ là nơi ghi dấu những đóng góp to lớn, mà còn là điểm sáng trong hành trình nghĩa tình – nơi trái tim chạm đến trái tim, nơi đạo lý được nâng niu và lan tỏa bằng những hành động thiết thực nhất.